Chuyện lạ đó đây
06/07/2025 04:30Cậu bé sống cùng đàn chó sau khi bị mẹ bỏ rơi, lên 8 tuổi chỉ biết sủa
Chuyện xảy ra tại miền Bắc Thái Lan. Cảnh sát phát hiện một cậu bé 8 tuổi bị bỏ rơi, sống trong túp lều bẩn thỉu cùng đàn chó hoang. Điều khiến ai cũng xót xa là cậu bé không biết nói chuyện như những đứa trẻ bình thường mà chỉ có thể sủa để giao tiếp, do trải qua thời gian dài không tiếp xúc với con người.
Cậu bé được phát hiện sống cùng bầy chó trong một túp lều ở Thái Lan. (Ảnh: ViralPress )
Theo truyền thông Thái Lan, trong cuộc kiểm tra đầu tuần qua tại khu nhà đổ nát, cảnh sát phát hiện một cậu bé đang sinh sống trong điều kiện hết sức tồi tệ. Có thông tin người mẹ 46 tuổi và anh trai 23 tuổi của cậu đều là người nghiện ma túy, bỏ mặc cậu bé lại cùng đàn chó.
Nhà hoạt động vì quyền trẻ em Paveena Hongsakul, người tiếp nhận thông tin từ nhà trường về hoàn cảnh đáng lo ngại của cậu bé, đã nhanh chóng báo sự việc cho cảnh sát. Khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh sống của bé, bà không khỏi bàng hoàng: “Cậu bé không nói gì cả, chỉ sủa như chó. Thật đau lòng khi nhìn thấy một đứa trẻ bị đối xử như vậy".
Cậu bé thiếu sự tương tác với con người sau khi bị gia đình bỏ rơi. (Ảnh: ViralPress )
Cậu bé chưa từng được đi học một cách đầy đủ. Người mẹ chỉ đưa đến trường một lần để nhận khoản trợ cấp học tập từ chính phủ, sau đó giữ con ở nhà, hoàn toàn cô lập khỏi xã hội. Người dân sống gần nơi cậu bé cư trú cho biết, họ thường thấy người mẹ xin tiền và thức ăn, còn các gia đình khác thì cấm con cái lại gần khu vực đó vì sợ ảnh hưởng từ hành vi bất thường của chị ta.
Không có ai để trò chuyện, không được học hành hay chăm sóc, cậu bé quay sang đàn chó tìm sự bầu bạn. Suốt thời gian dài sống cùng chúng, cậu dần bắt chước tiếng sủa, hành vi, thậm chí cách tìm kiếm thức ăn của chúng.
Ngày 30/6, Bộ Giáo dục Thái Lan phối hợp với cảnh sát huyện Lap Lae tiến hành chiến dịch kiểm tra và giải cứu. Người mẹ và anh trai bị tạm giữ vì liên quan đến ma túy. Cậu bé được đưa vào một trung tâm chăm sóc trẻ em địa phương để ổn định cuộc sống.
“Chúng tôi sẽ làm mọi cách để cậu bé có cơ hội sống một cuộc đời mới. Cậu bé sẽ được theo dõi, hỗ trợ học tập và phục hồi tâm lý. Đây là trách nhiệm của cả xã hội", bà Paveena khẳng định.
Cậu bé đang được các chuyên gia tâm lý hỗ trợ. Hành trình phục hồi hoàn toàn kỹ năng ngôn ngữ và thích nghi lại với xã hội chắc chắn sẽ còn rất dài, nhưng ít nhất nhờ sự can thiệp này, cậu bé đã có được tia hy vọng mới trong cuộc sống.
Câu chuyện đau lòng này là một ví dụ về nạn bạo hành và bỏ rơi trẻ em tại Thái Lan. Các tổ chức xã hội đang kêu gọi chính phủ và cộng đồng tăng cường giám sát, hỗ trợ những đứa trẻ bị bỏ bê, đặc biệt là những em nhỏ sống trong môi trường nguy hiểm và không có người giám hộ thực sự.
- Từ dải điểm 10 Toán đến lệnh giữ khẩn cấp giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (11:25)
- Hà Nội giao thêm đất xây nhà ở xã hội (11:01)
- Phía sau vỏ bọc 'luôn ổn', nhiều người trẻ đang kiệt quệ tinh thần (1 giờ trước)
- Kỷ niệm 20 năm thành lập Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ (03/7/2006 03/7/2026): Vững vàng vai trò đơn vị tiên phong ngành khí tại khu vực Tây Nam Bộ (1 giờ trước)
- Cầu Thành Vượng - nhịp cầu Hòa Bình trên vùng đất căn cứ Cách mạng (1 giờ trước)
- Chuyên gia nói về đánh giá ô nhiễm ở Hà Nội, TPHCM giảm sau 1 tháng bán xăng E10 (1 giờ trước)
- Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ hàng chục người nhập viện sau bữa cơm gà ở Khánh Hoà (1 giờ trước)
- FIFA vừa xóa thẻ đỏ cho đội Mỹ, Pháp cũng đòi gỡ án treo giò (1 giờ trước)
- Tiết kiệm điện: Bao giờ thành thói quen của mỗi hộ gia đình? (2 giờ trước)
- Ngôi sao Brazil bật khóc nức nở, nghẹn ngào xin lỗi sau trận thua Na Uy (2 giờ trước)