Quỷ ám (Kỳ 133)

Đồng đứng dựa vào gốc cây và giơ khẩu súng P64 lên. Một phát đạn nổ vang. Viên đạn không đúng chỗ hiểm. Gã kia gục xuống, nằm soài ra. Cả bọn lao vào.

quy am ky 133 Quỷ ám (Kỳ 132)

Tại nhà của mình, Chum Nốp đi đi lại lại. Chum Nốp lững thững đi lên gian thờ vợ. Hắn nhìn tấm ảnh của người ...

quy am ky 133 Quỷ ám (Kỳ 131)

Bây giờ chúng ta phải chờ coi có lục tìm được Đồng ở đâu không. Trước hết, chúng ta phải tính cứu Đồng. Còn chuyện ...

Nghe câu của Nốp nói, Hòa không giữ nổi bình tĩnh nữa.

Hòa nói với giọng không bình tĩnh:

- Sao? Tha tội cái gì? Chúng mày làm gì nó rồi?

Tiếng của Nốp:

- Không. Bọn em chưa làm gì nó. Nó vẫn khỏe. Nhưng anh ơi, mấy hôm nay ở chỗ giam nó có đơn vị bộ đội Campuchia đến đóng quân nên bọn Hải "sắt" đã chuyển nó về Việt Nam rồi.

Hòa hỏi dồn:

- Chuyển về Việt Nam lúc nào?

Nốp nói:

- Chuyển lúc tối ạ. Không biết chúng nó ở khách sạn nào. Em có hỏi nó ở chỗ xnào nhưng nó không nói. Nó chỉ nói là ở một nhà nghỉ nào đó của chiến hữu của nó, không nằm ở ngoại ô cũng không nằm trong thành phố, chỉ ở ven ven thôi. Thằng Hải "sắt" và một thằng nữa có súng. Thằng Heng cũng ở đấy.

Hòa:

- Nó nói chắc chắn chứ?

Nốp:

- Vâng. Em thề với anh. Em không dám nói dối anh nữa. Em xin anh tha tội cho em. Nếu anh cứu được thằng Lâm thì em xin thể em sẽ bỏ ngay cái nghề này. Em sẽ sang tạ tội với cô Bảy.

Hòa nói bình tĩnh:

- Thôi. Được rồi. Em nói thế thì anh hiểu. Bây giờ anh nhờ em một việc: em phải nói với bọn thằng Hải "sắt" là không được làm gì ảnh hưởng đến thằng Lâm.

Nốp:

- Em cũng nói với thằng Hải "sắt" rồi. Em bảo nó là trưa mai ông Đồng sẽ mang tiền đến chuộc.

Hòa hỏi:

- Hình thức chuộc thế nào?

Nốp:

- Thưa anh, ông Đồng sẽ giao tiền cho thằng Tiệp và thằng Tường, chúng nó mang tiền đến cửa khẩu phía Việt Nam. Sau khí thấy tiền, bọn Hải "sắt" sẽ thả thằng Lâm ra. Khi nghe được điện thoại do đích thân thằng Lâm nói về đến nơi nào an toàn thì chúng em mới nhận tiền.

Hòa nói:

- Thế thì tốt. Từ giờ đến ngày mai, giữ liên lạc thường xuyên với anh. Nghe chưa?

Nốp nói:

- Dạ. Vâng ạ.

Hòa tắt máy, quay sang nói với mọi người:

- Báo cáo anh. Thằng Chum Nốp vừa gọi cho em. Chắc nó ân hận về chuyện này nên vừa nói với em là bọn Hải "sắt" đã đưa thằng Lâm về bên này rồi. Nhưng chúng nó ở một nhà nghỉ nào đó ven thành phố. Chủ nhà nghỉ ấy là đệ tử của thằng Hải "sắt".

Giám đốc Trịnh Lương đấm hai bàn tay vào nhau:

- Thế thì may quá. Anh Thông, anh nói ngay với quân của anh kiểm tra các đối tượng hiềm nghi, lục lọi các vụ án từ trước đến nay xem thằng Hải "sắt" có đệ tử nào mở nhà nghỉ không? Tập trung quân làm luôn. Bây giờ chúng ta trở về thành phố. Chị Bảy Liêm ở đây đề phòng một phương án nữa là thằng Hải "sắt" nói dối. Biết đâu nó ở ngay bên cạnh chúng ta. Đêm hôm nay, huy động cảnh sát hình sự và cảnh sát quản lý trật tự trị an của công an huyện và bảo vệ tổ dân phố làm tối đa cho tôi. Đề nghị cho xe chạy và hụ còi để chúng nó nếu đang ở địa bàn này thì cũng thấy sợ hãi. Còn bây giờ chúng ta đi về thành phố.

Giám đốc Trịnh Lương, Đại tá Lê Bình và Thượng tá Thông lập tức đi về thành phố.

***

4 giờ sáng, Đồng tỉnh giấc. Đồng gọi Tường, Ký và Tiệp:

- Lên đường thôi chúng mày.

Cả bọn đánh răng rửa mặt xong.

Đồng nói:

- Chúng mày ăn một chút gì đi.

Tường nhanh nhẹn bóc mấy gói mì, dội nước sôi vào.

Đồng không ăn nổi.

Húp được mấy thìa nước, Đồng nói:

- Đắng miệng quá.

Tiệp cũng không ăn nổi Trong khi đó, Tường và Ký ăn ngon lành.

Cả bọn lấy xe máy đi.

Nhân viên khách sạn còn đang ngái ngủ hỏi bằng tiếng Khơ-me:

- Đi đâu mà sớm thế?

Tường nói:

- Bọn tao đi có việc. Bọn tao thanh toán tiền luôn.

Thanh toán tiền, lấy lại giấy tờ, rồi cả bọn lên xe đi.

Đến cách khu nhà chừng 300m, cả bọn dừng lại.

Tiệp nói:

- Bây giờ chia làm hai cánh. Tao đi cửa chính. Hai đứa chúng mày đi hai bên. Cố gắng im lặng. Bất đắc dĩ mới phải dùng súng.

Cả bọn đến gần nhà. Khi còn cách khoảng 100m ,hai con chó trông nhà ngửi thấy mùi lạ và nghe thấy tiếng động thì sủa váng. Từ trong phòng ngủ, ánh đèn bật sáng. Một gã tay cầm khẩu AK ra ngoài nhìn quanh.

Đồng và cả bọn len lén bò vào.

Tường hỏi:

- Nó cầm súng thế kia thì tính sao?

Đồng:

- Phải bắn.

Khi còn cách khoảng 50m, gã kia vẫn đứng, hai con chó bị xích ngoài cửa vẫn sủa dữ dội.

Đồng:

- Tao bắn nó gục thì chúng mày lao vào, rõ chưa? Phải thật nhanh đấy.

Đồng đứng dựa vào gốc cây và giơ khẩu súng P64 lên. Một phát đạn nổ vang. Viên đạn không đúng chỗ hiểm. Gã kia gục xuống, nằm soài ra. Cả bọn lao vào.

Bọn Tiệp, Tường vừa đến cửa thì gã vùng dậy, dựa lưng vào cửa và nổ súng. Loạt đoạn AK bắn gần quật đổ Đồng ngă sấp xuống. Lập tức, cả bọn bỏ chạy.

Tiệp, Tường, Ký bỏ mặc Đồng và ra xe, phóng đi mất.

***

Trong đêm đó, khoảng 3 giờ sáng tại Công an tỉnh, cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát hình sự đã có mặt đông đủ.

Thượng tá Thông báo cáo :

- Báo cáo Giám đốc, chúng tôi đã phát hiện được rồi. Trinh sát đã ở ngoài cửa khách sạn. Chúng tôi đã bắt bí mật nhân viên khách sạn và xác nhận tại nhà nghỉ của thằng đệ tử Hải "sắt" có một nhóm 4 thằng đang ở đấy. Xin anh cho tấn công luôn.

Giám đốc Trịnh Lương nói :

- Các đồng chí cho tiến hành đi. Nhưng phải bí mật và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thằng Lâm.

Trong đêm tối, đoàn xe chở một tốp khoảng 30 cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát hình sự lặng lẽ vây kín nhà nghỉ. Có hai cảnh sát hóa trang thành người bán ngô, khoai ở ngay ngoài cửa.

Thượng tá Thông hỏi :

- Có tình hình gì khác không?

Anh cảnh sát hóa trang trong vai người bán ngô, đẩy chiếc xe bán ngô và nói :

- Dạ. Thưa anh, không có. Tình hình vẫn im ắng.

Thượng tá Thông dẫn một tốp cảnh sát đến gần, các tốp cảnh sát khác tỏa ra xung quanh.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong