Xã hội
08/01/2020 21:45Dân chụp hình, livestream nghệ sĩ phản cảm ở đám tang NSƯT Chánh Tín
Những ngày qua, thông tin NSƯT Chánh Tín đột ngột qua đời gây nhiều tiếc thương cho khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Mọi người đều dành thời gian đến đưa tiễn người nghệ sĩ tài hoa về nơi an nghỉ cuối cùng và an ủi, động viên gia đình ông.
Bên cạnh những người thành tâm đến tiễn biệt, chia buồn cùng gia đình, có nhiều người đến đám tang ông để được gặp các nghệ sĩ nổi tiếng, xin chụp hình cùng họ trước nơi diễn ra tang lễ gây phản cảm, mất trật tự, an ninh.
![]() |
| Việt Hương trước linh cữu NSƯT Chánh Tín |
Tối 6/1, khi Việt Hương đến viếng nghệ sĩ Chánh Tín vào đêm muộn, nhiều người đã chờ sẵn trước cửa, khi cô vừa từ trong tang lễ bước ra liền chạy lại xin chụp hình. Thậm chí, nhiều streamer còn còn quay chụp, livestream gây phản cảm.
Vì cô có lịch quay nên phải đi gấp, trợ lý nữ nghệ sĩ liên tục hối thúc, đưa cô ra xe nhưng người dân vẫn vây kín xin chụp hình. Thời gian người dân vây kín, chụp hình cùng Việt Hương kéo dài gần 5 phút, làm nơi diễn ra tang lễ của nghệ sĩ Chánh Tín trở nên mất trang nghiêm.
Tối 7/1, đêm cuối cùng trước khi đưa Nguyễn Chánh Tín về nơi an nghỉ cuối cùng, nhiều nghệ sĩ, bạn bè đồng nghiệp của ông đã đến viếng, thắp hương tiễn biệt ông. Hay tin này, nhiều người dân tỏ ra háo hức, đến trước cửa chung cư nơi diễn ra tang lễ để chờ chụp hình cùng nghệ sĩ.
Khi NSND Bạch Tuyết từ trong tang lễ bước ra, nhiều người dân cũng xúm xít lại xin chụp ảnh. Mặc dù đau buồn trước sự ra đi của người đồng nghiệp thân thiết, nghệ sĩ Bạch Tuyết vẫn chấp nhận chụp hình cùng người hâm mộ.
Tương tự, nhiều người vây kín diễn viên Mai Huỳnh để xin chụp hình cùng ông. Đặc biệt, khi ông lấy xe máy chuẩn bị chạy về, một người phụ nữ còn thẳng thừng leo lên xe ông để xin chụp hình.
Những hành động hiếu kỳ, muốn gặp gỡ, chụp hình cùng nghệ sĩ của người dân xung quanh gây mất trật tự, phản cảm trước nơi diễn ra tang lễ của NSƯT Chánh Tín. Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm trước những hành động thiếu ý thức này.
Tang lễ của nam nghệ sĩ vẫn tiếp tục diễn ra đến sáng ngày 8/1. Lễ động quan diễn ra lúc 6 giờ. Sau đó, linh cữu của ông được đem đi hỏa táng tại lò thiêu Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Như Phạm – Minh Tuyền
- Vì sao người Mỹ không ngủ trưa? (1 giờ trước)
- Bất động sản 2026: Giá nhà vẫn neo cao, thị trường phân hóa mạnh (1 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến đưa AI, bán dẫn, khoa học vũ trụ vào các trường chất lượng cao (2 giờ trước)
- Reuters: Mỹ tấn công trường nữ sinh Iran do dùng dữ liệu tình báo lỗi thời (2 giờ trước)
- Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Giảm một nửa thời gian làm thủ tục cho nhà ở xã hội (2 giờ trước)
- Iran tấn công dữ dội, loạt tàu chở dầu chung số phận thảm khốc (2 giờ trước)
- Nguy cơ thiếu chip nhớ phủ bóng ngành xe điện Trung Quốc (3 giờ trước)
- Sống chung với giá xăng dầu 'phi mã', doanh nghiệp vận tải gồng mình thích ứng (3 giờ trước)
- Rác thải điện tử - 'Mỏ khoảng sản' tiềm năng chưa được khai thác (3 giờ trước)
- Nguồn cung tăng, bất động sản Hà Nội bước vào chu kỳ mới? (4 giờ trước)
