Thể thao
17/04/2025 03:00CLB Đà Nẵng níu kéo hy vọng trụ hạng V.League
Cuộc chiến trụ hạng V.League đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất và SHB.Đà Nẵng trở thành đội bóng ở thế yếu. Mới chỉ có 10 điểm sau 18 vòng đấu, nhiều người tin rằng đội bóng bên bờ sông Hàn rồi sẽ trở lại giải hạng Nhất. Không thể trông chờ vào sự "cứu trợ" từ bất kì ai, Đà Nẵng vẫn phải tiếp tục níu giữ hi vọng bằng nỗ lực tự thân.
Tình thế khó khăn
Vòng 18 V.League kết thúc, CLB Đà Nẵng kém Bình Định - đội xếp thứ 13, vị trí đá play-off đến 6 điểm và kém đội trụ hạng an toàn ở vị trí thứ 12 là SLNA đến 8 điểm. Giải đấu hiện nay chỉ còn 8 vòng nữa. Trong 3 vòng đấu tới, CLB Đà Nẵng gặp luôn 3 trên 5 đội dẫn đầu là Nam Định, Đông Á Thanh Hóa và Thể Công Viettel.
CLB Đà Nẵng giành 1 điểm trước Bình Dương.
CLB Đà Nẵng lúc này còn mất đi 2 ngoại binh Cassio Scheid và Thiago vì chấn thương. Họ thậm chí phải nghỉ thi đấu nhiều trận liền trong giai đoạn vừa qua. Khi đến thay Marlon Và Yuri, hy vọng mà bộ đôi này mang về cho đội chủ sân Hòa Xuân không hề nhỏ. Đáng tiếc rằng, sự mất mát về nhân sự này khó bù đắp.
"Ngàn cân treo sợi tóc" là câu nói phù hợp nhất để mô tả về tình hình của CLB Đà Nẵng. Họ cần đến ít nhất 2 chiến thắng và trông chờ các đối thủ xếp trên mới có thể đuổi kịp các vị trí an toàn.
Cũng bởi lịch thi đấu và khoảng cách lớn với các đội phía trên, giới chuyên môn cho rằng đã đến lúc CLB Đà Nẵng nên chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa kết thúc. Đội bóng sông Hàn không từ bỏ hy vọng cuối cùng.
Chiến đấu đến cùng
Khi vị trí an toàn ngày càng rời xa tầm tay, CLB Đà Nẵng lại bất ngờ tìm thấy hy vọng cho chính mình. Sau trận hòa Bình Dương trên sân khách, rất khó tìm được một bình luận chỉ trích đội bóng này. Các cổ động viên cho rằng đội bóng của họ đã phung phí hết 11 trận đầu tiên của mùa giải, chỉ thực sự bắt đầu chơi bóng từ trận đấu thứ 12 gặp CLB Bình Định.
Đây cũng là thời điểm sau Tết Nguyên đán, khi HLV Lê Đức Tuấn bắt tay vào công việc mới thay cho người tiền nhiệm Cristiano Roland.
CLB Đà Nẵng nỗ lực trụ hạng.
Trong 7 trận đấu, CLB Đà Nẵng giành 6 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với những gì mà họ có được ở 11 vòng trước đó. Điểm số thì chưa đủ thoát hiểm nhưng màn trình diễn của đội bóng miền Trung đáng được ngợi khen.
CLB Đà Nẵng ghi bàn mở tỉ số trận đấu ở 4 trong 7 trận gần nhất. Họ cũng vượt lên dẫn trước đối thủ ở trận thua Hà Nội FC 2-3 ngay tại Hàng Đẫy. Có những trận đấu, Đà Nẵng để mất điểm theo cách chỉ khiến người hâm mộ tiếc nuối.
Ở màn tiếp đón Thể Công Viettel, Đà Nẵng thủng lưới ở giây cuối cùng trước khi trọng tài Nguyễn Viết Duẩn thổi còi kết thúc trận đấu. Trận gặp Bình Dương, họ thua bằng quả phạt đền khi hiệp 1 đã ở thời gian bù giờ trong khi phung phí không ít cơ hội nguy hiểm.
Với Đà Nẵng, kết quả cuối cùng giờ mới quan trọng nhất. Nhưng chí ít, tinh thần thi đấu của các chiến binh "rồng sông Hàn" đủ để kéo lại niềm tin. Giờ là lúc Đà Nẵng dồn toàn lực cho hành trình vượt khó dẫu khả năng ấy mong manh.
https://vtcnews.vn/clb-da-nang-niu-keo-hy-vong-tru-hang-v-league-ar938047.html
- Cao thủ Trung Quốc nâng ô tô bằng 1 tay, khiến 300 tên cướp khiếp sợ (1 giờ trước)
- Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7 (4 giờ trước)
- Mỹ tấn công Iran bằng bộ binh, thu giữ uranium: Nhiệm vụ bất khả thi? (4 giờ trước)
- Hải quân Mỹ không thể hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz: Còn đường nào thay thế? (5 giờ trước)
- Giá nhà quá đắt, người phụ nữ Mỹ mua nhà thờ để ở chỉ với hơn 1 tỷ đồng (5 giờ trước)
- Bác sĩ tim mạch: Đặt stent tại Mỹ tốn 1,5 tỷ đồng, về Việt Nam chỉ 100 triệu (7 giờ trước)
- Xả mạnh quỹ bình ổn 4.000-5.000 đồng/lít, Bộ Công Thương nói rõ lý do giá xăng dầu vẫn tăng (8 giờ trước)
- Tại sao người Mỹ gọi bóng đá là 'soccer' chứ không phải 'football'? (10 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất lâu hơn vì chiến sự tại Trung Đông (10 giờ trước)
- USD tăng lên cao nhất 4 tháng khi giá dầu chạm mốc 100 USD (11 giờ trước)