Dàn đại bác rền vang tại khu vực bến Bạch Đằng (Quận 1) trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành khiến người dân không khỏi trầm trồ, tự hào.
Sáng 27/4, hòa cùng không khí hào hùng của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, hàng nghìn người dân đổ về bến Bạch Đằng (Quận 1) để chứng kiến màn bắn đại bác của Lữ đoàn pháo binh 96 (Binh chủng Pháo binh).

Đại bác khai hỏa sáng 27/4.
Phần trình diễn bắn đại bác là biểu tượng của sức mạnh, sự chiến thắng và niềm tự hào dân tộc Việt Nam. Người dân rất phấn khích, tự hào và không khỏi trầm trồ kè theo những tràng vỗ tay theo sau tiếng đại bác rền vang trên bến Bạch Đằng.
"Tôi đưa ba mẹ đi từ 1 giờ sáng chờ đợi để chứng kiến màn bắn đại bác đầy uy lực này. Quả thật trăm nghe không bằng một thấy, rất đỗi tự hào và xúc động trong không khí những ngày tháng Tư lịch sử của cả dân tộc", chị Huỳnh Minh Trang (ngụ quận Tân Phú) cho hay.
Song song với phần diễu binh, diễu hành dưới mặt đất, màn đại bác rền vang, các biên đội trực thăng và tiêm kích thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) xuất phát từ sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), tiến về trung tâm TP.HCM.
Tiêm kích bay lượn trên bầu trời TP.HCM sáng 27/4.
Đội hình bay sáng nay bao gồm các máy bay tiêm kích như Yak130 và Su-30MK2 cùng với nhiều trực thăng Mi-17 và Mi-8 chia thành các tốp bay theo đội hình chiến thuật. Các trực thăng mang cờ Đảng và cờ Tổ quốc phấp phới trên bầu trời TP.HCM, máy bay chiến đấu nhào lộn, phô diễn kỹ thuật.