Chuyện đời - Chuyện người
17/12/2020 16:36Cụ ông 79 tuổi cắt tay, đào hố chờ chết và sự thực phía sau khiến ai nấy rớt nước mắt
Sự việc nhói lòng xảy ra vào ngày 12/12 ở trấn Đặng Gia Phô, thành phố Vũ Cương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Được biết, cụ ông 79 tuổi trong câu chuyện mắc bệnh ung thư, được con trai đưa đến bệnh viện ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để điều trị nhưng tình hình sức khỏe không có nhiều tiến triển.
Quá mệt mỏi vì trải qua quá trình chữa trị lâu dài mà không có kết quả khả quan, cụ ông từ bỏ điều trị, yêu cầu con trai đưa mình về quê với mong muốn được ở bên vợ con những ngày tháng cuối đời và được chết tại quê nhà.
Vậy nhưng, thời gian sau đó, sức khỏe cụ ông ngày một giảm sút kèm theo những cơn đau triền miên hành hạ. Sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho con cái, cụ ông nảy ra ý định tự sát. Nghĩ là làm, cụ ông thuê người tới giúp mình đào hố trong nghĩa trang, để vào đó một chiếc chum rồi tự mình chui xuống.
|
|
|
Cụ ông chui vào trong chum đặt dưới huyệt mộ đào sẵn. |
Sau khi chui vào trong chum, cụ lấy con dao chuẩn bị từ trước cứa vào cổ tay để tự kết liễu chính mình. Rất may, những người xung quanh nhận thấy điều bất thường, mau chóng phát hiện ra sự việc và hô hoán mọi người, đồng thời báo cho cảnh sát. Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng ngay lập tức tới hiện trường, tiến hành giải cứu cụ ông.
Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc được cư dân mạng Trung Quốc liên tục truyền tay nhau. Từ video, có thể thấy, bệnh nặng lâu ngày khiến cụ trở nên gầy gò và ốm yếu, mái tóc đã bạc trắng. Khi biết có người tới cứu mình lên, cụ ông dường như có ý muốn chống đối, không chịu ra khỏi hố.
|
|
|
Người dân và lực lượng chức năng đưa cụ ông ra khỏi hố. |
Trong khi đang được mọi người giải cứu, cụ nói một câu khiến mọi người không khỏi xót xa: “Tôi bị mắc bệnh ung thư, tôi không muốn gây ảnh hưởng tới con cái, để tôi chết đi”.
Dù vậy, cụ ông cuối cùng cũng được đưa ra khỏi hố. Con trai của cụ cũng có mặt ở hiện trường sau khi hay tin. Theo thông tin từ phía cảnh sát, cụ ông đã tự cắt tay mình, máu đã chảy ra từ miệng vết thương vào thời điểm họ tới nơi.
Vết thương ở cổ tay rất may không gây nguy hiểm tới tính mạng. Cụ ông hiện đã được con trai đưa về bệnh viện ở Bắc Kinh để chăm sóc và tiếp tục quá trình điều trị.
Đinh Kim (T/h)
- Thế giới tuần qua: Khoảng cách chưa dễ thu hẹp (09:07)
- Forbes tiếp tục vinh danh Vietjet trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026 (09:04)
- Mỹ: Hơn 1 tỷ thùng dầu đã được vận chuyển qua Eo biển Hormuz (43 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 20/9: Tiếp tục đi xuống (45 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 20/9: Đi ngang sau khi hồi phục (46 phút trước)
- Nợ công Pháp có thể vượt 120% GDP vào năm 2027 (48 phút trước)
- Đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc (51 phút trước)
- Bắc Ninh trở thành thành phố thứ 9 của Việt Nam từ hôm nay (54 phút trước)
- Đan Mạch, Greenland lên tiếng sau tuyên bố kiểm soát an ninh của ông Trump (56 phút trước)
- Dự báo thời tiết ngày 20/9: Nghệ An đến TP Huế còn mưa lớn, miền Bắc nắng ráo (58 phút trước)

