Cộng đồng mạng căm phẫn trước những kẻ máu lạnh ở 'mái ấm' Hoa Hồng

"Gọi là mái ấm Hoa Hồng nhưng hành vi lại máu lạnh"; "Tôi lạnh người khi xem những gì diễn ra tại nơi được gọi là mái ấm này"... là những bình luận của cư dân mạng.

Trên mạng xã hội, rất nhiều người cho biết họ đã òa khóc khi đọc thông tin, xem hình ảnh về sự việc trẻ em ở mái ấm Hoa Hồng (trên đường Tô Ký, quận 12, TP.HCM) bị đánh đập tàn nhẫn, sự việc đang khiến dư luận phẫn nộ sục sôi.

Những đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy các "bảo mẫu" liên tục đánh đập, mắng nhiếc, dùng cán cây lau nhà để đánh trẻ. Khi cho trẻ uống thuốc, họ kẹp chặt chân tay rồi đè ra đổ thuốc khiến em bé bị sặc, cơ thể giãy giụa trong bất lực. "Bảo mẫu" đánh tới tấp vào mặt những đứa trẻ bé bỏng, để bắt nín khóc, thậm chí nhốt vào nhà vệ sinh...

"Tôi bật khóc dù đang bán hàng ở quầy, khóc vì quá đau lòng trước nỗi khổ của các cháu, cũng vì quá phẫn nộ trước hành vi mất nhân tính của những kẻ đó", chị H. - bà mẹ 28 tuổi có con nhỏ viết trên Facebook. Một người khác cho biết: "Vợ tôi khóc cả buổi tối, cô ấy yêu con mình nên không chịu nổi cảnh những em bé khác bị hành hạ".

"Cầm thú"; "quỷ đột lốt người"... là cụm từ mà nhiều cư dân mạng dùng để gọi những kẻ bạo hành trẻ em ở mái ấm Hoa Hồng: "Được mệnh danh là nơi cưu mang những đứa trẻ kém may mắn, vậy mà chúng tra tấn trẻ em theo cách tàn bạo như vậy, đó là quỷ đội lốt người chứ đâu phải bảo mẫu"; "Những kẻ này ác hơn cả cầm thú, không từ ngữ nào nói hết nỗi căm phẫn của tôi"; "Họ cũng là người, họ cũng có con, tại sao lại hành động như loài cầm thú vậy"....

"Quá khốn nạn, mạo danh tình thương yêu để trục lợi từ những đứa trẻ đáng thương, đã thế còn đánh đập chúng"; “Trái tim tôi như vỡ nát khi nhìn thấy những hình ảnh này. Làm sao một con người lại có thể nhẫn tâm hành hạ những đứa trẻ ngây thơ, vô tội như vậy?”; "Thương các con quá, đã mồ côi không cha mẹ rồi còn gặp phải những ác nhân này, đúng là quá bất hạnh. Mang tiếng là mái ấm mà đêm về như là địa ngục với các con"...

Em bé 1 tháng tuổi da còn đỏ hỏn bị bảo mẫu xách tay nhấc bổng trong lúc thay khăn. (Ảnh: Thanh Niên)

Em bé 1 tháng tuổi da còn đỏ hỏn bị bảo mẫu xách tay nhấc bổng trong lúc thay khăn.

(Ảnh: Thanh Niên)

Chủ tài khoản Mai Hương viết trên Facebook: "Nếu như trước đây, cụm từ 'mái ấm tình thương' khiến tôi thấy dịu lòng bao nhiêu thì từ hôm qua đến giờ, mấy tiếng vốn rất đẹp đẽ 'mái ấm Hoa Hồng" lại khiến tôi nổi gai ốc toàn thân vì ghê tởm và phẫn nộ". Nhiều người khác có những bình luận tương tự: "Gọi là mái ấm mà những kẻ làm việc ở đó lại máu lạnh đến không còn tính người"; "Tôi lạnh cả người khi biết những gì xảy ra bên dưới cái gọi là mái ấm này"...

Dưới các video, bài viết về vụ "mái ấm" Hoa Hồng là hàng chục nghìn lượt tương tác với những bình luận thể hiện sự căm phẫn, đau xót và yêu cầu xử lý nặng những kẻ độc ác để loại trừ triệt để hành vi tàn bạo này: "Thật sự không thể tin nổi có người lại đối xử với trẻ em như vậy. Tội ác của họ phải bị pháp luật trừng trị"; "Cơ quan chức năng đã vào cuộc, tôi hy vọng họ sẽ sớm điều tra chân tướng vụ việc và đưa ra mức xử lý nghiêm khắc. Những kẻ bạo hành trẻ em tàn nhẫn không thể được chấp nhận trong xã hội loài người"...

Nhiều cư dân mạng cho rằng, sau vụ "mái ấm Hoa Hồng", cơ quan chức năng cần phải có những biện pháp triệt để và hiệu quả hơn để bảo vệ trẻ em, ngăn chặn những ổ quỷ mạo danh mái ấm tình thương: "Phải có cuộc tổng kiểm tra những cơ sở chăm sóc rẻ em, phải tăng cường giám sát"; "Những người làm nghề bảo mẫu phải được đào tạo kỹ lưỡng về mặt đạo đức và chuyên môn"; "Sự việc tại mái ấm Hoa Hồng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cần có những cải tiến và biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc đào tạo, giám sát những người làm công việc chăm sóc trẻ em"; "Bảo mẫu không chỉ cần kỹ năng chuyên môn mà còn cần những kiến thức rộng về tâm lý trẻ em và đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp"...

https://vtcnews.vn/cong-dong-mang-cam-phan-truoc-nhung-ke-mau-lanh-o-mai-am-hoa-hong-ar893696.html

NHẬT THÙY / VTC News