Tin hot
01/10/2019 23:28Dự cảm chẳng lành của người mẹ nam sinh chạy Grab bị sát hại
Thẫn thờ trước di ảnh của con trai, bà Thu kể: “Thường ngày S. ngoan lắm, biết mẹ công việc vất vả, lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật nên ngoài thời gian đi học, rảnh là cháu lại phụ giúp tôi làm việc. Học xong cấp 3 nó định đi xuất khẩu lao động nhưng động viên mãi mới chịu đi học”- bà Thu chia sẻ.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thu đau buồn trước sự ra đi của người con trai duy nhất. |
Bà Thu cho biết thêm, S. thi đậu đại học nhưng lại quyết định học cao đẳng. Dù cố can ngăn nhưng tính tự lập, thương mẹ nên học xong cấp 3 trong lúc chờ kết quả, S. ra Hà Nội chạy xe ôm để xem thu nhập có đủ trang trải học hành. Khi biết tin đậu đại học, S mang về nhà hơn 10 triệu nhờ mẹ giữ giúp.
“Trước khi nghe tin con mất tích, tôi có dự cảm không tốt, cả ngày hôm đó bồn chồn trong người. Đến khoảng 20h, ngày 26.9, tôi điện thoại cho S. hỏi thăm và bảo cháu nên về ăn cơm, nghỉ ngơi sớm. Tuy nhiên, S. có nói là chạy thêm một chuyến nữa mới nghỉ” – bà Thu nghẹn ngào.
“Tối qua (30.9), tôi nghe tin công an đã bắt được hung thủ trên tỉnh Yên Bái, nỗi đau càng đau hơn. Giá như tôi không đồng ý cho con chạy xe ôm thì S. đâu có sao. Sao hung thủ lại đang tâm giết hại con tôi như vậy. Mong pháp luật trừng trị nghiêm khắc” – bà Thu nói.
![]() |
| Ngôi nhà của nam sinh chạy Grab bị sát hại ở quê nhà Thanh Hóa. |
Trước đó, vào tối 26.9, tài xế Grab Nguyễn Cao S. (18 tuổi, trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) đợi khách ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, trước khi chở 2 vị khách lạ, S. đã nhắn tin cho bạn gái mới quen tên Nh. và người bạn cùng phòng tên là L. về việc chuẩn bị chở 2 người khách ở khu vực Mỹ Đình, rồi chụp hình hai người này kèm theo tin nhắn: “Có gì báo công an nhé, tí chở hai người này lên Cổ Nhuế".
Một ngày sau không liên lạc được với S., cũng không thấy nam sinh này đi học nên bạn cùng phòng đã vội vã điện thoại cho người thân của S. thông báo. Sau đó, người thân đã đăng tải lên mạng xã hội và bắt xe ra Hà Nội tìm kiếm. Đến khoảng 18 giờ ngày 28.9, S. được phát hiện đã tử vong với nhiều vết thương trên người, tại một bãi đất trống ở quận Bắc Từ Liêm.
Được biết, sau 4 ngày điều tra, tối ngày 30.9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ 2 nghi phạm sát hại tài xế Grab Nguyễn Cao S. Danh tính 2 nghi phạm được xác định là Đinh Văn Giáp (24 tuổi, trú tại bản Năm Hăn Thượng, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (19 tuổi, trú tại bản Khá Thượng 2, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).
Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
- Vì sao con người sợ ma nhưng thích xem phim ma, nghe truyện ma? (2 giờ trước)
- Số phận kỳ lạ của truyện 'Kim Bình Mai': Từ 'dâm thư' trở thành 'đệ nhất kỳ thư' (2 giờ trước)
- Người ám sát hụt Tần Thủy Hoàng là mưu sỹ thiên tài, giỏi hơn Gia Cát Lượng (2 giờ trước)
- Con gái thất lạc 35 năm mới biết mình từng ở cách cha mẹ chỉ một con phố (3 giờ trước)
- 2 thập kỷ hôn nhân viên mãn dù chưa đám cưới của 'nữ danh hài giàu nhất Vbiz' (3 giờ trước)
- Chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra khi nào, ở đâu? (7 giờ trước)
- Những yếu tố nào đang định hình lại thị trường bất động sản Việt Nam? (7 giờ trước)
- TP.HCM sẽ dùng AI dự đoán xu hướng bệnh tật, dịch bệnh (7 giờ trước)
- Giới siêu giàu xem World Cup xa xỉ như thế nào? (8 giờ trước)
- Argentina không cần ‘Bàn tay của Chúa’, vì đã có đôi chân Messi (8 giờ trước)

