Thế giới 24h
28/10/2019 04:14Bỉ ráo riết truy lùng tài xế, chiếc xe chở 39 người có hành trình "bất thường"
Một phát ngôn viên Văn phòng công tố Bỉ tuyên bố với hãng tin PA rằng, cơ quan này đang cố gắng nhận diện viên tài xế nói trên. Nhà chức trách cũng đang nỗ lực lần theo đường đi của thùng công-ten-nơ và bắt giữ "bất kỳ ai dính líu đến vụ vận chuyển này càng sớm càng tốt".
Maurice Robinson, 25 tuổi, tài xế xe tải người Bắc Ireland đã tiếp nhận thùng công-ten-nơ tại cảng Purfleet, Anh rạng sáng ngày 23/10 và chở nó đến khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, hạt Essex, cách thủ đô London 32km về phía đông. Cảnh sát Anh đã bắt giữ Robinson sau khi phát hiện thùng xe đông lạnh do anh ta điều khiển có chứa 39 thi thể người nhập cư.
![]() |
| Cảnh sát đang di dời chiếc xe công-ten-nơ khỏi hiện trường ở khu công nghiệp Waterglade tới cảng Tilbury gần đó để đưa các thi thể ra khỏi thùng xe phục vụ khám nghiệm tử thi. Ảnh: EPA |
Nhà chức trách Anh buộc tội Robinson với hàng loạt tội danh từ ngộ sát, âm mưu buôn bán người tới âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Anh ta sẽ phải trình diện trước các thẩm phán của Tòa án thành phố Chelmsford trong ngày 28/10.
Theo báo Irish Times, các dữ liệu định vị GPS thu được từ một thiết bị gắn trên xe tử thần hé lộ, nó từng hai lần dừng đỗ ở cùng một nơi gần hiện trường phát hiện thảm kịch ở Essex. Hiện vẫn chưa rõ thời gian chính xác cho chuyến đi đầu tiên nhưng cuộc hành trình này được tin diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 17- 22/10.
Các dữ liệu ám chỉ, xe xuất phát từ Dover, Anh rồi đỗ nhiều lần tại các thị trấn khác nhau của Bỉ. Chiếc xe tiếp đó đi qua Pháp một thời gian ngắn, dừng ở vùng biên giới rồi quay trở lại Dunkirk. Khi trở về Anh, xe hai lần dừng đỗ tại Thurrock, gần thị trấn Grays.
Các nguồn thạo tin nói, chiếc xe sau đó di chuyển đến gần cảng Purfleet ở hạt Essex (Anh) trước khi xuất hiện trở lại ở lục địa châu Âu. Xe tiếp tục đi theo lộ trình như trên qua Bỉ, vào Pháp rồi quay trở lại Anh.
Theo Irish Times, trong suốt thời gian này, Global Trailers Rentals (GTR), công ty sở hữu xe đã cho một hãng vận tải ở hạt Monaghan có tên C Hughes Transport thuê lại xe. Người đứng tên hợp đồng là Ronan Hughes và người này cung cấp địa chỉ trùng khớp với địa chỉ đăng ký của công ty C Hughes Transport.
Song, hôm 25/10, khi các phóng viên tới địa chỉ đăng ký của hãng vận tải này thì được thông báo địa chỉ không đúng, dù vẫn thấy một chiếc xe tải mang logo C Hughes Transport. Đại diện GTR khẳng định hoàn toàn không biết chiếc xe cho thuê đã được sử dụng như thế nào.
Hiện toàn bộ dữ liệu định vị GPS của chiếc xe tử thần đã được chuyển cho cảnh sát Essex điều tra.
Tuấn Anh
- Nhớ bài học đau đớn, HLV De la Fuente tuyên bố Tây Ban Nha 'không kèm Messi' (11:15)
- Đợt nắng nóng lịch sử gây thiệt hại nặng nề trên khắp châu Âu (11:00)
- Thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Anh: Mbappe đua Vua phá lưới (51 phút trước)
- Vì sao Erling Haaland trở thành hiện tượng mạng xã hội tại World Cup 2026? (1 giờ trước)
- Venezuela: Hơn 5.000 người đã thiệt mạng, hàng chục nghìn người vẫn cần hỗ trợ (1 giờ trước)
- Ukraine có Thủ tướng mới: Tập trung vào hiệu quả quản trị (1 giờ trước)
- Vừa được cứu khỏi dòng lũ, người đàn ông thất thần tìm vợ và con mất tích (2 giờ trước)
- Messi hồi tưởng bức ảnh định mệnh với Yamal: 'Cuộc sống thật điên rồ' (2 giờ trước)
- Congo đối mặt nguy cơ dịch Ebola lan rộng do hoạt động mai táng (2 giờ trước)
- TP.HCM thúc tiến độ bán đấu giá đất, dự kiến thu gần 97.000 tỷ ngay năm 2026 (2 giờ trước)
