Chạy án (Kỳ 32)

Thôi, chú em không phải là người có thần kinh vững để vào xới bạc. Nếu chú em muốn đi chơi, xem cho biết và tối nay lại được một đêm thiên đường thì đi với anh. "Con ơi nhớ lấy lời cha. Một năm đánh bạc bằng ba năm làm", hình như bài thơ ấy...

chay an ky 32 Chạy án (Kỳ 31)

Chú với nó, đều là đàn ông. Thấy gái đẹp, thằng nào chả thích. Nó đến trước, nó có tiền, nó mua vương miện cho ...

chay an ky 32 Chạy án (Kỳ 30)

Thằng Ân này, tôi lạ gì. Trong làng báo, nếu có những thằng dùng nghề báo để bóp các doanh nghiệp lấy tiền thì người ...

Tony Nguyễn nhún vai và lấy điện thoại động và dò tìm địa chỉ một người nào đó.

- Alô! Em Hường đấy à?

- Chào ông anh. Sao lại còn nhớ đến đứa em gái này thế?

- Không nhớ em thì còn nhớ ai. Dạo này công việc thế nào?

- Em làm báo điện tử, đói lắm. Không có quảng cáo là móm hết. Có tin gì hay không?

- Có chứ. Em cần tin về hoa hậu Minh Phương không?

- Ôi, thật là bất ngờ. Em rất cần tin về các sao đấy.

- Em Minh Phương đã có chồng?

- Anh cho em tin vịt à?

- Nếu vậy thì chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Chào!

- Chớ... chớ. Chắc là đã đính hôn.

- Đúng thế. Minh Phương đã đính hôn với anh Cao Thanh Lâm, con trai của Thứ trưởng Bộ Kinh tế Cao Đức Cẩm. Lâm hiện đang là Trưởng phòng tín dụng điện tử của Ngân hàng Phú Tài.

- Anh đọc chậm thôi.

- Lâm đã đi học ở Mỹ về ngành ngân hàng và là gương mặt trẻ đầy triển vọng cho lớp trẻ năng động, dám làm, dám chịu. Thế nào, đủ chưa?

- Bao giờ họ cưới?

- Cuối năm có thể. Tuy nhiên, nàng sắp có bước ngoặt lớn trong đời. Nàng sẽ trở thành một Tổng Giám đốc và sẽ là Tổng Giám đốc trẻ nhất thế giới. Hai mươi mốt tuổi.

- Ôi, thật tuyệt vời. Em cám ơn anh.

- Thỉnh thoảng qua đây. Anh dành cho em và người yêu em một góc lý tưởng.

- Ngồi với anh thì em tới.

- Sao đời anh lại còn may mắn thế nhỉ. Anh mong em từng giờ đấy. "Chiao!". (Chào bằng tiếng Ý)

Nguyễn tắt máy và quay sang nhìn mọi người với vẻ đắc ý.

Lâm bật cười:

- Sợ cái mồm ông anh thật. Em nhà báo này chắc xinh đẹp lắm. Giọng nghe đong đưa ghê?

Tony Nguyễn cười sằng sặc:

- Làm gì có nhà báo nữ nào xinh đẹp. Đã đẹp thì làm sao mà trở thành nhà báo được. Lo ăn diện, lo giữ gìn sắc đẹp... tâm trí đâu mà để vào câu chữ. Con gái mà muốn hạnh phúc thì chỉ cần đẹp và hơi ngu một tý. Còn đẹp gái mà lại làm nhà báo thì đó là đại họa đấy.

Nguyễn ngừng một lát rồi nói tiếp:

- Chịu khó chờ một lát nhé. Sắp có tin đấy.

Nguyễn mở máy tính. Và khi nhìn đồng hồ, thấy đã nửa giờ trôi qua, Nguyễn vào mạng, mở trang báo điện tử Ngôi Sao Việt, và cười lớn, chỉ cho Lâm xem một bài báo, trên đó ghi rõ ràng: "Mới được cập nhật 30 phút". Bài báo có tít: "Hoa hậu Minh Phương đã có ý trung nhân". Bên góc bài báo là ảnh Minh Phương trong đêm chung kết. Bài báo viết: "Theo nguồn tin riêng của chúng tôi thì hoa hậu thanh lịch Minh Phương sẽ kết duyên cùng với trưởng nam của Thứ trưởng Cao Đức Cẩm là anh Cao Thanh Lâm. Anh Lâm là thạc sĩ tin học và thạc sĩ tài chính, đã du học ở Trường Đại học Havard (Mỹ). Hiện nay, anh là Trưởng phòng Tín dụng điện tử của Ngân hàng Phú Tài. Nói chuyện qua điện thoại với hoa hậu Minh Phương, chúng tôi được biết sắp tới, có một công ty liên doanh mời chị làm Tổng Giám đốc. Hoa hậu Minh Phương cho biết, trái tim chị đang bị "sét đánh", cho nên chị không thể cưỡng lại bất cứ mong muốn gì của anh Lâm và chị hoàn toàn mãn nguyện về tình yêu đẹp như mơ này".

Lâm trợn mắt:

- Sao nó dám viết bịa đặt thế này? Làm gì mà nó nói chuyện với Minh Phương?

- Thế mới tránh xa con bò ba bước, tránh xa thằng say mười bước và tránh xa nhà báo ba mươi bước. Chú em cần phải giao du nhiều với các nhà báo. Có lợi cho chú lắm đấy.

Nguyễn đứng dậy:

- Thôi, bây giờ anh phải đi giải trí đây.

- Anh đi chơi tennis à?

- Không, anh đi đánh bạc. Chú em vừa cho lộc ngần này tiền, biết đâu, hôm nay chả là ngày son?

- Anh chơi ở đâu vậy?

- Một sòng bạc mới ở Hạ Long. Chỉ dành cho người nước ngoài thôi.

- Cho em đi với.

- Thôi, chú em không phải là người có thần kinh vững để vào xới bạc. Nếu chú em muốn đi chơi, xem cho biết và tối nay lại được một đêm thiên đường thì đi với anh. "Con ơi nhớ lấy lời cha. Một năm đánh bạc bằng ba năm làm", hình như bài thơ ấy... - rồi Nguyễn bỏ lửng.

Ông Nam lắc đầu:

- Nguyễn ơi, mày đừng đầu độc thằng bé. Nó vẫn như tờ giấy trắng đấy.

Nguyễn lắc đầu:

- Nếu là đứa hư hỏng, nó đã hư từ bên Mỹ rồi. Sống ở Mỹ mấy năm mà còn như thế này thì không bao giờ có thể xấu được.

***

Buổi tối ở nhà ông Cẩm. Bà Dung mặc váy ngủ đang nửa nằm nửa ngồi xem phim sex.

Có tiếng gõ cửa. Bà vội tắt máy, chuyển sang kênh xem truyền hình rồi nói:

- Vào đi.

Cô phục vụ ngó đầu vào:

- Thưa cô, có khách ạ?

- Ai đấy

- Cháu không dám hỏi ạ. Thấy đi ôtô đẹp lắm.

Bà Dung chán nản, xua tay:

- Rõ của nợ. Thấy người ta đi ôtô mà không dám hỏi. Lưu manh không thuê được ôtô à?

Đúng lúc đó thì có điện thoại di động. Bà nhìn số là máy của ông Nam:

- A lô, anh Nam đấy à? Vâng... tôi đang ở nhà.

Bà bảo người phục vụ:

- Mở cổng mời bác ấy vào phòng khách nhé.

Bà thay chiếc váy ngủ và mặc quần áo như thể sắp đi đâu đó. Bà quệt lại son môi rồi thong thả đi xuống.

- Chào chị. - Ông Nam lễ phép. - Hình như chị chuẩn bị đi đâu?

- Anh tới muộn năm phút thì đúng là không gặp. Tôi chuẩn bị đi thăm người ốm.

- Tôi tới để cảm ơn chị đã giúp cho về lô hàng vừa rồi. Thú thật là không có chị và anh Đức thì tôi phá sản.

- Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của doanh nghiệp các anh. Nhưng lần sau phải cẩn thận. Các anh làm liều quá.

- Đúng là một tháng vừa rồi, tôi như nằm trên đống lửa. Đêm ngủ mê thấy lô hàng bị mối ăn mà toát mồ hôi lạnh.

- Tôi nghe anh Đức nói và cũng mừng cho các anh.

Nam lấy một chiếc túi xách tay loại nhỏ đưa cho bà Dung:

- Có chút quà gọi là, cám ơn chị đã cứu giúp.

Bà Dung đỡ lấy túi:

- Anh câu nệ quá. Nhưng thôi, anh đã cho, tôi xin nhận.

- Còn chuyện lập Tổng Công ty, chị cứ vạch kế hoạch. Chúng ta cùng làm thì rất hay.

- Liệu có hay không khi mà tôi phải cạnh tranh với anh?

- Chẳng sao cả. Tôi sẵn sàng chuyển sang thứ khác. Hôm nay cũng xin chúc mừng anh chị.

Bà Dung ngạc nhiên:

- Có gì mà mừng?

Ông Nam nói:

- Chị mở các báo điện tử ra mà xem. Cả Việt Nam biết tin cô hoa hậu Minh Phương sắp làm con dâu anh chị rồi.

Bà Dung giật mình:

- Đã có gì chính thức đâu mà loạn lên thế.

- Tuổi trẻ mà lại. Chúng nó đang cần sự nổi tiếng, bởi lẽ danh tiếng bây giờ cũng là tiền bạc.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong