Chạy án (Kỳ 78)

Nó ăn chơi khủng khiếp. Hôm nọ sinh nhật nó tại nhà hàng Quê Hương, chúng nó uống thuốc lắc, nhảy suốt đêm, tốn hơn hai chục ngàn USD. Nó mua ôtô cho cô vợ sắp cưới gần 2 tỉ, mua biệt thự gần 10 tỉ...

chay an ky 78 Chạy án (Kỳ 77)

Có cả ảnh của nó, thậm chí cả băng video quay lại cảnh nó ngủ với gái ở khách sạn; cả giấy vay nợ khi ...

chay an ky 78 Chạy án (Kỳ 76)

Ông thì hiểu nổi cuộc đời này là thế nào. Ông cứ tưởng ông là Thứ trưởng mà đã to à? Không lo thân từ ...

Anh Trưởng phòng Cảnh sát đi rồi, ông Hòa ngồi thừ ra.

Ông lơ đãng nhìn một tập tài liệu của Văn phòng Interpol mới gửi có tiêu đề "Tình hình hoạt động của tội phạm công nghệ cao trên thế giới và ở Việt Nam". Ông chợt nhìn chăm chú rồi bỗng ông giật mình, và lao bổ đến máy điện thoại.

Ông bấm số mà tay run bần bật:

- Alô, anh Trác à? Tôi Hòa đây. Hãy đến ngay chỗ tôi... Hay thôi, không cần nữa. Anh ra lệnh cho ngừng ngay lập tức tất cả các khoản giao dịch... Lấy cớ gì thì tùy và cho kiểm kê ngay. Tôi sợ là thằng Lâm đã ăn cắp tiền của ngân hàng đem đi đánh bạc. Nó thua ở sòng bạc lão Siu hơn ba triệu đô la.

Giám đốc Hòa gọi điện cho ông Trác xong rồi ngồi phịch xuống ghế, nét mặt ông lộ vẻ thất thần và pha lẫn sự hoảng hốt.

Đúng lúc đó, đồng chí Trung tá Chánh văn phòng Công an tỉnh vào. Nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của giám đốc, anh hỏi lo lắng:

- Hình như anh có chuyện gì không vui?

- Đồng chí giúp tôi mời ngay các anh trong Ban Giám đốc, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, An ninh Kinh tế, Cảnh sát Hình sự, Trưởng Công an các quận đến họp gấp. Họp khẩn cấp và không một ai được phép vắng mặt.

- Báo cáo rõ! Nhưng thưa anh, có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra vậy?

- Hôm qua, PC14 phá sòng bạc của lão Siu và trong hồ sơ thu được thì có thể hiện việc Cao Thanh Lâm, con ông Cẩm đánh bạc thua hơn 3 triệu USD... Nếu như nó chỉ đánh bạc bằng tiền của nó, của gia đình thì còn là may, còn nếu như nó ăn cắp tiền của ngân hàng đánh bạc thì sẽ là khủng khiếp.

Đồng chí Trung tá cười:

- Làm sao lại có thể lấy cắp của ngân hàng hàng triệu USD được.

- Đồng chí quên vụ thằng Nam, năm kia lấy của Ngân hàng Vietcombank hơn 2 triệu USD cũng chỉ đi bao gái, đánh bạc và chơi đề ư? Thằng Lâm là một kỹ sư tin học rất giỏi, được Ban Giám đốc tin cậy, giao cho thiết kế mạng an toàn của ngân hàng. Vậy ai dám đảm bảo nó không dùng kỹ thuật tin học để rút tiền từ ngân hàng chuyển vào tài khoản của nó.

Rồi ông chắp tay:

- Cầu trời khấn Phật phù hộ cho anh tôi. Mong sao những thông tin của thằng Siu là giả.

***

Tại Ngân hàng Phú Tài.

Lâm trong phòng làm việc vừa ăn bánh mỳ và xem thông tin trên mạng.

Lâm đọc thông tin trên trang điện tử Vietnamnet và nhìn như bị hút vào dòng tin ngắn ngủi: "Cảnh sát hình sự phá một sòng bạc lớn tại Khách sạn Thiên Nga". Nội dung tin như sau: "Theo nguồn tin riêng của phóng viên Vietnamnet. Vào hồi 2 giờ 30 phút sáng hôm nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bất ngờ đột nhập vào khách sạn Thiên Nga và bắt quả tang hai chục người đang đáng đánh bạc. Thu giữ tại chỗ hơn 500 triệu đồng và 30 ngàn USD. Chủ sòng bạc là Siu là một người Đài Loan. Theo nguồn tin chưa chính thức thì tên này có quan hệ với nhóm mafia 14K. Chúng tôi sẽ thông tin về kết quả điều tra của công an".

Lâm lấy máy điện thoại gọi cho Nguyễn, nhưng chỉ có tiếng cô nhân viên "Hiện, số máy quý khách đang liên lạc tạm thời ngừng hoạt động...".

Lâm bắt đầu lộ vẻ hốt hoảng gọi đến nhà hàng:

- Alô, cho tôi gặp anh Nguyễn.

- Dạ, anh có thể biết quý danh được không ạ.

- Tôi là Lâm, Cao Thanh Lâm. Tôi có việc cần gặp gấp.

- Thưa anh, ông Nguyễn đi từ rất sớm. Chúng tôi nghe nói là ông đi du lịch ở Sapa.

Lâm thở hắt ra, lẩm bẩm:

- Thằng điên, giờ này còn đi du lịch.

Một nỗi hoảng sợ mơ hồ ập đến. Lâm đi lại quanh phòng. Sực nhớ đến tên cô gái tên là Vy mà Lâm từng quan hệ, Lâm gọi di động.

Vy nhận ra Lâm ngay:

- Em chào anh. Nhớ em không. Hôm nay chúng mình gặp nhau ăn mừng đi.

- Có cái gì mà mừng. Nghe nói lão Siu bị bắt hả?

- Vâng, bị hình sự nhốt kho đêm qua rồi. Anh em mình may thế...

- Có chắc may không? Em có biết công an thu được gì không?

- Thu được tiền của dân chơi thôi. Nếu công an có hỏi em, thì em cũng không khai ra anh đâu.

- Em làm gì mà công an hỏi em?

- Thì em là nhân viên ở đó, có sổ lao động, có nộp thuế... Thế nào công an chả mời em lên để hỏi ai hay chơi ở đây. Họ muốn tìm các quan chức chơi thôi.

- Em tìm hiểu thông tin, có gì gọi cho anh nhé.

- Vâng, em sẽ gọi. Nhưng đừng quên em đấy nhé. Anh ơi, còn thuốc lá không, cho em vài điếu.

Lâm nghiến răng tắt máy.

Vy nhếch mép cười khẩy và giở mấy tấm ảnh chụp cảnh Lâm đang đánh bạc và ve vẩy:

- Cũng kiếm được con "a còng" bằng mấy tấm ảnh này đây.

***

Tại phòng làm việc của ông Trác. Dường như ông Trác không coi thông tin mà Giám đốc Hòa vừa nói là sự thật. Nhưng rồi cũng không thể chịu được, ông gọi người thư ký là một người người trung niên, nom lịch lãm và từng trải.

Ông ta tên là Ngân:

- Anh gọi cho tôi anh Bình - Trưởng ban Bảo vệ.

- Thưa anh, sáng nay, anh Bình đi tập huấn công tác bảo vệ trên Cục Cảnh sát Kinh tế. - Ông Ngân trả lời.

- Gọi điện bảo anh ấy xin nghỉ học, về ngay.

- Thưa anh, nếu có việc gấp, có thể gọi phó ban.

- Cũng được.

Ông Ngân vừa quay đi, ông Trác gọi lại:

- Tôi muốn hỏi anh chuyện này. Anh có nghe thông tin gì lạ về cậu Lâm không?

Nghe nói vậy, người thư ký biết là có chuyện nghiêm trọng nên ngồi xuống:

- Báo cáo anh, có ạ. Và có rất nhiều.

- Nó làm sao?

- Báo cáo anh, nó ăn chơi khủng khiếp. Hôm nọ sinh nhật nó tại nhà hàng Quê Hương, chúng nó uống thuốc lắc, nhảy suốt đêm, tốn hơn hai chục ngàn USD. Nó mua ôtô cho cô vợ sắp cưới gần 2 tỉ, mua biệt thự gần 10 tỉ...

- Anh có nghe nói nó đánh bạc không?

- Có người đã bắt gặp nó vào chơi ở sòng bạc lão Siu cùng thằng Việt kiều Tony Nguyễn. Chơi bạc hay không thì chưa rõ, nhưng nó đánh đề rất ghê. Ngày nào cũng "chôn" vài triệu.

Ông Trác run bắn người, ngồi phịch xuống ghế, ông hỏi:

- Anh biết lâu chưa?

- Cũng mới vài tháng nay thôi ạ.

- Sao anh không nói cho tôi biết? Tôi tin anh là một người đã từng có nhiều năm làm an ninh...

Ông Ngân:

- Chính vì tôi từng làm an ninh điều tra cho nên cái tính thận trọng đã ngăn tôi không nói với anh. Tôi muốn phải có chứng cứ...

- Và cho đến nay vẫn chưa có chứng cứ?

- Vâng. Nhưng tôi không tin thằng này. Hơn nữa, anh với bố cậu ta là đồng đội, anh là người chịu nhiều ân tình của ông Cẩm, cho nên tôi không thể nói với anh khi mà chưa biết chính xác.

Có điện thoại di động, ông Trác nhận ra số máy của Giám đốc Hòa.

- Anh Trác à, mời anh sang ngay chỗ tôi được không?

- Được. Tôi cũng đang muốn gặp anh gấp đây.

Rồi ông quay sang người thư ký:

- Anh báo Trưởng phòng Tín dụng, Chỉ huy Phòng Bảo vệ và các Phó Tổng giám đốc về đây chờ tôi. Cứ nói là để họp bàn xét thưởng thi đua cuối năm.

Nói rồi ông vội vã cắp cặp đi.

Người thư ký nhìn theo bằng cặp mắt đầy lo âu. Ông dùng ngay điện thoại của Tổng Giám đốc gọi cho các thành viên và sau đó, ông sang phòng họp, chuẩn bị máy ghi âm.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong