Giữa lòng thủ đô Hà Nội, có một nơi dành riêng cho những tâm hồn hoài niệm, nơi tiền có thể mua được ngày xưa, đó là phiên chợ đồ xưa.

Sáng thứ 7 hàng tuần, con dốc thoai thoải của con ngõ 456 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) cổ kính dẫn xuống một không gian nhộn nhịp người qua lại. Đó là phiên chợ đồ xưa.

ha noi mang tien di mua ngay xua

Phiên chợ đồ xưa nhộn nhịp mỗi sáng thứ 7

Chợ rộng chừng 500m2, nằm gọn trong khuôn viên của Lư trà quán. Chợ bày bán các đồ vật tưởng chừng đã bị lãng quên trong quá khứ như bi đông đựng nước, đồng hồ quả lắc, quạt con cóc, ấm chén, cơi đựng trầu, búa, đồ gốm sứ, những tờ tiền cổ, những bức ảnh cũ, cái bát sứt, đèn dầu Hoa Kỳ, đồng hồ họa mi, đèn pha lê... Tất cả đều được phủ một lớp bụi thời gian.

Đến đây, mọi người sẽ được quay ngược thời gian, sống lại hàng chục, hàng trăm năm về trước, đắm mình trong không gian hoài niệm khác biệt hoàn toàn so với nhịp sống ồn ào, tấp nập ngoài kia.

ha noi mang tien di mua ngay xua

Chợ quy tụ rất nhiều người ham mê đồ cổ lâu năm, họ không hề xem trọng bán được hàng hay không, lời lãi bao nhiêu mà chủ yếu là giao lưu, học hỏi kinh nghiệm “soi đồ cổ”.

Phiên chợ thu hút rất đông khách tham quan mọi lứa tuổi, người lớn tuổi đến đây tìm lại cả một bầu trời ký ức còn người trẻ khám phá những bí ẩn của quá khứ, được nhìn tận mắt, cầm tận tay những đồ vật chỉ còn trong những câu chuyện kể.

Đặc biệt, đây là nơi gặp gỡ giao lưu của những nhà sưu tập đồ cổ. Không chỉ ở Hà Nội, nhiều người mê đồ cổ ở tận Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình... cũng tìm đến phiên chợ đồ xưa này với mong muốn kiếm được món hàng ưa thích và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về sưu tầm.

Đặc biệt, phiên chợ không thu phí cả người mua lẫn người bán. Bên cạnh việc trao đổi, buôn bán, mỗi phiên chợ đều có những buổi đấu giá làm từ thiện. Toàn bộ số tiền thu được để giúp đỡ trẻ em tật nguyền, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

ha noi mang tien di mua ngay xua

Những người mê đồ cổ cùng nhau xem và thẩm định giá trị của một món đồ.

Anh Kiều Quốc Khánh (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Hà Nội), là người gây dựng phiên chợ đồ xưa cho biết: “Phiên chợ được mở ra như một sân chơi dành cho những người yêu đồ cổ. Trước dây, chợ được họp 2 tuần/lần, nhưng do khách ngày càng đông nên tăng tần suất lên thành một tuần/lần. Phiên chợ đồ xưa như một bức tranh thu nhỏ về Hà Nội trải dài qua nhiều thời kỳ, từ các thời đại phong kiến xa xưa đến những lúc khốn khó trong chiến tranh hay thời xây dựng đất nước”.

Đa phần, các món đồ ở đây đều có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng. Mọi giao dịch được diễn ra rất nhanh gọn bởi cả người mua và người bán ở đây đều không đặt nặng lợi nhuận. Với những người đam mê đồ cổ, giá cả của món hàng bao nhiêu không quan trọng bằng thứ họ yêu thích hoặc đang săn lùng. Đôi khi họ đã phải mất nhiều năm trời để tìm kiếm và khi bắt gặp chúng ở phiên chợ, họ vỡ òa như tìm thấy báu vật, dù bằng giá nào cũng phải mua bằng được. Theo một người bán hàng ở đây, có người sẵn sàng chi cả mấy chục triệu đồng để mua được một món đồ.

ha noi mang tien di mua ngay xua

Mọi giao dịch tại chợ diễn ra rất nhanh gọn

Anh Lê Thành Nam, một người bán hàng chia sẻ: “Tôi sưu tập đồ cổ cả chục năm nay nhưng cất giữ mãi trong nhà, một mình mình ngắm cũng uổng phí. Thế nên tôi đem đến đây giao lưu, trao đổi vừa thỏa mãn lòng đam mê vừa để những cổ vật được sống”.

Ông Hà Minh Tuấn (Hưng Yên) tâm sự: “Nghe đài báo về phiên chợ này nhiều lắm rồi, sáng sớm nay tôi lặn lội từ Hưng Yên lên tham quan. Huyện tôi cũng có câu lạc bộ sưu tập đồ cổ, chắc sang tháng chúng tôi sẽ đến tham gia chợ đồ xưa này”.

Bạn Vũ Văn Quyền, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội: “Đến đây, em được ngắm nhìn những đồ vật từ thời cha ông. Mỗi đồ vật mang một câu chuyện từ quá khứ khiến em rất tò mò”.

Mặc dù mới được tổ chức từ ngày 8/6 nhưng phiên chợ đồ xưa đã trở thành địa chỉ đỏ cho những tâm hồn hoài niệm.

Cận cảnh một số đồ cổ được bày bán tại chợ:

ha noi mang tien di mua ngay xua
ha noi mang tien di mua ngay xua
ha noi mang tien di mua ngay xua
ha noi mang tien di mua ngay xua
ha noi mang tien di mua ngay xua
ha noi mang tien di mua ngay xua
ha noi mang tien di mua ngay xua
ha noi mang tien di mua ngay xua
ha noi mang tien di mua ngay xua
ha noi mang tien di mua ngay xua
ha noi mang tien di mua ngay xua Ăn uống trên vỉa hè Hà Nội cũng là một thú vui

Hễ mỗi lần đi xa, hay đúng hơn là chỉ cần rời khỏi Hà Nội, bản năng ăn uống của tôi bỗng trở nên hèn.

ha noi mang tien di mua ngay xua Chơi hoa và cây cảnh xưa

Từ khi thực dân Pháp chiếm Hà Nội người dân Kinh kỳ, Kẻ Chợ mới ra cắm hoa trong bình, trước đó hoa cúng thì ...

http://antt.vn/ha-noi-mang-tien-di-mua-ngay-xua-213194.htm