Võ sư Trung Quốc luyện thần công Kim Dung suốt...
Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của 'Tây du...
Mô hình nhà cho thuê đặc biệt ở Trung Quốc:...
Điều đáng suy ngẫm về 'cuộc đua' thi vào trường...
Sản xuất ô tô Đông Nam Á bước vào giai...
Vì sao ngân hàng “tắt” tính năng tự chia nhỏ...
Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Bắc Bộ...
Hệ thống điện quốc gia ổn định, không lo thiếu...
Sử dụng điều hòa vào mùa hè, nên để ba...
Thị trường toàn cầu thế nào sau 3 tháng chiến...
Võ sư Trung Quốc luyện thần công Kim Dung suốt...
Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của 'Tây du...
Mô hình nhà cho thuê đặc biệt ở Trung Quốc:...
Điều đáng suy ngẫm về 'cuộc đua' thi vào trường...
Sản xuất ô tô Đông Nam Á bước vào giai...
Vì sao ngân hàng “tắt” tính năng tự chia nhỏ...
Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Bắc Bộ...
Hệ thống điện quốc gia ổn định, không lo thiếu...
Sử dụng điều hòa vào mùa hè, nên để ba...
Thị trường toàn cầu thế nào sau 3 tháng chiến...
Tin mới
Thể thao
21/03/2021 15:17Công Phượng, Văn Toàn bất lực, HAGL không thắng nổi đội cuối bảng
Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Anh đã trải qua màn tra tấn thể lực kinh hoàng trước Hà Tĩnh ở trận đấu muộn vòng 4 V-League.
Xếp trên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 8 bấc trên bảng xếp hạng, nhưng HAGL chỉ có 1 điểm trong trận đấu muộn nhất vòng 4 V-League.
Đội bóng của HLV Kiatisak Senamuang gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông của Hà Tĩnh. Thậm chí, đội chủ nhà còn cắt cử các tiền đạo ngoại lùi về trước vòng cấm phòng ngự, khiến Công Phượng, Văn Toàn không có khoảng trống chơi bóng đúng nghĩa.
| HLV Phạm Minh Đức của Hà Tĩnh (áo đỏ) đặt mục tiêu giành trận hòa 0-0 với HAGL. Ông tuyên bố Hà Tĩnh sạch lưới là được, không nhất thiết phải ghi bàn. Để thực hiện mục tiêu này, Hà Tĩnh đã đá với hàng phòng ngự lùi rất sâu để chống đỡ sức tấn công của HAGL. (Ảnh: Hồng Nam) |
| Công Phượng, Văn Toàn đều bị hậu vệ Hà Tĩnh vây chặt. Sự trở lại của Kelly Kester giúp Hà Tĩnh chơi chắc chắn và vững vàng hơn. |
| Không chỉ các hậu vệ, mà tiền vệ, tiền đạo Hà Tĩnh cũng chỉ tập trung phòng ngự. Đội trưởng Phi Sơn (áo đỏ) có trận đấu nhiệt huyết khi liên tục lên công về thủ. Theo HLV Minh Đức, Phi Sơn chạy không dưới 11 km ở trận này. |
![]() |
| HLV Kiatisak xua tay chỉ đạo cầu thủ đẩy cao đội hình để presing và tạo lợi thế quân số, nhưng những pha phối hợp của HAGL đều bị Hà Tĩnh bẻ gẫy. |
| Không thể phối hợp bóng ngắn, HAGL bắt đầu thử vận may bằng những cú sút xa. |
| Chân sút Washington Brandao có trận đấu thất vọng. Anh có 1 tình huống dứt điểm thuận lợi trong vòng cấm, nhưng xử lý chậm một nhịp để hậu vệ Hà Tĩnh băng về cản phá. |
| Hà Tĩnh không ngại đá rắn và lăn xả để cản bước Công Phượng. Số 10 của HAGL thi đấu nhiệt tình, năng nổ, chịu khó rê dắt, song không pha xử lý nào của anh mang lại đột biến. |
![]() |
| HLV Minh Đức dặn học trò phải chơi tập trung, không được phép mắc sai lầm. "Chưa bao giờ tôi thấy trận đấu dài như thế, tưởng hết trận rồi mà mãi mới trôi qua 30, 40 phút", HLV của Hà Tĩnh nhấn mạnh. |
| Hà Tĩnh để Xuân Trường, Tuấn Anh thoải mái cầm bóng ở giữa sân, nhưng không có khoảng trống khi bước vào vòng cấm. Để hạn chế ảnh hưởng của Xuân Trường, HLV Minh Đức kéo cả tiền đạo Walsh về để theo kèm anh. |
| Hà Tĩnh rất hiểu HAGL khi có tới 3 cầu thủ từng đá cho đội bóng phố Núi mùa trước, hai trong số đó là các trung vệ. Do đó, đội chủ nhà quá hiểu cách đá của đối thủ. |
| Tuấn Anh thất vọng với cú đá hỏng ăn. Theo HLV Kiatisak, Tuấn Anh có trận đấu "không tệ". Ông thừa nhận Tuấn Anh đang gặp một số vấn đề cần khắc phục như khả năng kiến tạo. |
| Công Phượng thất thần sau trận đấu. Đây là cuộc so tài thứ 5 liên tiếp, chân sút sinh năm 1995 không thể ghi bàn. Anh vẫn chưa có pha lập công nào cho HAGL mùa này. |
| HLV Kiatisak lo lắng khi nhìn nỗi buồn của học trò. Khi được hỏi về phong độ của Công Phượng, HLV Kiatisak chỉ trả lời ngắn gọn: "Hãy chờ xem". Ở trận tới, HAGL sẽ gặp đương kim vô địch Viettel. |
| HLV Kiatisak đang tạo ra Công Phượng "phiên bản đặc biệt"?
HLV Kiatisak muốn giảm gánh nặng ghi bàn và đưa Công Phượng về vị trí phù hợp để tối ưu hóa năng lực của tiền ... |
https://vtc.vn/cong-phuong-van-toan-bat-luc-hagl-khong-thang-noi-doi-cuoi-bang-ar602121.html
Tin cùng chuyên mục
Tối nay (28-5), bốc thăm chia bảng vòng loại Giải U20 châu Á 2027
11 giờ trước
World Cup 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?
27/05/26 18:26
Messi chấn thương nhẹ, HLV Argentina tiết lộ nỗi lo trước World Cup 2026
27/05/26 12:13
HLV Mikel Arteta xuất sắc nhất giải Ngoại Hạng Anh
27/05/26 08:16
Thực hư CLB Ninh Bình trả tiền 'lót tay' 3,6 tỷ đồng cho HLV Chu Đình Nghiêm
26/05/26 17:04
PSG, Arsenal chung nỗi lo trước chung kết Champions League
26/05/26 09:58
Inter Miami tiết lộ tình trạng chấn thương mới nhất của Messi
26/05/26 09:18
Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo giữ trọng trách ở World Cup, chưa sang Thái Lan
25/05/26 19:50
Tin mới nhất
- Võ sư Trung Quốc luyện thần công Kim Dung suốt 20 năm, bàn tay dày 8cm (21:02)
- Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của 'Tây du ký' sau 4 thập kỷ (59 phút trước)
- Mô hình nhà cho thuê đặc biệt ở Trung Quốc: Đất rẻ bằng 1/5 nhưng cấm bán (2 giờ trước)
- Điều đáng suy ngẫm về 'cuộc đua' thi vào trường chuyên (3 giờ trước)
- Sản xuất ô tô Đông Nam Á bước vào giai đoạn cạnh tranh mới (3 giờ trước)
- Vì sao ngân hàng “tắt” tính năng tự chia nhỏ chuyển khoản trên 500 triệu đồng? (4 giờ trước)
- Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (4 giờ trước)
- Hệ thống điện quốc gia ổn định, không lo thiếu điện dù nắng nóng kéo dài (4 giờ trước)
- Sử dụng điều hòa vào mùa hè, nên để ba thứ này trong phòng (5 giờ trước)
- Thị trường toàn cầu thế nào sau 3 tháng chiến sự tại Iran? (5 giờ trước)
Bài đọc nhiều
5 \"cấm địa tử vong\" một đi không trở lại ở Trung Quốc
Khung giờ điện cao điểm sắp được áp dụng, người dân cần lưu ý gì?
Bộ đôi "cực phẩm" stream game di động đọ sức với các flagship
Hành khách tức giận vì vali bị phá khóa trên chuyến bay Singapore
Võ sư Trung Quốc luyện thần công Kim Dung suốt 20 năm, bàn tay dày 8cm

