Thế giới 24h
06/12/2018 21:397 tháng bị 'tra tấn tinh thần' trong nhà tù UAE của sinh viên Anh
![]() |
Matthew Hedges lúc chưa bị bắt tại UAE. Ảnh: Sky News.
Matthew Hedges, nghiên cứu sinh từ Đại học Durham, Anh, tuần trước lần đầu tiên lên tiếng sau khi được trao trả tự do từ nhà tù của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hedges đã kể về những hình thức "tra tấn tinh thần" mà anh phải chịu suốt 7 tháng bị giam giữ, theo New York Times.
Hedges, 31 tuổi, hồi tháng trước bị UAE kết án tù chung thân với cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Anh trong lúc đang thực hiện chuyến nghiên cứu về các chính sách đối nội, đối ngoại của UAE sau cuộc cách mạng Mùa xuân Arab năm 2011. Hedges bị bắt tại sân bay Dubai từ ngày 5/5. Nhờ nỗ lực vận động hành lang của chính quyền Anh, UAE đã đồng ý trả tự do và để Hedges trở về nước.
Theo lời Hedges, việc bị giam một mình trong căn phòng không có cửa sổ với bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng 24/7 khiến anh mắc chứng đau nửa đầu. Những người thẩm vấn liên tục cáo buộc anh làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài Anh MI6. Họ ban đầu đề nghị sẽ tha bổng Hedges nếu anh cung cấp cho họ những thông tin mật từ chính phủ Anh.
"Tôi cảm thấy lo lắng. Làm sao tôi có thể nắm giữ những thông tin như thế cơ chứ", Hedges nói. Chính phủ Anh và Hedges cùng phủ nhận việc anh là gián điệp.
Hedges kể các quan chức an ninh UAE còn đe dọa sẽ đưa anh tới một căn cứ quân sự ở nước ngoài, nơi anh sẽ phải chịu những hình phạt tra tấn. Sau nhiều ngày bị gây áp lực kết hợp với việc được những người thẩm vấn hứa hẹn rằng sẽ giảm nhẹ hình phạt cho anh, cuối cùng, Hedges quyết định ký vào biên bản khai nhận tội. Văn bản viết bằng tiếng Arab và Hedges không hiểu bất kỳ chi tiết nào trong đó. Khi những người thẩm vấn hỏi về chức vụ của Hedges ở MI6, anh trả lời bừa rằng mình giữ chức đội trưởng, một vị trí không tồn tại trong cơ quan này.
Trước lúc lên đường tới UAE, Hedges đã bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và rồi loạn lo âu. Tình trạng của anh càng trở nên tồi tệ hơn trong quãng thời gian bị giam giữ. Sau khi Hedges cầu xin thuốc để trị bệnh, họ cho anh nhiều loại thuốc an thần khác nhau cùng một loại thuốc khiến anh co giật trong lúc ngủ.
Hedges tuyên bố sẽ sớm khởi động một chiến dịch pháp lý yêu cầu chính quyền UAE chịu trách nhiệm cho những hành vi ngược đãi đối với anh.
| Cuộc trốn chạy được lên kế hoạch 7 năm của công chúa UAE
Latifa dành 7 năm để lên kế hoạch trốn chạy khỏi cuộc sống mà như cô miêu tả là "nhung lụa trong lồng kính" nhưng ... |
| Iran cảnh báo UAE vì "bình luận xúc phạm" về vụ xả súng lễ duyệt binh
Iran cho rằng một cố vấn của UAE có thái độ ủng hộ rõ ràng với hành vi khủng bố song không cung cấp tên ... |
- Thỉnh kinh thành công, vị trí của Đường Tăng cao hơn Quan Âm Bồ Tát? (1 giờ trước)
- Vì sao người Pháp từng ghét tháp Eiffel? (1 giờ trước)
- Bí mật 'Tây du ký': Tôn Ngộ Không cận 6 độ, múa gậy trúng đầu bạn diễn (2 giờ trước)
- Cuộc đào thoát khỏi 'địa ngục' lừa đảo Myanmar của cựu quân nhân Trung Quốc (2 giờ trước)
- Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa (3 giờ trước)
- Từ “trời tròn, đất vuông” đến dáng hình chữ S: Diện mạo mới của SHB ghi điểm với tư duy hiện đại và chiều sâu bản sắc (3 giờ trước)
- Hàng triệu vé máy bay Vietjet khuyến mại giảm 100% giá vé trong 3 ngày “vàng” từ 5 đến 7-5 (4 giờ trước)
- Tình trạng sức khỏe bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành (4 giờ trước)
- Người dân ngày càng ít dùng tiền mặt, số cây ATM giảm dần (5 giờ trước)
- Nhà máy điện mặt trời rộng bằng 2.600 sân bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ (5 giờ trước)
