Nhìn thẳng - Nói thật
30/08/2017 15:34Làm đường bằng tiền hỗ trợ mua bò: Biện pháp lọt sàng xuống nia?
Thân gửi bà con chưa nhận được tiền hỗ trợ mua bò
Chuyện các hộ dân ở xã Sơn Bình (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị các Trưởng thôn “mượn tạm” tiền hỗ trợ mua bò để làm đường bê tông thực khiến bạn đọc phải ngẫm nghĩ nhiều điều, đặc biệt là về trách nhiệm và uy tín của các bộ thôn xã với cộng đồng dân cư và những bất cập trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Khoản tiền 5 triệu, 7 triệu đồng hỗ trợ mua bò giống từ chương trình 135 so ra chỉ bằng giá một chiếc áo thun hàng hiệu của người giàu nhưng lại là điểm tựa vững chãi, có khả năng gồng gánh những chật vật, giúp bà con sớm hiện thực hoá ước mơ thoát nghèo. Ấy thế mà, tiền hỗ trợ sau khi được giải ngân, phát về địa phương vẫn không đến tay bà con, vì tổng số tiền 280 triệu đồng đã bị 5 Trưởng thôn sử dụng để làm đường.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là, từ Trưởng thôn đến Chủ tịch xã Sơn Bình, đều sử dụng các từ mang nghĩa tích cực như “tự hiến”, “vay tạm”, “mượn tạm” khi nói về việc tự ý chiếm dụng tiền hỗ trợ. Theo lời Chủ tịch xã, sau khi phát hiện ra, “huyện và xã đã chỉ đạo họp dân, hộ dân nào yêu cầu trả lại tiền thì sẽ trả lại”. Vâng, chính xác là “hộ dân nào yêu cầu trả lại tiền” – Thử hỏi có ai trong số bà con không muốn làm điều đó?
Tuy nhiên, thay vì ngồi ủy mị than trời, ngâm điệp khúc “Bò ơi, ta xin chào mi!” cho đến ngày được trả lại tiền, bà con nên nhìn sự việc theo hướng lạc quan hơn và tiếp tục hy vọng vào tương lai. Bởi lẽ khi đặt hoàn cảnh của mình bên cạnh những hộ nghèo cùng được người khác "tiêu hộ" tiền hỗ trợ, bà con sẽ thấy mình may mắn hơn nhiều.
Ít nhất thì các Trưởng thôn cũng bỏ tiền vào việc chung, chứ không lén lút cho vào túi riêng hoặc bớt xén rồi biện hộ rằng “sợ dân có tiền sẽ ăn tiêu hoang phí”. Ít nhất thì bà con cũng nắm được số tiền lẽ ra thuộc về mình đi đâu về đâu, chứ không lo ngay ngáy bò còn nằm trên giấy đã biết tuyệt chiêu “đi lạc” vào nhà cán bộ như một số loại dê, gà, nhím đã từng…
![]() |
Tình trạng “mượn tạm” tiền hỗ trợ để xây dựng nông thôn mới xảy ra ở nhiều xóm thuộc xã Sơn Bình (Hương Sơn, Hà Tĩnh). (Ảnh: VietNamNet.)
Bà con hãy nghĩ đến những hộ nghèo ở vùng cao phải bán trâu bò để lấy tiền làm đường, hãy xét đến những điều tốt đẹp mà con đường bê tông sạch đẹp, khang trang sẽ mang lại trong thời gian tới. Vì biết đâu, các vị Trưởng thôn đã sử dụng tiền hỗ trợ mua bò giống của chương trình 135 theo tinh thần “lọt sàng xuống nia” và muốn tất cả các hộ dân trong thôn đều được hưởng lợi.
Mà theo logic thông thường, cái sàng càng “rách” thì cái nia càng hứng được nhiều hơn…
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
http://www.nguoiduatin.vn/lam-duong-bang-tien-ho-tro-mua-bo-bien-phap-lot-sang-xuong-nia--a337258.html
- Hoa hậu tóc tém là biểu tượng sắc đẹp TVB, tuổi 60 độc thân, lập di chúc sớm (2 giờ trước)
- Người thua cuộc nhưng vẫn khiến Tào Tháo 'chết không nhắm mắt' là ai? (2 giờ trước)
- Vì sao vẻ đẹp của Tây Thi được ví là 'trầm ngư'? (3 giờ trước)
- 'Tây du ký' và 'Đại Đường Tây Vực ký' khác nhau thế nào? (3 giờ trước)
- Scandal 'hóa phép' bột giặt thành sữa tươi gây rúng động ở Ấn Độ (3 giờ trước)
- SHB trở thành Nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 (4 giờ trước)
- Sức vóc "Công nghệ lõi tái chế đồng tinh khiết" của LiOA và tầm nhìn kiến tạo từ Nghị quyết 57-NQ/TW (5 giờ trước)
- Hà Nội sắp xếp trường học: Hiệu trưởng, giáo viên, kế toán được bố trí thế nào? (5 giờ trước)
- Đêm Tết Mậu Thân 1968 và hai phát đạn của huyền thoại tình báo Tư Cang (6 giờ trước)
- Nữ sinh dọa 'lấy trật ven 3 lần' bệnh nhân, Đại học Y Hà Nội lên tiếng (6 giờ trước)
