Hào phóng chi sai

Sau kết luận kiểm tra của UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai, chắc nhiều vị "tái mặt".

hao phong chi sai Khi chủ tịch tỉnh về hưu đùa cợt với kỷ luật
hao phong chi sai Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai chi sai hơn 11 tỷ đồng
hao phong chi sai Vụ chi 3,5 tỷ tiếp khách: Kỷ luật đảng 3 cán bộ
hao phong chi sai

Thông tin chính thức về sai phạm tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai

Đá: Cuối tháng rỗng ví, lại phải nhịn bia.

Đen: Say sưa rồi đổ đốn, làm xằng làm bậy. Bỏ đi thôi, ham hố gì cái thứ độc hại ấy.

Đá: Giá ngày xưa “xin” vào văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai, có lẽ bây giờ đã khác.

Đen: Tưởng mình là ai? Nhân tài ẩn thân?

Đá: Cao thủ uống bia như tôi, không về đấy quả là lãng phí.

Đen: Nói luyên thuyên. Cần đến bệnh viện kiểm tra thần kinh gấp.

Đá: Chưa nghe chuyện mua bia hết gần 2,6 tỷ ở đơn vị này?

Đen: Giỏi cắt xén thật, ai bảo mua mỗi bia? Còn trà, cà phê, sữa, bánh kẹo, hoa... nữa mà.

Đá: Mấy thứ kia đáng kể gì. Chủ yếu là bia thôi, ông biết dân mình uống giỏi thế nào rồi đấy.

Đen: Vừa uống vừa tắm cũng không tiêu hết chừng ấy.

Đá: Thế mà tự tin đưa con số khổng lồ vào hồ sơ thanh toán.

Đen: Chưa hết, nơi đây còn chi 1,2 tỷ để sắm văn phòng phẩm.

Đá: Khiếp, tốn kém hơn mua sắm tài sản cố định. Vừa dùng vừa phá vừa cho may ra mới đạt được con số khủng đó.

Đen: Toàn cao thủ xài giấy, bút, kẹp, ghim. Có khi mai kia phải khăn gói quả mướp đến bái sư.

Đá: Hào phóng quá hóa lộ, ông nhỉ?

Đen: Sau kết luận kiểm tra của UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai, chắc nhiều vị "tái mặt".

Đá: Toàn nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đen: Vậy mà bỏ quên trách nhiệm, chi tiêu bừa bãi.

Đá: Tỉnh còn khó khăn, chỗ tiền ấy mà quy ra thóc thì...

Đen: Quy ra vàng hay đô cho dễ, chứ quy ra thóc thì bao giờ mới đếm xong.

Đá: Xa xỉ quá. Lúc đói, bà con chỉ chờ gạo cứu trợ thôi.

Đen: Vậy mà ở văn phòng nọ, người ta say sưa… chi sai, tiếp khách.

http://www.nguoiduatin.vn/hao-phong-chi-sai-a340559.html

/ nguoiduatin.vn