Bên trong ngôi trường 111 năm tuổi ở hồ Tây, nơi "sống ảo" nức lòng người Hà Nội

Trải qua hơn 111 năm, trường THPT Chu Văn An (Hồ Tây, Hà Nội) vẫn giữ được những nét cổ kính, kiến trúc đặc sắc từ thời Pháp.

Nằm ghép mình sát bờ hồ Tây, trường THPT Chu Văn An Nổi (số 10, phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng với lối kiến trúc tinh tế, hết sức hấp dẫn của người Pháp.

Bố cục hài hòa, phong cách cổ kính, ngôi trường có tuổi đời hơn 1 thế kỷ trở thành nét quyến rũ không thể bỏ qua cho những ai đem lòng yêu Hà Nội.

Không chỉ nổi tiếng về đào tạo học sinh, trường THPT Chu Văn An còn vang danh bởi lối kiến trúc Pháp độc đáo với vô vàn vị trí “sống ảo” đẹp nức lòng. 

Những hình ảnh trường THPT Chu Văn An đẹp man mác những ngày đầu mùa Đông, do PV Báo Đời Sống & Pháp Luật ghi lại: 

 

Nhà Bát Giác là tòa nhà cổ kính, được nhiều người đánh giá là đẹp bậc nhất tại trường THPT Chu Văn An. 

 

Đầu đông, bầu trời ở tòa Nhà Bát Giác vẫn trong xanh trong nắng sớm. 

 

Tòa Nhà Bát Giác có vị trí đắc địa, nằm ngay sát mép Hồ Tây với lối kiến trúc vô cùng độc đáo. 

 

Có những giai đoạn, Nhà Bát Giác bị xuống cấp nhưng đã được tu sửa lại để làm văn phòng đoàn, thư viện, phòng Hiệu trưởng, phòng máy tính,...
 

 

Tòa nhà A,B là một trong những kiến trúc độc đáo đặc trưng của trường THPT với màu sơn vàng nổi bật. 

 

Hành lang nhà A - một trong những địa điểm chụp ảnh sống ảo của các học sinh trường THPT Chu Văn An. 

 

Tòa nhà C được xây dựng từ thời Pháp. 

 

Dù đã qua nhiều lần tu sửa, nhưng tòa nhà C vẫn giữ được nét kiến trúc đặc trưng từ thời Pháp, với không gian hoài cổ, thơ mộng.  

 

Nhà truyền thống nổi bật với mảng sơn màu vàng

 

Hội trường nhà A.

 

Khoảng sân rợp bóng cây xanh trở thành nơi chụp ảnh sống ảo cho nhiều rất nhiều thế hệ học sinh tại trường. 

 

Vườn thượng uyển. 

 

Ngoài những tòa nhà cổ, trường THPT Chu Văn An cũng có rất nhiều công trình mới. 

 

Sân bóng rổ của trường THPT Chu Văn An.

 

Tượng bác sĩ Đặng Thùy Trâm được đặt ở vị trí thuận lợi trong khuôn viên nhà trường.

 

Tượng đài thầy giáo Chu Văn An.

 

Đồi thế kỷ.

 

Mỗi buổi chiều, từ nhà Hiệu bộ, hay ô cửa giảng đường, bạn có thể bắt gặp ánh bình minh quyến rũ, thấy thiết tha hơn với "mây lang thang trong nắng hanh vàng..."

Thanh Tùng 

Xuất hiện điểm check-in "sống ảo" nhưng nguy hiểm ở Hà Nội

Một đoạn đường sắt trên phố Phùng Hưng  (Hoàn Kiếm, Hà Nội), có hàng cây um tùm xung quanh lại tiếp tục trở thành điểm ...

Cộng đồng cosplay “phát cuồng” với điểm sống ảo mới ở Hà Nội

Trong số hơn 3.000 người có mặt giới tại khu vườn Nhật lớn nhất Đông Nam Á mới khai trương cuối tuần qua, rất đông ...

Sự thật đằng sau các bức ảnh "sống ảo" triệu like của chị em trên mạng xã hội

Chiều lòng sở thích chụp ảnh lẫn công việc của người yêu, các bạn trai, ông chồng sẵn sàng bỏ công sức, đứng nhiều giờ ...

 

/ www.doisongphapluat.com