Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đe dọa sẽ buộc Iran phải trả giá vì hỗ trợ phong trào Houthi ở Yemen.
Ngày 30-4 (giờ địa phương), Bộ trưởng Pete Hegseth tuyên bố, Mỹ nhận thấy sự ủng hộ “chết chóc” của Iran dành cho Houthi và khẳng định Tehran biết rõ năng lực của quân đội xứ Cờ hoa. Quan chức này cảnh báo, quốc gia Hồi giáo sẽ phải gánh chịu hậu quả vào thời điểm và tại địa điểm do Mỹ lựa chọn.
Tuyên bố của ông Pete Hegseth tương tự động thái trước đó của Tổng thống Donald Trump. Hồi tháng 4, ông chủ Nhà Trắng từng yêu cầu Iran ngừng cung cấp vũ khí cho Houthi ngay lập tức dù một số báo cáo cho thấy quốc gia này đã giảm mức độ hỗ trợ phong trào ở Yemen.

“Dù thế nào thì Houthi cũng thất bại và sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận, quân đội quốc gia này đã phối hợp với Mỹ tấn công Houthi, nhằm vào một cơ sở quân sự do phong trào này kiểm soát.
Không quân Hoàng gia Anh (RAF) cùng không quân Mỹ hiệp đồng không kích một cụm tòa nhà cách thủ đô Sanaa của Yemen khoảng 24km về phía Nam. Địa điểm này được cho là nơi Houthi sản xuất máy bay không người lái để thực hiện các vụ tấn công nhằm vào những tàu hoạt động trên Biển Đỏ và Vịnh Aden.
Đầu tháng 4, quân đội Mỹ cũng tấn công một cảng nhiên liệu lớn ở phía Tây Yemen, nhằm mục đích loại bỏ nguồn cung cấp nhiên liệu và thu nhập bất hợp pháp của Houthi, theo một tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).
Sau khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát, Houthi đã nhiều lần tấn công những tàu thương mại có liên hệ với quốc gia này trên Biển Đỏ để thể hiện sự đoàn kết với lực lượng ở Dải Gaza.
Phong trào kiểm soát miền Tây Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa và cảng chiến lược Hodeidah, tuyên bố chỉ ngừng các cuộc tấn công sau khi Israel kết thúc chiến dịch quân sự chống Hamas.