Thế giới 24h
29/01/2018 22:00Bệnh nhân chết thảm vì bị “nuốt” vào máy chụp MRI
Theo báo Statesman, nạn nhân được xác định là Rajesh Maru. Anh đeo thiết bị trợ thở khi đi cùng người thân vào phòng chụp MRI tại bệnh viện BYL Nair Charitable hôm 27-1.
Anh rể Maru, Harish Solanki, cho hay một nhân viên điều dưỡng bảo họ rằng mang thiết bị trợ thở vào phòng MRI không vấn đề gì. Tuy nhiên, trên thực tế, những thiết bị chứa kim loại không được phép mang vào phòng MRI vì chúng có thể bị hút bởi lực nam châm mạnh mẽ từ máy chụp MRI.
Ông Solanki kể lại: "Khi chúng tôi nói nhân viên này những đồ vật kim loại không được mang vào phòng MRI thì anh ta bảo điều đó ổn và họ làm thế hàng ngày. Nhân viên đó còn nói rằng máy chụp MRI đã tắt. Trong khi đó, các bác sĩ và nhân viên kỹ thuật không nói gì cả".
![]() |
Rajesh Maru thiệt mạng sau khi bị hút vào máy chụp MRI. Ảnh: Statesman
Những người chứng kiến cho biết Maru đi và phòng và lập tức bị hút bởi một lực rất mạnh vào chiếc máy. Người này được đưa đến phòng cấp cứu nhưng qua đời 10 phút sau đó.
Ông Solanki bức xúc: "Tay Rajesh bị kẹt, cơ thể phình lên và không thể nói chuyện. Rajesh đã chết vì sự bất cẩn của họ".
Bác sĩ Siddhant Shah, điều dưỡng Vitthal Chavan và nhân viên chăm sóc Sunita Surve bị bắt giữ hôm 28-1 vì cáo buộc bất cẩn gây chết người. Giám đốc bệnh viện Ramesh Bharmal cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc.
![]() |
Zaim Khalis Kosnan thiệt mạng sau khi cố quay lại bắt con trăn. Ảnh: The Star
Trong một diễn biến khác hôm 28-1, Zaim Khalis Kosnan, 35 tuổi, ở Kampung Jenjarom - Malaysia thiệt mạng khi cố quay lại bắt một con trăn dài 3,5 m.
Nạn nhân nhìn thấy con trăn trên đường về nhà. Cảnh sát Azizan Tukiman cho hay Kosnan về nhà lấy găng tay và cái liềm rồi lên xe máy quay lại chỗ phát hiện con trăn.
Theo ông Azizan, điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân ngã từ xe máy xuống sau khi bị con trăn tấn công. Một số người đi đường nhìn thấy Kosnan vật lộn với con trăn trên mặt đất và cố đến cứu nhưng nạn nhân thiệt mạng sau đó. Những người này giết chết con trăn để lấy lại thi thể Kosnan.
Anh rể nạn nhân là ông Mohd Noor Radiman, 54 tuổi, cho rằng: "Kosnan có thể đã nắm đầu con trăn trong lúc lái xe và bị trăn quấn người. Chúng tôi rất đau buồn khi nghe tin Kosnan thiệt mạng".
| Bác sĩ đột quỵ sau khi cứu chữa liên tiếp 40 bệnh nhân
Bác sĩ Guo Qingyuan, 43 tuổi, đã đột quỵ và qua đời sau ca trực tối bận rộn tại Bệnh viện Trực thuộc ĐH Thanh ... |
| Bệnh nhân mổ tim 3 lần vẫn hò hét cổ vũ bóng đá
Một bệnh nhân tim mạch đã trải qua 3 lần mổ, nhưng vẫn cuồng nhiệt cổ vũ trận đấu bán kết U23 Việt Nam, chiều ... |
| Nam thanh niên thủng thực quản vì nuốt vỏ thuốc
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thực quản đã hình thành ổ áp-xe. |
- Tiến triển đáng kinh ngạc trong đàm phán hoà bình Mỹ - Iran (15:05)
- Nắng nóng 'bùng lên' ở miền Bắc và Trung Bộ, 1 tháng tới còn nhiều cực đoan (35 phút trước)
- Giá xăng dầu giảm sâu nhưng nguy cơ tăng trở lại khi ưu đãi thuế hết hiệu lực (55 phút trước)
- Từ cú 'bẻ lái' rớt đội chuyên Anh đến tiến sĩ vật lý tại Mỹ (1 giờ trước)
- Khởi công 5 tuyến metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng, dài hơn 300km (2 giờ trước)
- Tỷ lệ đỗ vào lớp 10 trường công lập đạt hơn 80%: Kết quả từ nỗ lực tăng chỗ học ở Hà Nội (4 giờ trước)
- Đặc sản World Cup kiểu Mỹ bị chê 'phá hủy bóng đá' (4 giờ trước)
- Luật Dầu khí: “Chìa khóa” cho an ninh năng lượng và năng lực tự chủ quốc gia (4 giờ trước)
- Fed sẽ không giảm lãi suất trong năm nay (4 giờ trước)
- Đưa con đi khám vì khớp gối đau, gia đình sốc khi bé 6 tuổi mắc ung thư xương (5 giờ trước)

