Thể thao
10/07/2020 16:33M.U áp sát tốp 4 bằng phong độ hủy diệt
Khởi đầu với một chút chuệch choạc nhưng “Quỷ đỏ” đã may mắn không để đội chủ nhà chọc thủng lưới. Bóng đã một lần tìm đến cột dọc khung thành David De Gea sau cú dứt điểm của Trezeguet bên phía Aston Villa.
![]() |
| Bộ đôi ngôi sao Pogba - Fernandes tiếp tục tỏa sáng |
Nhưng khi đã “nóng máy”, sức mạnh tấn công của M.U đã thể hiện ở các trận đấu trước lại được thể hiện. Người tạo ra bước ngoặt một lần nữa lại là tiền vệ Bruno Fernandes, pha xoay trụ cực nhanh của cầu thủ Bồ Đào Nha khiến hậu vệ Aston Villa phạm lỗi, đem về quả 11m cho đội khách. Chính Fernandes bước lên nhận nhiệm vụ và đem về bàn mở tỷ số cho “Quỷ đỏ”.
Có được lợi thế, M.U giải tỏa tinh thần và lối chơi ngày càng trở nên nhuần nhuyễn, mạnh lạc. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Mason Greenwood nhân đôi cách biệt bằng cú sút trái phá bằng chân phải. Đây đã pha lập công thứ 9 của sao mai tuổi teen này ở Premier League năm nay.
Dẫn trước 2 bàn, M.U bước vào hiệp 2 với sự thong dong hơn hẳn. Họ vẫn duy trì sức ép lên khung thành Aston Villa và có thêm một bàn thắng nữa của Paul Pogba sau đường chuyền thông minh từ chấm phạt góc của Bruno Fernandes. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của ngôi sao người Pháp tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.
![]() |
| Sao trẻ Greenwood đang có phong độ cực kỳ ấn tượng |
Đánh bại Aston Villa với tỷ số 3-0, M.U trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Premier League có 4 trận thắng liên tiếp với cách biệt ít nhất 3 bàn. Về mặt cá nhân, Greenwood trở thành cầu thủ tuổi teen thứ hai ghi bàn ở ba trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh cho Man Utd, sau Wayne Rooney tháng 2/2005. Còn Fernandes đã ghi dấu giày vào 13 bàn trong 10 trận đầu tiên của anh ở Ngoại hạng Anh, một kỷ lục của “Quỷ đỏ”.
M.U cũng đã áp sát tốp 4 sau vòng đấu này. Họ hiện chỉ kém Leicester (xếp thứ 4) 1 điểm và Chelsea (xếp thứ 3) 2 điểm. Với phong độ hiện tại, việc M.U đánh bật 1 trong 2 đối thủ này trong phần còn lại của mùa giải hoàn toàn khả thi.
Phóng viên (t/h)
Theo Nghề nghiệp & Cuộc sống
- Kiến tạo “đường băng” để công nghiệp văn hóa cất cánh (14:02)
- Xét xử 227 bị cáo chuyên án ma túy VN10 liên quan 4 tiếp viên hàng không (2 giờ trước)
- Lê Giang Patrik: VAR cứu tôi, thật may không phải nhận thẻ đỏ (3 giờ trước)
- Iran tăng cường kiểm soát quan hệ với truyền thông nước ngoài (3 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo dự định giải nghệ năm 2027 (3 giờ trước)
- Báo Malaysia trách đội nhà 'trả giá đắt vì sai lầm' trước tuyển Việt Nam (4 giờ trước)
- Thu hẹp đất sống của 'giang hồ mạng' (4 giờ trước)
- Trọng tài FIFA: Xóa thẻ đỏ cho đội tuyển Việt Nam là quyết định đúng (4 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 17/8: Dự báo tuần mới tiếp tục tăng (5 giờ trước)
- HLV Tan Cheng Hoe: Malaysia có thể ghi bàn ở sân Mỹ Đình (5 giờ trước)

