Quỷ ám (Kỳ 45)

\'Làm gì có chuyện tịch thu được. Em mang gà đi chơi, cũng như người ta đi buôn gà ấy. Lấy cớ gì mà tịch thu? Nếu xông vào lúc bọn em đang chơi đá gà, cá độ ăn tiền, bắt được tại mâm, tại chiếu, tại sới thì còn phạt, còn tịch thu được. Chứ đang đi đường thì tịch thu kiểu gì?\'

quy am ky 45 Quỷ ám (Kỳ 44)

\'Hôm nay anh có nhã ý sang bên này chơi không ạ? Sòng chúng em hôm nay có môn mới. Tối nay còn có màn ...

quy am ky 45 Quỷ ám (Kỳ 43)

Thời kỳ này, sòng bạc của Chum Nốp vẫn còn rất nhộn nhịp. Bên trường đá gà là những âm thanh hỗn tạp vọng sang, ...

Chiều hôm đó, Lâm đi thuê một chiếc xe Lamborghini hai cửa và lái đến một khách sạn, rồi gọi bà Lê đến.

Bà Lê nhìn chiếc xe và hỏi:

- Đây là xe con mới mua?

Nam:

- Vâng. Xe con mua đây. Nhưng hay là con bán luôn đi má nhé?

Bà Lê ngạc nhiên:

- Con vừa mua, sao lại bán luôn?

Nam:

- Con vừa mua, nhưng có người hỏi mua, nếu bán thì lãi mười ngàn đôla. Thôi bán đi, lãi mười ngàn đô cơ mà.

Bà Lê nhìn con trai bằng ánh mắt lạ lẫm:

- Con ơi là con? Mười ngàn đô thì làm được cái gì? Con trai của má mà phải lo đi buôn xe hay sao? Thôi. Con thích thì cứ giữ con xe này mà đi. Khi nào con lái thạo rồi thì má mua cho con xe khác xịn hơn. Má nghe nói là xe cỡ phải trên 20 tỉ mới là xe xịn.

Nam mở cửa xe với điệu bộ như một diễn viên:

- Thưa bà, mời bà lên xe.

Bà Lê cười rạng rỡ bước lên xe.

Nam chở bà Lê đi một vòng, rồi hỏi:

- Má thấy con lái xe siêu chưa?

Bà Lê ngạc nhiên hỏi:

- Con học lái xe hồi nào mà lái giỏi thế?

Nam:

- Thưa má, con là thằng có năng khiếu lái xe đặc biệt. Người ta học lái xe phải mất hàng tháng, con học chỉ có hai tiếng đồng hồ. Thật ra, trước đó con cũng đã lái xe trên sa bàn và chơi điện tử nhiều nên đến khi lái thật thì con học nhanh lắm. Thầy giáo còn phải ngạc nhiên. Đến khi con đi thi lấy bằng, mấy ông công an nhìn con mà ngán luôn.

Có được số tiền lừa được bà Lê lần đấy, Nam mang sang Campuchia trả nợ và tiếp tục chơi. Hôm thắng, hôm thua, nhưng cứ thua lớn dần. Và cho đến một lần thua nhiều quá thì mọi chuyện vỡ lở.

***

Tại nhà Huỳnh Sơn Đồng lúc sáng sớm.

Có 3 chiếc xe của bọn Tiệp, Tường đỗ ở cửa nhà Đồng.

Đồng đang tập thể dục ngoài sân thì Tiệp chạy vào:

- Thưa anh, hôm nay bọn em mang 5 cặp sang bên kia đá. Anh có chỉ dụ gì không ạ?

Đồng vui vẻ:

- Thằng này bây giờ lại bị ảnh hưởng phim Tàu thế ạ? Lại còn "chỉ dụ". Thôi, sang bên đấy rồi tùy cơ ứng biến. Nhưng mà tao nghe phong thanh tin Công an huyện Nhơn Hòa, chỗ bà vợ tao có chiến dịch quây bắt người sang bên kia đá gà. Bắt được gà là tịch thu đấy.

Tiệp cười khẩy:

- Làm gì có chuyện tịch thu được. Em mang gà đi chơi, cũng như người ta đi buôn gà ấy. Lấy cớ gì mà tịch thu? Nếu xông vào lúc bọn em đang chơi đá gà, cá độ ăn tiền, bắt được tại mâm, tại chiếu, tại sới thì còn phạt, còn tịch thu được. Chứ đang đi đường thì tịch thu kiểu gì?

Đồng nói:

- Tao mới nghe phong thanh như thế. Hôm qua, quân Cảnh sát giao thông ở dưới huyện nói rằng hôm nay cũng phải hỗ trợ công an huyện để chặn bắt xe đấy. Chúng mày phải cẩn thận đấy nhé. Bảo vệ gà cho khéo. Tao nghe nói là bọn thằng Thạch Sang cho người lén sang, dùng thủ đoạn để hạ độc gà của mình đấy.

Tiệp cười thoải mái:

- Ông anh yên tâm. Bây giờ không một đứa nào có thể bén mảng được vào khu vực gà của mình đến năm mét. Nước uống bây giờ em cũng mua từ nhà, không mua nước ở đấy nữa.

Đồng:

- Ừ. Chúng mày phải cẩn thận. À, hôm nào thì lô gà mới nhập về?

Tiệp:

- Dạ. Người của em nói tuần tới sẽ đưa về 10 con. Con rẻ nhất là 500 đôla. Con nhiều tiền nhất là 2.500 đôla.

Đồng nhăn mặt:

- Nhiều thế cơ à? Chúng mày chăm sóc đàn gà cho cẩn thận. Con nào cảm thấy yếu rồi, không ngon nữa, có người mua thì bán đi. Thôi, đi đi.

Cả bọn lên xe.

Đi được một đoạn thì Tiệp gọi cho xe sau:

- Bây giờ, tao đi trước. Xe chúng mày chở gà, cách tao khoảng 15km. Tao gọi điện thoại bảo qua thì hãy qua, không thì thôi nhé.

Tường ngồi ở xe sau để áp tải gà:

- Dạ. Hôm nay ông anh cẩn thận quá.

Xe đến cách cửa khẩu Nhơn Hòa 3km thì bị dừng lại.

Một cảnh sát giao thông nhã nhặn:

- Anh cho kiểm tra xe.

Tiệp vẫn ngồi trên xe, thò đầu ra:

- Tôi có phạm luật gì đâu mà đòi kiểm tra?

Anh cảnh sát giao thông nói:

- Chúng tôi làm việc với lái xe, không làm việc với anh.

Một Thiếu tá cảnh sát thong thả đến:

- Tiệp, mày lại sang bên đấy đá gà phải không?

Tiệp quay lại nói với gã đằng sau:

- Mày gọi điện bảo chúng nó dừng lại.

Rồi nói với anh Thiếu tá cảnh sát:

- Các anh nói hay nhỉ? Em đi đá gà hồi nào?

Anh Thiếu tá cảnh sát:

- Thôi. Mày không phải to mồm. Mày cờ bạc, đá gà bên ấy thế nào, tao còn lạ gì nữa. Xuống xe. Kiểm tra xe.

Ba cảnh sát và công an xã đến.

Tiệp:

- Vâng. Các anh cứ kiểm tra. Hôm nay, em nói thật là em cũng định sang chơi một tí, nhưng sang xem thôi, sang học hỏi kinh nghiệm thôi, chứ bây giờ tiền đâu ra mà đá gà.

Cốp xe sau được mở, nhưng không tìm thấy trên xe có chút gì liên quan đến chuyện đá gà.

Một cảnh sát thấy đệ tử của Tiệp đeo một chiếc túi, liền nói:

- Mở túi ra tao coi.

Gã kia bình thản mở túi ra thì chỉ thấy trong đó có khoảng chục chai Lavie loại 300ml.

Anh cảnh sát hỏi:

- Sao hôm nay chúng mày trữ lắm nước thế? Nước này để cho gà uống chứ gì?

Tiệp nói chen vào:

- Ông anh cứ ám ảnh chuyện gà với bọn em. Em đã nói là bọn em đi chơi, chứ có gà qué gì đâu. Nước này là mua đi để uống. Sang bên đấy nó bóp, mắc lắm. Bây giờ phải tiết kiệm từng đồng, từng hào. Ông anh khám xong chưa để bọn em đi?

Một anh cảnh sát chán nản:

- Thôi, ông đi đi.

Cả bọn lại lên xe, đi tiếp.

Đi được một đoạn, Tiệp gọi cho Tường ở xe sau:

- Bọn mày quay về ngay. Hôm nay không đá đấm gì nữa. Tao ở bên này xem tình hình thế nào.

(Xem tiếp kỳ sau)

quy am ky 45 Quỷ ám (Kỳ 44)

\'Hôm nay anh có nhã ý sang bên này chơi không ạ? Sòng chúng em hôm nay có môn mới. Tối nay còn có màn ...

quy am ky 45 Quỷ ám (Kỳ 43)

Thời kỳ này, sòng bạc của Chum Nốp vẫn còn rất nhộn nhịp. Bên trường đá gà là những âm thanh hỗn tạp vọng sang, ...

Nguyễn Như Phong