Chuyện đời - Chuyện người
13/05/2025 00:22Bác sĩ cứu cô gái gặp nạn giữa đường và dòng chữ sau xe khiến ai cũng nghẹn ngào
Tại khu vực ngã tư Mỗ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội), tai nạn giao thông tối 7/5 khiến mộtcô gái trẻ bị co giật. Trong lúc nhiều người còn lúng túng chưa biết xử trí thế nào thì một người đàn ông chạy đến hỗ trợ sơ cứu. Hành động này được ghi lại trong loạt ảnh và video lan truyền nhanh trên mạng xã hội.
Người đó là bác sĩ Phạm Tiến Mạnh (38 tuổi), chuyên ngành thẩm mỹ tại Hà Nội. Anh kể, khi đang trên đường về nhà, thấy nhiều người tập trung, linh cảm có chuyện chẳng lành, anh xuống xe kiểm tra. “Thấy cô gái co giật, tôi chỉ kịp nghĩ nếu không can thiệp ngay thì cô ấy có thể tử vong. Tôi chạy lại hỗ trợ mà không kịp đắn đo gì”, bác sĩ Mạnh kể.
Trong tình huống khẩn cấp, không nhiều thiết bị hỗ trợ, anh Mạnh dùng tay đưa vào miệng nạn nhân để phòng cô cắn trúng lưỡi - điều có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng, thậm chí ngạt thở nếu lưỡi bị tụt vào trong. Đồng thời, anh giữ nhịp thở, sơ cứu ban đầu và băng bó vết thương ở cẳng tay cho nạn nhân.
Trong tình huống khẩn cấp, không có nhiều thiết bị hỗ trợ, anh Mạnh dùng tay mình đưa vào miệng nạn nhân để phòng ngừa cô gái cắn lưỡi.
15 phút sau, xe cấp cứu có mặt. Lúc này, cô gái dần ổn định và được đưa vào bệnh viện. Hôm sau, bác sĩ Mạnh nhận được tin nhắn cảm ơn từ người thân nạn nhân: “Hôm nay, em gái em đã ổn định hơn. Bằng tất cả lòng biết ơn, gia đình em ngàn lần cảm ơn bác sĩ có mặt kịp thời”.
Điều khiến nhiều người xúc động hơn nữa là hình ảnh chiếc xe ô tô của bác sĩ Mạnh – nơi dán dòng chữ nổi bật: “Tôi là bác sĩ. Nếu bạn cần giúp đỡ, xin hãy dừng xe tôi lại”. Dòng chữ đặc biệt này gây chú ý trong cộng đồng mạng xã hội, được nhận xét là “khẩu hiệu ngắn gọn nhưng chứa đầy tình người”.
Dòng chữ phía sau xe ô tô của bác sĩ Mạnh gây chú ý.
Chia sẻ về dòng chữ, bác sĩ Mạnh nói: “Tôi không coi đây là câu khẩu hiệu cho vui, mà là cam kết với nghề và với xã hội. Nếu ai gặp nạn và thấy xe tôi, cứ vẫy lại, tôi sẵn sàng giúp đỡ”.
Trong hơn một năm qua, anh từng nhiều lần được người dân xin hỗ trợ sơ cứu. Có lần, anh giúp một người bị ngã xe băng bó vết thương, có lần chỉ đơn giản là hướng dẫn y tế ban đầu.
“Tôi không dán số điện thoại lên xe vì không phải lúc nào cũng có thể phản ứng như xe cấp cứu. Nếu hữu duyên, tôi gặp người bị nạn trên đường thì chắc chắn sẽ giúp bằng những gì mình biết và có thể”, bác sĩ Mạnh chia sẻ.
- Những người sắp qua đời thường có một số giấc mơ giống nhau (20/04/26 20:59)
- Nắng nóng diện rộng sắp quay trở lại miền Trung và miền Nam (20/04/26 20:40)
- Nàng hậu dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', giữ kỷ lục thông thạo 5 ngoại ngữ (20/04/26 20:19)
- Ra mắt Vinhomes Hải Vân Bay - biểu tượng đô thị vịnh biển toàn cầu (20/04/26 20:08)
- Khoang giường nằm hạng phổ thông lần đầu xuất hiện trên máy bay (20/04/26 20:01)
- Vì sao vitamin K2 được coi là "đồng minh" trong cuộc chiến chống ung thư? (20/04/26 19:37)
- USD phục hồi trong thận trọng khi căng thẳng Mỹ - Iran tái diễn (20/04/26 19:18)
- Già hóa dân số ở Việt Nam và bài toán phát triển trong giai đoạn mới (20/04/26 18:55)
- Các ông lớn dầu khí "rục rịch" rời điểm nóng Trung Đông (20/04/26 18:39)
- Tuyển sinh 2026: Tăng sàng lọc, chuẩn hóa chất lượng (20/04/26 18:19)