Thể thao
05/05/2022 16:57HLV Carlo Ancelotti: Hạnh phúc khi được tới Paris đá chung kết Champions League
“Real Madrid có lịch sử vĩ đại, và điều đó đã giúp chúng tôi đứng vững dù mọi chuyện tưởng như đã khép lại. Chúng tôi đã chơi tốt trước một đối thủ cực mạnh, và về mặt tâm lý, Real Madrid lợi thế hơn khi bước vào hiệp phụ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Real Madrid sẽ thua, và không có thời gian để lo lắng chuyện đó. Tôi thực sự hạnh phúc khi được tới Paris chạm trán một đội bóng vĩ đại khác. Tôi tin rằng đó sẽ là trận đấu cực kỳ tuyệt vời", HLV Carlo Ancelotti trả lời phỏng vấn BT Sport.
Bên kia chiến tuyến, HLV Guardiola tiếc nuối và thất vọng khi Man City bại trận dù đã có lợi thế dẫn bàn.
“Chúng tôi đã tiến rất gần chiến thắng, nhưng rốt cuộc lại không thể chạm vào nó. Mọi chuyện lý giải đơn giản thôi. Hiệp 1 diễn ra không như ý, chính xác là Man City chơi không tốt nhưng cũng không bị gây sức ép quá lớn. Sau đó, thế trận ổn hơn, chúng tôi ghi bàn thắng. Nhịp độ, lối chơi và cá nhân, tất cả đều đúng như kế hoạch.
10 phút cuối, câu chuyện không chỉ là Real Madrid dồn toàn lực tấn công và chúng tôi bị thủng lưới. Họ nhồi nhiều người vào khu cấm địa, tạt bóng và ghi 2 bàn. Chúng tôi đã chơi không tốt.
Nhưng điều đó cũng bình thường khi các cầu thủ phải chịu áp lực chiến thắng. Bóng đá rất khó lường và thỉnh thoảng ta phải chấp nhận sự thật. Giờ là lúc cả đội nhìn về phía trước, trở về nhà và chơi nốt 4 trận còn lại của mùa giải”, HLV Guardiola chia sẻ.
Các cầu thủ Real Madrid ăn mừng sau khi giành vé vào Chung kết Champions League (Ảnh: Marca)
Manchester City dẫn trước Real Madrid 1-0 tới phút 90 nhưng 2 bàn thắng của Rodrigo giúp Real Madrid đưa trận đấu vào hiệp phụ. Phút 95, Karim Benzema ấn định tỉ số 3-1 bằng cú sút phạt đền thành công.
Đây là lần thứ 3 Real Madrid lội ngược dòng tại UEFA Champions League mùa này. Tại vòng 16 đội, họ thua PSG 0-1 trên sân khách và cũng bị thủng lưới trước trong trận tái đấu ở Santiago Bernabeu, nhưng hat-trick của Karim Benzema đã giúp Los Blancos đi tiếp.
Tại Tứ kết lượt về, Real Madrid bị Chelsea dẫn trước 3-0, nhưng sau đó họ vẫn giành quyền vào vòng trong nhờ 2 bàn thắng của Rodrygo và Benzema ở các phút 80 và 90+6.
- Vì sao Trung Quốc cổ đại thịnh hành việc tự cắt thịt chữa bệnh cho cha mẹ? (20:37)
- Bộ Y tế đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần (20:14)
- Từ Tiến Linh tới Đình Bắc, chân sút nội lọt thỏm giữa 'rừng' ngoại binh V-League (20:02)
- Lo đứt gãy nguồn cung do chiến sự, doanh nghiệp xăng dầu xoay xở thế nào? (1 giờ trước)
- Tòa xử xong vụ Malaysia gian lận nhập tịch, tuyển Việt Nam lập tức hưởng lợi (1 giờ trước)
- Đo khí thải ô tô phải 'đạp hết chân ga': Lãnh đạo Cục Môi trường nói gì? (1 giờ trước)
- K+ đã bị kênh lậu Xôi Lạc “tiễn đưa” như thế nào? (1 giờ trước)
- Éo le cửa đến World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam (2 giờ trước)
- Sách giáo khoa điện tử: Lộ trình nào để bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng? (2 giờ trước)
- Số phận trái ngược của hai Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2004 (2 giờ trước)