Thể thao
15/11/2019 04:58Đánh bại UAE, tuyển Việt Nam vươn lên nhất bảng G vòng loại World Cup 2022
Đúng như dự đoán của HLV Park Hang Seo, UAE nhập cuộc với ý đồ đánh phủ đầu Việt Nam để tìm kiếm bàn thắng nhưng ý đồ này sớm phá sản trước tuyển Việt Nam chủ động chơi thấp, kỷ luật, chặn chẽ.
Không thể gây áp lực, UAE dần mất thế trận và đó cũng là lúc mà họ lộ ra những điểm yếu trong phòng ngự.
![]() |
| (Ảnh: Ngọc Anh) |
Phút 35, Duy Mạnh phất bóng dài cho Trọng Hoàng băng xuống và qua người ở sát biên ngang, đi bóng vào vòng cấm rồi chuyền ra cho Tiến Linh dứt điểm cắt mặt nhưng bóng đi không như ý muốn.
2 phút sau, Tiến Linh di chuyển khôn ngoan, nhận đường chuyền trung lộ vô cùng thông minh, bất ngờ của Quang Hải để thoát xuống. Hậu vệ Khalifa Al Hammadi của UAE lúng túng phạm lỗi với Tiến Linh. Trọng tài người Nhật Bản lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ mang áo số 12 bên phía đội khách, bởi đây là tình huống hoàn toàn có thể dẫn đến bàn thắng.
Chơi hơn nhưng Việt Nam cũng không vội gây sức ép. Dù vậy, bàn thắng lại đến với đội chủ nhà theo cách bất ngờ khác. Phút 44, từ cự ly hơn 25m, Tiến Linh tung cú dứt điểm không cần nhiều đà đưa bóng đi vô cùng hiểm hóc, hạ gục thủ thành Eisa Bilal, mơ tỷ số trận đấu.
- 'Diễn viên vạn năng' của Tây du ký: Một mình cân 20 vai, đóng cả Trư Bát Giới (1 giờ trước)
- Vì sao mặt Bao Công đen sì, còn mặt Quan Công đỏ như gấc? (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tự nhận 'nhìn thấy linh hồn, biết trước cái chết' sau lần chết hụt (2 giờ trước)
- Lạ đời thử thách giảm một cân mỡ, nhận ngay nửa cân thịt bò (2 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo những vị sếp ái kỷ hủy hoại sức khỏe nhân viên đến mức nào (3 giờ trước)
- Sau 5 ngày ‘nín thở’ chờ Mỹ tạm hoãn tấn công nhà máy điện Iran, thế giới sẽ ra sao? (4 giờ trước)
- Chứng khoán bật tăng sau 3 phiên giảm mạnh, VN-Index vượt 1.600 điểm (5 giờ trước)
- Trái đất không chỉ nóng lên, mà đang tích nhiệt nguy hiểm hơn (5 giờ trước)
- Cao thủ sáng tạo môn võ nguy hiểm nhất thế giới của quân đội Israel là ai? (5 giờ trước)
- Giá xăng ép người dân tính lại từng đồng cho mỗi chuyến đi (5 giờ trước)
