Câu chuyện nhân văn
04/09/2019 00:07Chai rượu rơi ở chung cư làm chết ông lão
Andrew Gosling bị cảnh sát khởi tố, bắt vào ngày 30/8 với cáo buộc phạm tội "cẩu thả làm chết người".
Theo nhà chức trách, tại chung cư cao cấp Spottiswoode 18 vào tối 18/8, ông Nasiari Sunee (73 tuổi) đang dự tiệc tân gia với người thân ở khu ban công tầng 5 thì bị chai rượu rơi vào đầu, chết vào hôm sau.
![]() |
| Sự việc xảy ra tại tầng 5 của tòa nhà Spottiswoode 18. Ảnh: Spottiswoode. |
Cảnh sát gõ cửa từng nhà trong khu chung cư 35 tầng để phỏng vấn và thu thập dấu vân tay. Nghi phạm được xác định là Andrew Gosling, quốc tịch Australia, sống ở tầng 7.
Andrew bị giam giữ tại đơn vị cảnh sát trung tâm Singapore và không được nộp tiền bảo lãnh tại ngoại. Mức phạt cao nhất với tội danh cáo buộc là 5 năm tù.
Năm 2018 tại Singapore xảy ra 434 vụ vứt rác từ trên cao nhưng không có trường hợp nào gây tử vong.
Quốc Đạt (Theo The Strait Times)
- Độc đáo tục cuối năm 'đánh một trận' để dẹp hết ân oán ở Peru (1 giờ trước)
- Vì sao Nhật Bản được gọi là xứ Phù Tang? (1 giờ trước)
- Chuẩn mực mới của thị trường bất động sản Việt Nam (2 giờ trước)
- Lãi suất Fed tháng 9: Báo cáo việc làm xoay chuyển cán cân, CPI là ‘lá phiếu’ cuối (3 giờ trước)
- Đông Nam Á trong vòng lặp khói mù (3 giờ trước)
- Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm từ 1/4/2027, có nhóm được 100% (3 giờ trước)
- Cảm động cảnh chèo thuyền vượt lũ dữ, đưa học sinh đi khai giảng ở Nghệ An (4 giờ trước)
- 'Lối thoát' giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc (4 giờ trước)
- Vì sao chi phí giải thể doanh nghiệp lại tốn kém tới cả trăm triệu đồng? (4 giờ trước)
- Sạt lở đất khủng khiếp ở Trung Quốc, 11 người mất tích (4 giờ trước)
