Những ngày đầu tháng 8, Hà Nội bỗng rực rỡ sắc vàng khi từng chiếc lá móng bò chuyển màu, tạo nên khung cảnh lãng mạn như mùa thu châu Âu giữa lòng phố thị.

Không cần đợi đến mùa thu tháng 10, Hà Nội những ngày đầu tháng 8 cũng khiến bao người ngẩn ngơ khi bất chợt khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ.

Trên nhiều tuyến phố như Ô Chợ Dừa, Nguyễn Du, Hoàng Cầu, Thanh Niên, Thanh Nhàn…, hàng cây móng bò đồng loạt thay lá, tạo nên khung cảnh lãng mạn chẳng khác gì một góc trời châu Âu mùa lá rụng.

Trong nắng sớm, từng tia nắng vàng xuyên qua những tán cây đang ngả màu, phản chiếu lên mặt đường một lớp ánh sáng dịu dàng, làm dịu đi cái oi nồng của tiết trời mùa hạ. Lá rụng dày trên vỉa hè gợi nhớ khung cảnh lãng mạn như trong những thước phim xứ ôn đới.

Cây móng bò (còn được gọi là móng bò Hồng Kông hoặc hoa ban tím) là loại cây cảnh được trồng phổ biến ở nhiều đô thị. Chiều cao khi trưởng thành có thể lên tới 10-15m, thân xám nhạt, tán lá xum xuê, cành phân thấp tạo bóng râm lớn.

Lá cây đặc trưng bởi hình dạng hai thùy giống chiếc móng chân bò. Mỗi chiếc lá có cuống dài, gân nổi rõ, bản rộng, rất hiệu quả trong việc hấp thu bụi và thanh lọc không khí.


Ngoài giá trị thẩm mỹ, móng bò còn có khả năng làm sạch môi trường sống đô thị. Lá bản to giúp hấp thụ khí CO2, giảm khói bụi từ phương tiện giao thông và nhả lại khí O2, mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu cho người đi đường.

Thời điểm thay lá của móng bò diễn ra nhanh chóng, thường kéo dài chỉ vài tuần.

“Sáng nào tôi cũng dắt cháu nhỏ đi bộ dưới hàng móng bò. Mấy hôm nay lá rụng nhiều, hai bà cháu cứ thích thú dẫm lên lá khô lạo xạo dưới chân. Cảm giác nhẹ nhõm như đang đi giữa trời thu bên châu Âu vậy. Hà Nội đúng là có những khoảnh khắc rất đẹp mà không phải ai cũng để ý”, một người dân sinh sống trên phố Thanh Nhàn chia sẻ.

“Hàng cây móng bò được trồng trên phố Thanh Nhàn khoảng chục năm nay rồi. Cứ đến độ tháng 8 hàng năm, cây sẽ đồng loạt thay lá, chuyển sang màu vàng rực. Khoảng vài tuần trước khi vào thu, lá cây móng bò bắt đầu rụng xuống", ông Phạm Ngọc Thuận, 65 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng nói.

Không rực rỡ như bằng lăng hay đỏ rực như lộc vừng, những tán lá móng bò vàng nhạt khẽ bay trong gió lại mang đến cảm xúc rất riêng – dịu dàng, sâu lắng và đậm chất Hà Nội.

Hàng cây móng bò thay lá vàng rực như mùa thu châu Âu trên phố Thanh Nhàn.

Cây móng bò bên góc phố nhỏ ở đường Hoàng Cầu bắt đầu trút lá.

Tại Hà Nội, cây móng bò không chỉ là loài cây đô thị mà còn góp phần định hình bản sắc cảnh quan, làm dịu đi vẻ khô cứng của những khối bê tông. Và đôi khi, trong khoảnh khắc lá chuyển màu, chúng nhắc nhở người ta rằng thiên nhiên vẫn hiện diện nơi đây, âm thầm nhưng bền bỉ.

Những tán móng bò mùa thay lá, với sắc vàng dịu nhẹ và dáng hình mềm mại, không chỉ làm dịu đi những tia nắng hè mà còn góp phần tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, thư thái giữa lòng phố thị Hà Nội.
https://vtcnews.vn/dep-ngo-ngang-ha-noi-vang-ruc-nhu-mua-thu-chau-au-ar958332.html