Quỷ ám (Kỳ 46)

'Mày là thằng Cường "gà", chuyên sang bên kia đá gà, rồi chơi cờ bạc bịp. Tao lạ gì mặt mày nữa mà hôm nay mày lại dám bảo mày mang gà ra chợ bán. Bây giờ, bất luận gà nào, cứ chặn bắt được thì mang về xã nuôi. Năm ngày nữa mày đến lấy gà về. Chết con nào thì chúng tao đền. Bao nhiêu tiền cũng được. '

quy am ky 46 Quỷ ám (Kỳ 45)

\'Làm gì có chuyện tịch thu được. Em mang gà đi chơi, cũng như người ta đi buôn gà ấy. Lấy cớ gì mà tịch ...

quy am ky 46 Quỷ ám (Kỳ 44)

\'Hôm nay anh có nhã ý sang bên này chơi không ạ? Sòng chúng em hôm nay có môn mới. Tối nay còn có màn ...

Ở trạm kiểm tra.

Lại một xe khác chạy đến.

Lần này thì công an lôi ra từ trên xe 3 bu gà và ngay lập tức xảy ra cuộc cãi lộn giữa chủ gà và cảnh sát.

Gã chủ gà to tiếng:

- Tôi mang gà lên chợ bán. Sao các ông lại thu của tôi?

Anh công an xã nói nhã nhặn:

- Chúng tôi không thu của anh. Gà này chỉ có mang đi chọi. Bán chác gì. Nếu anh bán thì tôi mua. Gà ngoài chợ hiện nay là 80 nghìn/ký. Gà của ông trông chắc thịt hơn, tôi mua 100 ngàn đồng/ký. Đồng ý không?

Gã kia:

- Gà này mà lại 100 ngàn đồng/ký?

Một anh cảnh sát nói chen vào:

- Anh nói anh mang gà ra chợ bán thì chúng tôi mua.

Gã kia nói cùn:

- Tôi không bán cho các ông. Tôi mang ra chợ.

Một anh công an xã khác nói:

- Này, mày trông lại cái mặt chúng tao đi. Mày là thằng Cường "gà", chuyên sang bên kia đá gà, rồi chơi cờ bạc bịp. Tao lạ gì mặt mày nữa mà hôm nay mày lại dám bảo mày mang gà ra chợ bán. Bây giờ, bất luận gà nào, cứ chặn bắt được thì mang về xã nuôi. Năm ngày nữa mày đến lấy gà về. Chết con nào thì chúng tao đền. Bao nhiêu tiền cũng được.

Cường vội vàng năn nỉ:

- Thôi, thôi. Em xin các anh. Đúng là hôm nay em có mang gà sang bên kia chơi một tí. Nếu các anh không cho đi thì em quay về.

Anh cảnh sát giao thông nói:

- Không được. Tất cả gà đã mang đến đây đều phải mang về Ủy ban nuôi nhốt. Các đồng chí lập biên bản đi. Đánh số vào.

Không chờ Cường "gà" nói gì thêm, mấy anh công an xã xúm lại, bắt gà ra, rồi lấy băng dính dán số vào chân gà và lập biên bản.

Cường "gà" tru tréo:

- Các anh làm thế này thì chết tôi rồi. Gà của tôi bao nhiêu tiền như thế, giờ các anh mang về nuôi, các anh cho ăn, nó không ăn, nó chết thì sao?

Một anh công an nói:

- Chết con nào thì chúng tôi đền. Chúng tôi lập biên bản và đã ghi rõ thế rồi mà.

Cường "gà" vuốt ve một con gà, rồi bỗng hắn bấm mạnh vào hàm dưới con gà. Lập tức, con gà lăn ra giãy đành đành.

Cường tru tréo:

- Ối giời ơi. Bà con ơi. Xem này. Công an đập gà của chúng tôi này.

Nhìn con gà giãy lăn ra bụi mù, mọi người xúm đến xem.

Lập tức, mấy tên đệ tử và cả dân xe ôm ùa đến:

- Sao công an lại dã man thế? Các ông cậy là công an mà đập gà của người ta. Đây này. Con gà chết rồi kia kìa.

Thấy một người lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, một anh công an giằng lấy chiếc điện thoại:

- Chụp cái gì? Không có chụp gì ở đây cả.

Đám đông ùa lên càng lúc càng nhiều.

Cường"gà" càng gào to:

- Bây giờ công an lộng quyền, lộng hành như thế à? Gà tôi mang đi, tôi đã đá gà đâu mà các ông bắt, tịch thu, rồi lại còn hạ độc chết gà của tôi?

Sự việc mỗi lúc một ầm ĩ.

Cường "gà" gọi điện cho một nhà báo nào đó:

- Em ơi. Em cử phóng viên lên đây ngay. Ở trên này công an đang chặn bắt gà của dân, rồi đập chết gà. Bọn anh đang đứng ở đây này. Được rồi… Hình ảnh thì anh có hết rồi.

Một Thiếu tá Công an bước ra, nói giọng lạnh lùng:

- Này anh Cường. Anh giở trò vu oan giáng họa ra đấy à? Anh vừa ôm con gà ấy. Bây giờ máu dưới hàm nó chảy ra là do anh dùng cựa thép của anh đâm. Giờ anh lại vu cho chúng tôi.

Cường được thể:

- Ông nói thế nào, gà của tôi nuôi, chăm như con đẻ. Thế mà ông lại bảo tôi lấy cựa thép đâm nó chết? Ông vu oan giáng họa cho tôi thế mà không sợ “thần khẩu” bắt ông câm đi à?

Một anh công an xã nổi nóng, túm ngực Cường "gà":

- Thằng chó này. Mày ăn nói như thế à? Hôm nay tao có bị kỷ luật thì tao cũng cho mày một trận.

Nói rồi, anh đánh Cường "gà" túi bụi.

Cường "gà" lăn đùng ra.

Lập tức, đám đông ùa vào:

- Ối giời ơi. Công an đánh người. Công an đánh người này. Thằng Cường chết rồi.

- Gọi xe cấp cứu đi.

Cường "gà" ôm bụng lăn lộn.

Vừa lúc ấy, Bảy Liêm từ trên ôtô bước xuống.

Nhìn thấy Trưởng Công an huyện trong bộ quân phục Thượng tá, đám đông nhào vào:

- Chị Bảy, công an đánh người. Người ta ngất rồi kìa.

Bảy Liêm nhìn mọi người bằng ánh mắt nghiêm nghị. Ánh mắt của cô khiến đám đông tự nhiên trùng hẳn xuống.

Cô nói:

- Người nằm kia là ai?

Một gã trả lời:

- Là anh Cường. Anh ấy mang gà ra chợ bán, thế mà bị công an tịch thu, rồi đâm chết gà của anh ấy. Lại còn đánh anh ấy nữa.

Bảy Liêm:

- Bà con cứ bình tĩnh. Tôi là Trưởng Công an huyện, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Anh Cường có đứng dậy được không?

Cường ôm bụng, nhăn nhó, rồi từ từ ngồi dậy.

Bảy Liêm nhìn Cường:

- Này. Đóng kịch thế là đủ rồi. Trông bộ dạng của chú mày thì nên về đoàn kịch mà đóng vai bị ăn đòn. Còn chuyện gà chết thì tôi sẽ nghe báo cáo bây giờ. Thưa bà con, xin nói với bà con thế này: Từ hôm nay, thực hiện chủ trương của Hội đồng nhân dân huyện, chúng tôi sẽ kiên quyết ngăn chặn tình trạng mang gà sang bên kia biên giới để đá gà ăn tiền. Bà con thấy đấy, rất nhiều vụ đòi nợ thuê, vay nặng lãi xảy ra ở huyện mình bắt đầu từ đá gà. Bà con còn lạ gì nữa. Còn anh Cường này, nói để bà con biết, hắn là kẻ có tiền án, tiền sự nhiều hơn tiền mặt đấy. Ngày trước, trong vụ Năm Cam, anh ta đã bị đến 8 năm tù. Ra tù, lại đi đánh bạc, lại bị bắt và vào tù. Tôi tưởng bà con ở đây đã biết mặt người này rồi chứ.

Như bị điểm đúng huyệt, Cường "gà" vội vàng vục dậy:

- Tại sao chị Bảy lại nói em thế?

Bảy Liêm:

- Tốt nhất là chú bỏ cái trò vu oan giáng họa cho người khác đi. Thôi. Tôi đề nghị mọi người giải tán. Các đồng chí lập biên bản về chuyện con gà chết, còn lại thì mang hết về ủy ban. Chết con gà nào thì tổ trưởng ở đây phải chịu trách nhiệm.

Cách nói của Bảy Liêm cương quyết, cứng rắn, nhưng vẫn có tình, có lý.

Vừa lúc ấy, một tốp cảnh sát cơ động chạy xe gắn máy đến.

Nhìn thấy cảnh sát cơ động đội mũ sắt, cầm dùi cui, đám đông lập tức tản đi.

Bảy Liêm hỏi anh Thiếu tá:

- Hôm nay triển khai bao nhiêu chốt?

Anh Thiếu tá:

- Báo cáo chị, riêng ở xã Nhơn Thọ thì triển khai 5 chốt. Còn ở cửa khẩu đây, chúng em triển khai 6 chốt. Từ sáng đến giờ, theo báo cáo ở Nhơn Thọ thì đã thu được hơn 50 con rồi.

Bảy Liêm:

- Thế thì tốt, nhưng các đồng chí dặn anh em xử lý mọi việc phải mềm mỏng.

Anh Thiếu tá:

- Báo cáo chị. Chị cứ yên tâm. Các chỗ khác không có vấn đề gì. Chỉ có ở đây là vớ phải thằng Cường "gà" sinh sự thôi. Báo cáo chị, vừa có bọn thằng Tiệp đi qua đây. Nhưng chúng em khám xe thì không có con gà nào.

Bảy Liêm:

- Nếu thằng Tiệp đi qua mà không có gà thì hơi lạ. Cũng có thể nó đánh hơi thấy điều gì đó nên gà đi bằng con đường khác. Bây giờ, các cậu cử một trinh sát sang trường gà xem chúng nó có mang gà sang không và sang bằng cách nào.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong