18 tiếng kinh hoàng trong vụ xả súng ở Thái Lan

Trong toilet ở tầng 4 của trung tâm thương mại Terminal 21, thành phố Nakhon Ratchasima, chiều 8/2, nhiều người đóng chặt cửa, nín thở chờ đợi, trong khi Jakrapanth Thomma, một thượng sĩ quân đội, mang theo khẩu súng trường và khoảng 800 viên đạn, đang lùng sục dọc hành lang sau khi gây ra vụ xả súng kinh hoàng.

Tất cả tắt chuông điện thoại, cố không gây ra tiếng động để tránh bị phát hiện. Họ theo dõi chuyển động của Jakrapanth qua những hình ảnh từ camera giám sát được bạn bè bên ngoài gửi cho.

18 tieng kinh hoang trong vu xa sung o thai lan
Jakkrapanth Thomma phát trực tiếp cuộc tấn công ở Nakhon Ratchasima ngày 8/2. Ảnh: Facebook.

Chanathip Somsakul, một giáo viên âm nhạc 33 tuổi, cùng vợ và con gái Chopin, 3 tuổi, cũng nấp trong toilet nữ. Trong khi bố mẹ tìm kiếm sự trợ giúp từ bạn bè và người thân, Chopin cẩn trọng ngồi một góc quan sát. Chanathip vừa kết thúc một buổi dạy nhạc và như hàng trăm người khác, anh đang đi ăn cùng gia đình ở trung tâm thương mại thì vụ nổ súng xảy ra.

"Một người bạn làm việc ở trung tâm thương mại này đang trao đổi với một người trong phòng theo dõi camera an ninh. Anh ấy đã cập nhật vị trí của tay súng cho chúng tôi", Chanathip kể.

Những thông tin được chia sẻ này có thể đã cứu mạng Chanathip, gia đình anh và 20-30 người khác mắc kẹt trong Terminal 21. Tuy nhiên, cũng vì nhận được quá nhiều thông tin hỗn loạn, những người đang ẩn nấp trong tủ, nhà kho và toilet khắp trung tâm thương mại càng hoảng sợ.

"Mọi người hoảng hốt và hoang mang. Có quá nhiều thông tin lan truyền và mọi người không biết chắc phải tin cái nào", Chanathip nói.

18 tieng kinh hoang trong vu xa sung o thai lan
Camera an ninh ghi lại đối tượng được vũ trang hạng nặng đã cố thủ bên trong trung tâm thương mại Thái Lan. Ảnh: Khaosod.

Suốt nhiều giờ, Jakrapanth mặc quân phục, đội mũ sắt, xách khẩu súng trường sục sạo khắp trung tâm thương mại rộng lớn và nã đạn liên tục. Những tiếng súng vang lên khắp trung tâm thương mại, khiến cửa kính tòa nhà lỗ chỗ vết đạn. Trước đó, y đã bắn chết nhiều người khi trên đường tới Terminal 21, nơi có rất đông người đang đi mua sắm và vui chơi vào ngày cuối tuần.

Nỗi sợ bao trùm nơi ẩn náu của Chanathip khi có ai đó đập cửa nhà vệ sinh. "Tôi nghĩ đó có thể là tay súng. Một phụ nữ hỏi \'ai đấy?\' nhưng không có ai trả lời. Bà muốn mở cửa nhưng tất cả chúng tôi đã thuyết phục bà không làm thế".

Đến 21h, sau khoảng 5 giờ mắc kẹt trong toilet, họ nhận được thông báo từ cảnh sát rằng có thể di chuyển ra ngoài một cách trật tự cùng hàng chục người khác. Tuy nhiên, khi họ vừa ra đến bãi đỗ xe, những tiếng súng lại vang lên khiến họ hoảng hốt tháo chạy.

18 tieng kinh hoang trong vu xa sung o thai lan
Cảnh sát đặc nhiệm vào vị trí sẵn sàng khi nỗ lực khống chế tay súng trong Terminal 21 hôm 8/2. Ảnh: AFP

Bên trong, hàng chục người vẫn còn mắc kẹt, ẩn náu trong toilet của phòng tập gym, dưới những chiếc bàn trong nhà hàng và trong kho lạnh, chờ đợi thông tin về tay súng.

Trong phòng kho của một cửa hàng thời trang, Aldrin Baliquing, giáo viên người Philippines, ngồi thiền để lấy lại bình tĩnh. "Tôi rất sợ vì cửa hàng nơi chúng tôi mắc kẹt nằm ngay phía trên tầng mà tay súng đang giữ con tin", anh nói, nhắc đến những thông tin cho rằng Jakrapanth đã dùng một số người làm lá chắn để đe dọa cảnh sát.

Hơn 5 giờ sau khi Jakrapanth xông vào bên trong Terminal 21, lực lượng an ninh xác nhận họ đã kiểm soát được tầng trệt và nhiều tầng khác cao hơn. Ở bên ngoài, các tài xế xe ôm tình nguyện đưa những người được sơ tán rời khỏi khu vực này. Tại các bệnh viện, mọi người đổ tới đề nghị hiến máu cho các nạn nhân.

Gần 17 giờ sau, cảnh sát thông báo Jakrapanth đã bị tiêu diệt. Nhóm dân thường cuối cùng được giải cứu khỏi Terminal 21 lúc gần 9h sáng qua. 29 người đã thiệt mạng, bao gồm dân thường và lực lượng an ninh, trong đó nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một cậu bé 13 tuổi.

18 tieng kinh hoang trong vu xa sung o thai lan
Vũ khí thu được tại hiện trường

9h sáng 9/2, thi thể thượng sĩ Jakrapanth nằm cạnh kho lạnh trong trung tâm thương mại, 18 giờ sau khi anh ta nổ phát súng đầu tiên.

Các quan chức Thái Lan ban đầu cho rằng tay súng, Thượng sĩ Jakkrapanth Thomma, đơn giản là đã phát điên. Sau đó, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 9/2 cho biết anh ta giận dữ vì tranh chấp đất đai.

Ngày 8/2, anh ta đến gặp Anong Mitrchan, 65 tuổi, người chuyên môi giới bất động sản cho các sĩ quan quân đội, ở nhà bà để bàn về khoản thanh toán từ một thỏa thuận. Không rõ bà có phải là mục tiêu trút cơn thịnh nộ của Jakkrapanth hay liệu bà này có làm gì sai không. Nhưng bà và anh ta đã vướng vào một cuộc tranh chấp kéo dài.

Anong không ở một mình. Con rể đồng thời là cấp trên của Jakkrapanth, đại tá Anantharot Krasae, cũng ở nhà cùng với đối tác làm ăn của bà. Jakkrapanth bắn cả ba. Chỉ có người đối tác sống sót nhưng bị thương nghiêm trọng.

Anh ta đăng ảnh những viên đạn lên Facebook. "Không ai có thể thoát khỏi cái chết", anh viết. "Làm giàu nhờ gian lận và lợi dụng người khác. Họ rồi có mang tiền được xuống địa ngục không?".

Jakkrapanth bỏ chạy đến một căn cứ quân sự, bắn chết nạn nhân thứ ba trước khi đánh cắp một xe Humvee và nhiều vũ khí. Vừa lái xe vừa nổ súng, anh ta đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại Terminal 21 vào khoảng sau 15h, khi cảnh sát nhận được cuộc gọi đầu tiên khai báo về vụ nổ súng tại nhà bà Anong.

18 tieng kinh hoang trong vu xa sung o thai lan
Cảnh sát Hình sự Thái Lan đăng thông báo truy nã Jakkrapanth và khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường. Ảnh: CSDThailand.

Trước khi vào trung tâm thương mại, Jakrapanth bắn một số bình khí nén, gây ra một vụ nổ và đám cháy lớn ngoài cửa. Y phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook vụ xả súng, chụp ảnh selfie với một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn với bùa hộ mệnh quấn quanh nòng, tuyên bố rằng mình đang "trả thù".

Thiếu tướng Jirapob Puridet, người chỉ huy đội an ninh đột kích, cho biết Jakkrapanth có hai khẩu súng lục, một khẩu súng máy và khoảng 800 viên đạn.

Sau 20h, cảnh sát tuyên bố tay súng là người bị truy nã gắt gao nhất và kêu gọi công chúng cung cấp thông tin, đồng thời công bố ảnh kẻ tấn công. Giới chức cũng bắt đầu sơ tán số lượng lớn người ra ngoài, yêu cầu họ giơ tay lên cao và tự khai báo danh tính. Cảnh sát lo ngại tay súng trà trộn vào đám đông.

3h sáng 9/2, giới chức đột kích để bắt hoặc giết tay súng. Một loạt tiếng súng dồn dập nổ ra nhưng họ phải rút lui. Một sĩ quan trúng đạn và qua đời sau đó. Anh là nạn nhân thiệt mạng cuối cùng.

Khi cuộc đột kích cuối cùng xảy ra, giới chức từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên. Một video đăng trên Twitter sau đó cho thấy tình cảnh bên trong. Tay súng đã chết, thi thể nằm bên ngoài kho lạnh của siêu thị, gần hai thi thể khác - một cảnh sát và một nữ nhân viên siêu thị. Tổng cộng 29 người chết và 58 người bị thương.

Phóng viên (t/h)

Theo Nghề nghiệp & Cuộc sống

18 tieng kinh hoang trong vu xa sung o thai lan Hàng ngàn ngọn nến tiếc thương nạn nhân vụ xả súng ở Thái Lan
18 tieng kinh hoang trong vu xa sung o thai lan Xả súng ở Thái Lan: Những người sống sót theo dõi sát thủ qua camera an ninh
18 tieng kinh hoang trong vu xa sung o thai lan Sát thủ xả súng giết người hàng loạt ở Thái Lan là lính bắn tỉa
18 tieng kinh hoang trong vu xa sung o thai lan 27 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Thái Lan
18 tieng kinh hoang trong vu xa sung o thai lan Tay súng Thái Lan bị cảnh sát bắn chết
18 tieng kinh hoang trong vu xa sung o thai lan Hiện trường vụ xả súng ở Thái Lan làm ít nhất 20 người chết