Quỷ ám (Kỳ 76)

Ở Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, một loạt các casino đã phải đóng cửa rồi. Trước đây toàn tuyến biên giới có 32 casino, giờ thì còn có 15. Nghe nói là từ giờ đến cuối năm, sẽ có thêm mấy thằng nữa đóng cửa. Nếu năm tới bên Việt Nam cho xây dựng khu casino thì không còn ai sang bên này nữa.

quy am ky 76 Quỷ ám (Kỳ 75)

\'Đây cũng là một điều may, là bài học cảnh giác cho em. Đừng thấy những thằng đàn ông bẻm mép, khoe nhẫn vàng, kim ...

quy am ky 76 Quỷ ám (Kỳ 74)

\'Đây là chúng nó dựng kịch ra. Chắc là thằng ấy lừa Lý, dụ dỗ con bé yêu đương, rồi đưa sang bên kia chơi. ...

Lý viết bản tường trình xong, đưa lại cho Trung tá Hòa.

Trung tá Hòa nói với Huy:

- Cậu lấy xe chở Lý về.

Vừa lúc ấy, Quân bước vào:

- Em tiện đường đấy, để em đưa Lý về.

Trung tá Hòa bật cười:

- Mọi hôm giao việc cho cậu thì cứ đùn đẩy, sao hôm nay lại tranh việc nhanh thế!

Lý:

- Em cảm ơn các anh. Em đi taxi về cũng được.

Quân:

- Đi taxi mà em tưởng an toàn à? Thôi. Cứ để anh đưa về. Giao tận tay cho ba má em cho chắc ăn. Lỡ có việc gì, má em lại nói cảnh sát hình sự thế này, thế khác.

Quân đưa Lý đi rồi, Trung tá Hòa cầm bản tường trình của Lý lên gặp Thượng tá Thông, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Trung tá Hòa:

- Báo cáo anh, chứng cứ về thằng Hải “sắt” tương đối đầy đủ rồi. Em đề nghị anh cho bắt khẩn cấp thằng này.

Thượng tá Thông suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Thằng Hải “sắt” nằm trong đường dây của chuyên án. Theo lệnh của giám đốc, chuyên án này chúng ta làm là chuyên án trinh sát, nên sẽ thu thập đủ chứng cứ, rồi cất vó đúng một mẻ. Bây giờ, nếu bắt Hải “sắt” ngay thì chắc chắn là sẽ đánh động chúng nó. Tất cả chúng nó sẽ xóa dấu vết, thậm chí cả bọn bên Campuchia. Vì Hải “sắt” có liên quan rất chặt chẽ với bọn Thạch Sang và cả Chum Nốp. Dưới trướng Hải “sắt” còn hơn chục thằng nữa, chỉ có điều là bấy lâu nay bọn này hoạt động di động, nay chỗ này, mai chỗ khác. Vừa rồi Cảnh sát hình sự Hà Nội cũng thông báo cho chúng ta biết là cũng có bọn có thủ đoạn như vậy và đang đặt dấu hỏi là nhóm Hải “sắt” đã ra Hà Nội gây án ở ngoài ấy? Hải Phòng cũng báo về như vậy. Bọn này là một nhóm tội phạm có tổ chức, di chuyển liên tục, nay ở thành phố này, mai ở thành phố khác. Bây giờ các cậu cứ làm tốt khâu trinh sát, định xem nơi ăn, chốn ở của bọn chúng ở đâu, di biến động thế nào. Sau đó chúng ta sẽ cất một mẻ. Còn việc này nữa, các cậu cũng phải bố trí người giám sát thằng Lâm. Tôi vừa nghe thông tin là nó ký được làm dự án công viên tâm linh gì đấy, đã vay được mấy chục tỉ bên ngân hàng. Tôi hỏi bên Sở Kế hoạch và Đầu tư thì các anh ấy nói rằng đất ấy đã cấp cho nó đâu mà vay tiền. Dự án ấy có từ thời cha sinh mẹ đẻ nào ấy. Cứ hứa với nhau là đất ấy cấp cho nó, nó đã có bản đồ quy hoạch và có một tờ trình xin thuê lô đất 50 năm, nhưng thành phố đã duyệt đâu. Chưa ai có ý kiến gì mà tại sao nó lại vay được tiền? Nó vay để làm gì? Nó không thể đem máy móc ra cuốc một nhát cuốc ở khu đất đó. Cậu sang Phòng Cảnh sát kinh tế nói với anh Tuấn - Trưởng phòng là chiều này phòng mình và bên ấy họp với nhau. Tôi đang nghi ngờ vụ này và còn một số việc khác, trong đó có cả Công ty Xuyên Việt và Hoàng Hưng.

***

Tại casino của Thạch Sang.

Hôm nay là Chủ nhật, nhưng casino vắng người. Mười mấy sòng tài sỉu và các sòng bạc khác chỉ có khoảng hơn 100 người chơi, nhưng toàn đàn bà, con gái. Ở tầng trên, tất cả các phòng V.I.P đều không có người.

Ở vườn sau, Thạch Sang và Thạch Luông đang uống cà phê.

Thạch Sang thở dài:

- Tình hình căng quá. Mày xem có kế nào không?

Thạch Luông:

- Bên Công an Việt Nam làm căng quá. Nhất là từ ngày ở huyện Nhơn Hòa, bà vợ lão Đồng về làm Trưởng Công an huyện. Bà ấy làm lắm trò quái đản. Không ai dám sang đây chơi nữa. Đi lén thì được, chứ đi qua cửa khẩu chính là không muốn đi.

Thạch Sang đứng phắt dậy:

- Chẳng lẽ mình lại thua mụ ấy à?

Thạch Luông nhún vai:

- Thế anh bảo làm thế nào bây giờ? Kinh tế đang suy thoái, các đại gia bây giờ tiền đang ngày một ít. Ngày xưa, mỗi trận chứng khoán trúng hàng chục, hàng trăm tỉ thì mới có tiền, rửng mỡ sang đây chơi. Giờ lấy đâu ra. Tiền ăn, tiền trả lương công nhân đủ là may rồi.

Thạch Sang hỏi:

- Thế mày sang bàn với thằng Nốp thế nào? Liệu nó có hợp tác với bên mình hay có dám mua lại của mình không?

Thạch Luông:

- Hôm qua, em cũng sang nói chuyện với chúng nó rằng, ngày trước mâu thuẫn thì dẹp lại hết, giờ bắt tay nhau làm ăn, chứ không thì chết đói cả lũ. Ở Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, một loạt các casino đã phải đóng cửa rồi. Trước đây toàn tuyến biên giới có 32 casino, giờ thì còn có 15. Nghe nói là từ giờ đến cuối năm, sẽ có thêm mấy thằng nữa đóng cửa. Nếu năm tới bên Việt Nam cho xây dựng khu casino thì không còn ai sang bên này nữa.

Thạch Sang thở dài:

- Bây giờ mày có cách nào rằn mặt con mụ Bảy Liêm ấy không?

Thạch Luông lắc đầu:

- Em đã nghĩ rồi. Cũng định cho một đứa ném cho quá bộc phá vào cửa cho nó sợ, nhưng người của em bên ấy nói con mẹ này được dân quý lắm. Người nào mà được dân quý, mình gây sự thì chỉ khổ mình thêm thôi.

Thạch Sang gật gù:

- Nghe nói thằng Hải “sắt” hôm nay sang phải không?

Thạch Luông:

- Vâng. Hôm nay nó sang. Nó phải chuồn thôi. Nó nói rằng cái con hôm nọ mình tiêm thuốc nhìn thấy nó ở quán cà phê. Nó đã nhìn thấy ở quán cà phê, nó căm lên thì thể nào cũng đi báo công an, nên nó phải sang đây.

Thạch Sang:

- Mày nói nó nghĩ kế đi. Làm thế nào lấy thằng Bảo Lâm để bắt bố nó nôn tiền ra.

***

Trông Hải “sắt” thì không ai nghĩ hắn là một gã giang hồ. Dáng điệu thư sinh, ăn vận lịch sự, Hải “sắt” làm thủ tục qua cửa khẩu bằng giấy tờ giả.

Một trinh sát ngoại biên trong vai xe ôm nhìn thấy Hải “sắt” thì chạy đến:

- Ê, Hải. Mày sang casino nào thế?

Hải nhìn anh trinh sát trong vai xe ôm:

- Xin lỗi, ông gọi ai đấy?

Anh trinh sát hình sự:

- Ơ, ông Hải này, tôi chở ông đi bao lần mà lại quên à?

Hải xua tay:

- Ông nhầm rồi.

Nói xong, Hải đi luôn.

Anh trinh sát quay lại hỏi anh công an biên phòng:

- Này. Thằng vừa đi qua trên giấy tờ ghi tên gì?

Anh công an biên phòng:

- Nó là Nguyễn Văn Hoài.

Anh trinh sát lại hỏi:

- Có ảnh gì không?

Anh bộ đội biên phòng:

- Ảnh nó đây.

Anh trinh sát xem xong, rồi thở dài:

- Nó dùng ảnh giả rồi. Mặt nó nhang nhác thế này thôi. Các anh coi không kỹ.

Anh bộ đội biên phòng:

- Nườm nượp suốt ngày sang cờ bạc vặt, công đâu mà rình, mà ngó từng người.

Anh trinh sát gọi cho Trung tá Hòa:

- Anh ạ, em vừa thấy thằng Hải “sắt” đi sang bên kia.

Trung tá Hòa:

- Nó đi với ai?

Anh trinh sát:

- Nó đi một mình ạ. Mang theo một túi nhỏ thôi.

Trung tá Hòa:

- Họ bố trí cơ sở của mình bên ấy giám sát thật chặt thằng Hải “sắt”. Đang có chuyện về thằng này đấy.

Anh trinh sát:

- Vâng. Nếu nó quay trở về thì tính sao anh?

Trung tá Hòa:

- Nếu cậu phát hiện nó quay trở về thì cậu gây sự với nó để bắt, nhốt hết vào. Tôi sẽ nói công an huyện sẵn sàng việc này.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong