Tác phẩm châm biếm "Bồn cầu vàng America" bị đánh cắp khỏi Cung điện Blenheim ở Anh vào năm 2019, đến nay thủ phạm vẫn chưa bị định tội.
Chiếc bồn cầu bằng vàng 18 carat có tên là America, được nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan chế tạo năm 2016. Tác phẩm nghệ thuật châm biếm này nặng khoảng 98kg, trị giá vàng lên đến 2,8 triệu USD (khoảng 70 tỷ đồng) vào thời điểm đó.
Tháng 9/2019, một nhóm tội phạm đột nhập Cung điện Blenheim (Anh) để đánh cắp tác phẩm. Công tố viên của Tòa án Oxford Crown cho biết nhóm tội phạm tinh vi đến mức chỉ mất 5 phút để vượt qua mọi lớp bảo vệ, hoàn thành phi vụ rúng động này. Những chiếc búa tạ gây án bị chúng ngang nhiên vứt lại hiện trường.
Suốt 6 năm qua, lực lượng điều tra vẫn đang truy quét và bắt giữ nhiều kẻ tình nghi nhưng vụ việc vẫn chưa sáng tỏ.
Tác phẩm bồn cầu vàng America được làm từ 98kg vàng 18 carat đã biến mất không chút tung tích từ năm 2019. (Ảnh: APNews)
Trong phiên tòa vào tháng 1/2025, nghi phạm Michael Jones (39 tuổi, đến từ Oxford) không nhận tội tham gia cuộc đột kích đánh cắp tác phẩm. Trước đó, nghi phạm James Sheen (40 tuổi, sống tại Northamptonshire) đã nhận tội vào tháng 4/2024. James là nghi phạm duy nhất nhận tội suốt 6 năm qua
Michael Jones bị cáo buộc là đến cung điện 2 lần vào những tuần trước khi vụ trộm xảy ra. Lần đầu, Jones đến để chụp ảnh các cửa cung điện và nơi trưng bày. Lần thứ hai, anh ta chụp ảnh từ bên trong phòng vệ sinh và các ổ khóa.
Tại phiên tòa, công tố viên Julian Christopher KC tuyên bố: "Vụ trộm được lên kế hoạch cẩn thận và thực hiện nhanh chóng". Ông cho biết nhóm trộm cắp này dường như có tất cả 5 người. Lúc 5h ngày xảy ra vụ việc, chúng lái chiếc xe Isuzu và xe VW Golf (đều là xe ăn cắp) đâm mạnh cánh cổng gỗ bị khóa và tiến vào khuôn viên Cung điện Blenheim, sau đó lái đến tận đến bậc thềm phòng trưng bày chính.
Những tên trộm đập vỡ cửa sổ và đi vào bên trong. Chúng biết chính xác nơi đặt tác phẩm nên đi rất nhanh qua mọi lớp bảo vệ. Trước khi rời đi, chúng còn đến buồng vệ sinh tháo ống nước để nước tràn ngập bên trong cung điện, xóa hết dấu vết. Mọi thứ chỉ diễn ra trong 5 phút.
Christopher nhấn mạnh: "Rõ ràng một cuộc đột kích táo bạo như vậy không thể thực hiện được nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng. Tác phẩm nghệ thuật có thể không bao giờ được tìm lại. Nó bị phân tách thành nhiều lượng vàng nhỏ hơn và đem bán tại chợ đen".
James Sheen là nghi phạm duy nhất nhận tội suốt 6 năm qua. (Ảnh: Skynews)
Hai nghi phạm Frederick Sines (còn được gọi là Frederick Doe, 36 tuổi, đến từ Berkshire) và Bora Guccuk (41 tuổi, London) đều phủ nhận tội danh chuyển nhượng tài sản phạm pháp.
Công tố viên cho biết Frederick và Bora đã dùng từ "xe ô tô" làm mật mã để chỉ số vàng bị đánh cắp. Vài ngày sau vụ đột kích, cả hai nhắn tin cho nhau về một vụ mua bán ô tô. Một thợ kim hoàn ở Hatton Garden cũng được liên hệ để làm phân rã tác phẩm bằng vàng.
"Tôi sẽ liên lạc với anh, tôi có một thứ ngay trên con đường mà anh đi qua", Sheen nói với Doe trong một tin nhắn.
"Tôi có thể bán chiếc ô tô đó cho anh trong 2 giây. Vì vậy hãy đến gặp tôi vào ngày mai", Doe trả lời.
Phiên tòa cáo buộc Doe và Guccuk hỗ trợ James Sheen tẩu tán tài sản. Trước khi xảy ra vụ việc, Sheen chỉ là một thợ xây địa phương. Nghi phạm này từng thụ án 17 năm tù giam vì thực hiện một loạt vụ trộm, trong đó có vụ trộm tiền từ ATM, trộm máy cày trị giá 400 nghìn bảng Anh (khoảng 13 tỷ đồng) và nhiều giải thưởng có giá trị cao tại Bảo tàng Đua ngựa quốc gia ở thị trấn Newmarket thuộc vùng Sufford, Anh.
https://vtcnews.vn/ly-ky-vu-trom-bon-cau-bang-vang-tri-gia-70-ty-dong-chi-trong-5-phut-ar928043.html