Câu chuyện nhân văn
09/09/2019 17:11Đan Mạch trả 1,6 triệu USD chuộc voi từ rạp xiếc
Đan Mạch đang chi 11 triệu kroner (1,6 triệu USD) để mua lại bốn con voi làm xiếc cuối cùng để chúng nghỉ hưu, trước khi chính phủ nước này cấm nuôi nhốt động vật hoang dã trong rạp xiếc. Bốn con voi này lần lượt là Ramboline, Lara, Djunga và Jenny.
Mogens Jensen, Bộ trưởng Bộ Thực phẩm và Thủy sản, cho biết lệnh cấm dự kiến có hiệu lực từ cuối năm nay. Bộ trưởng nói vào 7/9 rằng chưa có kế hoạch về nơi ở mới cho 4 con voi, những ai sẵn sàng nhận nuôi chúng cần nộp đầy đủ giấy tờ. Trong khi đó, Tổ chức Bảo vệ Động vật Đan Mạch sẽ đảm bảo phúc lợi cho bốn con voi đến lúc có người nhận chăm sóc chúng.
Benny Berdino, quản lý rạp xiếc Circus Arena, cho biết ông "buồn khi phải nói lời tạm biệt" với những con voi, nhưng vui khi chúng được nghỉ hưu.
An An (Theo AP)
- U17 Việt Nam dự World Cup: Bài học đứng lên từ thất bại (19:21)
- Nắng nóng khốc liệt, tiêu thụ điện tại Hà Nội cao kỷ lục (19:01)
- AI gỡ “nút thắt” chi phí logistics (56 phút trước)
- Chuyên gia bày cách làm mát nhà trong đợt nóng đỉnh điểm (1 giờ trước)
- Nắng nóng gay gắt: Ai dễ bị sốc nhiệt và biến chứng nguy hiểm? (1 giờ trước)
- Bán nhà, làm YouTuber trả nợ: Góc khuất khốc liệt phía sau phòng vé Việt trăm tỷ (1 giờ trước)
- Thấy gì từ việc Ngọc Sơn, Tuấn Hưng, Duy Mạnh 'test nhân phẩm' để chứng minh trong sạch? (2 giờ trước)
- Công nhân bám công trường giữa trời nắng như thiêu đốt hơn 50℃ (2 giờ trước)
- Hà Nội như đổ lửa, thị trường quạt tích điện cũng 'nóng' cực độ (2 giờ trước)
- Nga oanh toạc Kiev bằng loạt tên lửa đạn đạo siêu thanh mới (3 giờ trước)