Thế giới 24h
18/04/2019 16:11Bị vợ tưới xăng thiêu sống trong lúc đang say ngủ
Đài Sputnik hôm 17-4 đưa tin người vợ - tên là Prem Shri, 22 tuổi - đã đổ xăng và thiêu sống chồng mình cách đây 2 ngày.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 phút (giờ địa phương). Khi ấy, cô Prem Shri lấy xăng tưới lên người của anh Satyaveer Singh - đang say ngủ, rồi châm lửa thiêu sống.
Tuy nhiên, nạn nhân không tử vong ngay lập tức. Cảnh sát bang Uttar Pradesh cho biết lúc nghe tiếng anh Satyaveer la hét, hàng xóm đã chạy tới và dập lửa. Sau đó, họ đưa cả hai vợ chồng tới một bệnh viện lân cận rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở TP Moradabad.
Tại đây, anh Satyaveer được xác nhận tử vong do vết bỏng nặng, còn cô Prem Shri tiếp tục được điều trị.
Cảnh sát đã buộc tội người phụ nữ tội giết người. Anh trai của nạn nhân cho biết cô Prem Shri kết hôn với anh Satyaveer nhưng tránh gặp mặt, đồng thời tỏ vẻ khó chịu vì làn da ngăm đen của chồng.
![]() |
Ông Scott (trái) và vợ Johnson. Ảnh: Facebook
Trong một diễn biến khác, một người đàn ông ở TP St. Louis – Mỹ hôm 16-4 bị buộc tội giết người sau khi giết vợ lúc vừa mới được tại ngoại.
Hãng tin AP cho biết bị cáo, Samuel Lee Scott, 54 tuổi, ra tù nhờ tổ chức phi lợi nhuận St. Louis Bail Project nộp 5.000 USD tiền bảo lãnh do liên quan tới một vụ bạo lực gia đình hôm 9-4.
Theo các công tố viên, ngay khi vừa rời khỏi trại giam, ông Scott đến nhà vợ mình, bà Marcia Johnson, 54 tuổi, vào tối hôm đó để thực hiện hành vi giết người.
Hôm xảy ra vụ án mạng, một người bạn đã đưa bà Johnson tới bệnh viện sau khi phát hiện đầu và cơ thể của người phụ nữ dính máu. Nạn nhân lúc đó bất tỉnh, bị hỏng hốc mắt, nhiều xương sườn bị gãy và bị bầm tím từ đầu đến chân. Đến ngày 14-4, bà Johnson qua đời.
Hồi tháng 1, ông Scott cũng bị buộc tội tấn công vợ khiến người phụ nữ bị thương ở tai và gò má.
Được biết ông Scott có tiền án về ma túy và hành hung từ những năm 1990. Người này đang bị tạm giam và phải nộp 1 triệu USD nếu muốn tại ngoại lần nữa.
| Khủng bố IS thiêu sống trẻ em vì dùng điện thoại
Ngoài việc ngắt kết nối Internet toàn bộ thành phố, IS còn hành quyết những ai mang theo điện thoại bên người. |
| Chồng Trung Quốc thiêu sống vợ khuyết tật: Sự thật kinh hoàng!
Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngôi nhà của ông Zhu Liantang, 69 tuổi tại Thiểm Tây, Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt. ... |
Phạm Nghĩa (Theo Sputnik, AP)
- Nắng nóng trái mùa tại Mỹ, cảnh báo chuỗi kỷ lục nhiệt toàn cầu trong những năm tới (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 (1 giờ trước)
- Vũ khí tỷ USD của Mỹ 'chết yểu' trước vũ khí giá rẻ của Iran? (1 giờ trước)
- Hà Nội khuyến cáo người dân không hoang mang với biến thể COVID-19 mới BA.3.2 (2 giờ trước)
- Không chỉ tiết kiệm xăng dầu, người dân thay đổi cách dùng năng lượng mỗi ngày (2 giờ trước)
- Từ 1/4, người dân có thể phản ánh lỗi vi phạm giao thông trên VNeID (2 giờ trước)
- Mỹ muốn đạt thoả thuận hoà bình với Iran trước 6/4 (2 giờ trước)
- Ông Trump cảnh báo phá hủy toàn bộ nhà máy năng lượng và giếng dầu Iran (3 giờ trước)
- Kinh tế toàn cầu sẽ ra sao nếu dòng năng lượng tiếp tục tắc nghẽn? (3 giờ trước)
- 160 trạm quan trắc bị can thiệp: Chuyên gia chỉ 'lỗ hổng chết người' tiếp tay sai phạm (3 giờ trước)
