Câu chuyện nhân văn
07/12/2020 15:47Chết cóng trong ô tô giữa thời tiết -50 độ C
Thanh niên 18 tuổi và một người bạn đồng hành được thông báo mất tích khi họ lái chiếc Toyota Chaser cũ trên tuyến đường cao tốc ở vùng Yakutia, đông bắc nước Nga cách đây một tuần.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, giới chức cuối tuần trước phát hiện người này đã chết cóng trong ô tô, nhưng kỳ diệu là bạn đồng hành của cậu vẫn sống. Theo Ủy ban Điều tra vùng Yakutia, nhiệt độ khu vực này vào ban đêm là -50 độ C, trong khi hệ thống sưởi của ô tô đã bị hỏng.
![]() |
| Chiếc ô tô chở hai thanh niên được tìm thấy ở Yakutia hôm 5/12. Ảnh: RT. |
Hai thiếu niên bắt đầu lái xe từ Yakutsk đến Magadan vào 28/11 và mất tích đến ngày 5/12. Con đường duy nhất nối hai thành phố là đường cao tốc Kolyma. Không rõ làm cách nào mà hai người lạc khỏi tuyến đường chính và đi vào một tuyến cao tốc khác đã bỏ hoang.
Chiếc Toyota cũ được tìm thấy cách khu dân cư gần nhất khoảng 120 km. Người sống sót có dấu hiệu tê cóng và được đưa tới bệnh viện ở Oymyakon, đang trong tình trạng nghiêm trọng.
Quận Oymyakon nổi tiếng thế giới vì có người dân sinh sống ở khu vực lạnh nhất Trái Đất, với nhiệt độ thường xuyên giảm xuống dưới -60 độ C.
Hồng Hạnh (Theo RT)
- Cách 'trả thù' của Hàn Tín đối với gã đồ tể từng sỉ nhục bắt mình chui háng (21/07/26 21:02)
- MV 'Gangnam Style' của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem (21/07/26 20:39)
- Cuộc đời phong lưu của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền (21/07/26 20:21)
- Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn (21/07/26 20:03)
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (21/07/26 19:40)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (21/07/26 19:19)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (21/07/26 19:01)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (21/07/26 18:40)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (21/07/26 18:20)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (21/07/26 18:01)
