Chiều 2/2, kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều trẻ em ngủ gục sau lưng bố mẹ sau khi di chuyển quãng đường xa dưới thời tiết lạnh giá của Hà Nội.
Hôm nay (2/2), là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 9 ngày.
Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, từ 14h30, tại khu vực đầu đường Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - cửa ngõ phía Nam thành phố, lượng lớn người dân đứng đợi xe ôm, taxi trước cổng bến xe Nước Ngầm.
Người dân ở các tỉnh, thành phố đều hối hả trở lại Hà Nội, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm Ất Tỵ 2025.
Người dân "lỉnh kỉnh" đồ đạc trong ngày quay trở lại Thủ đô.
Trên các tuyến đường cửa ngõ như Giải Phóng, Ngọc Hồi,... tấp nập phương tiện di chuyển vào nội thành, đặc biệt trước cổng các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Trên những chuyến xe trở lại Thủ đô, nhiều người dân chở theo đồ đạc từ quê như quần áo, gạo, rau quả, bánh kẹo,...
Đây là những hình ảnh quen thuộc sau mỗi kỳ nghỉ lễ kéo dài.
Nhiều em nhỏ mệt mỏi sau một quãng đường xa để trở lại Hà Nội cùng gia đình.
Do di chuyển quãng đường dài dưới thời tiết lạnh, nhiều trẻ nhỏ mệt nhoài, ngủ gục sau lưng bố mẹ.
Khu vực đường Ngọc Hồi theo hướng Giải Phóng (vào nội thành) dòng phương tiện ùn ứ tại các đèn tín hiệu.
Lúc 15h40, tại khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn địa phận huyện Thanh Trì) hàng trăm ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm vào nội đô, không xảy ra ùn tắc.
Khu vực vành đai 3 đoạn công viên Yên Sở theo hướng vào nội thành Hà Nội rất đông các phương tiện lưu thông nhưng không xảy ra ùn tắc.
Đường vành đai 3 đoạn qua khu vực Khuất Duy Tiến lúc 16h cùng ngày.
Theo kế hoạch, ngày mai (3/2), người lao động trên cả nước sẽ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.