Tâm sự chiều cuối năm của những đứa con ăn Tết xa nhà

Thời khắc mọi người bỏ lại sau lưng những muộn phiền, toan tính để trở về bên gia đình, người thân, cùng nhau đón Tết và kể cho nhau những chuyện buồn vui, thì có những đứa con vẫn một mình nơi đất khách. Chiều 30 với họ thật nhiều cảm xúc.

tam su chieu cuoi nam cua nhung dua con an tet xa nha

Đặng Đình Tiến (25 tuổi) lần đầu ăn Tết xa quê với rất nhiều cảm xúc. (Ảnh: NVCC)

Bạn Phan Thu Hà, du học sinh Nhật Bản chia sẻ: “Đây là cái Tết xa nhà đầu tiên của mình. Lần đầu tiên xa vòng tay bố mẹ, cùng các bạn, các anh chị chuẩn bị 1 cái Tết nơi xứ người. Các bạn du học sinh ở đây cũng đã cố gắng kiếm cành cây khô về làm hoa đào, gói bánh chưng... cho có không khí. Nhưng dù sao vẫn cảm giác nhớ nhà, nhớ cái Tết cùng gia đình nhiều lắm”.

tam su chieu cuoi nam cua nhung dua con an tet xa nha
Phan Thu Hà (bên phải) tâm sự, ở đây cũng đã cố gắng kiếm cành cây khô về làm hoa đào, gói bánh chưng... cho có không khí.

Hà cho biết nhịp sống ở Nhật vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Hà cũng bị cuốn trong guồng quay của chuyện học hành, làm thêm như cuộc sống du học vốn dĩ vẫn vậy. Sáng mùng 1 vẫn phải đến lớp học bình thường, tối đến vẫn làm thêm đến 23h đêm mới được nghỉ.

“Hôm qua bố mẹ gọi điện lên mà phát khóc. Ở nhà bánh chưng cũng gói xong, đào quất cũng trang trí hết rồi. Đêm nay giao thừa mình vẫn đi làm đến 11h đêm mới về, chắc cũng cố gắng gọi về chúc tết bố mẹ nhưng mà chỉ sợ tủi thân lại khóc” - Hà nghẹn ngào chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng, Đặng Đình Tiến (25 tuổi quê Hải Dương) xa nhà đến Đài Loan làm việc. Lần đầu xa nhà và cũng là lần đầu ăn Tết phương xa, chiều 30 Tết với Tiến không như mọi năm. "Năm nào cứ tầm 27 Tết là về nhà, đi với bố ra chợ chọn quất đào cảnh về trưng bày Tết, phụ mẹ làm con gà cúng đêm giao thừa, cùng em gái lau chùi lại nhà cửa cho tinh tươm, sạch sẽ. Nhưng năm nay thì khác quá, cảm giác xa nhà chưa quen, chắc giờ ở nhà đã tươm tất cả rồi chỉ thiếu mỗi mình mình. Là con trai nhưng nghĩ cũng tủi thân lắm" - Tiến tâm sự.

tam su chieu cuoi nam cua nhung dua con an tet xa nha
Những anh em người Việt tụ họp cùng nhau để ăn bữa tất niên. (Ảnh: NVCC)

Ăn Tết xa quê, Tiến cùng một số anh em người Việt quây quần lại để cùng sẻ chia. Những ngày này các nhà ga rất nhiều người Việt, tấp nập và đông đúc, ai cũng vội vã đến nơi tụ hội của người Việt, háo hức như chuẩn bị được gặp lại những người thân, để ăn Tết cùng họ cho vơi đi nỗi nhớ quê hương.

Tiến chia sẻ: "Tôi bắt tàu điện đi Chăng Hoa, một thành phố nhỏ thuộc Đài Trung, đoàn tụ cùng vài anh em trong nhà, đi chợ mua thức ăn và tự nấu những món ăn ngày Tết quê hương, ngồi cùng nhau tâm sự về những câu chuyện trong năm. Gọi điện về cho gia đình cũng chẳng nói được gì nhiều, thấy mọi người vẫn mạnh khỏe, vui tươi là mình hạnh phúc rồi".

Tết vốn là thời gian cả gia đình quây quần bên nhau, nhưng đối với những đứa con xa quê, xa cách cả trăm nghìn cây số thì khoảng thời gian này lại càng khiến cho họ cảm thấy chạnh lòng hơn bao giờ hết.

tam su chieu cuoi nam cua nhung dua con an tet xa nha Chuyện Tết của những người lính bám biển bảo vệ Tổ quốc

Tết là sum vầy đoàn viên của các gia đình, thế nhưng, có những người lính phải xa nhà trong những ngày ấy.

tam su chieu cuoi nam cua nhung dua con an tet xa nha Vì 2 chiếc kẹo, cậu bé bị bắt cóc 40 năm mới được trở về nhà

Lấy kẹo và đi theo người lạ, cậu bé 6 tuổi Trung Quốc mãi 40 năm sau mới tìm về nhà được nhưng cha mẹ ...

/ https://laodong.vn