Phút cuối của các học sinh trên xe bus bị không kích ở Yemen

Các cậu bé trên xe buýt cười đùa, vô cùng khấn khích trong chuyến đi chơi trước khi trở thành nạn nhân trong vụ không kích nhầm.

Khoảnh khắc vui đùa của các học sinh trên xe bus trước khi bị không kích ở Yemen. Video: CNN.

Bọn trẻ từ 6 đến 11 tuổi, hôm 10/8 lên xe buýt của trường học sau chuyến đi thực địa tới một nghĩa trang địa phương - một trong số ít không gian xanh còn sót lại ở phía bắc tỉnh Saada của Yemen do phiến quân Houthi kiểm soát, theo CNN.

"Do chiến tranh, đa số công viên và vườn tược ở Yemen đều bị phá hủy. Khu vực đẹp nhất còn lại là đền thờ liệt sĩ và nhà thờ Hồi giáo", thầy giáo Yahya Hussein, 40 tuổi, cho hay.

"Chúng rất háo hức với chuyến dã ngoại này", Hussein nói. "Đó là tất cả những gì chúng bàn tới trong suốt vài ngày trước đó".

Video do Osama Zeid Al Homran, một học sinh trên xe quay lại. Khi xe đến nơi, các em đọc một đoạn kinh Qur\'an, rồi chạy vào nghĩa trang chơi đuổi bắt. Zeid đuổi theo các bạn và hét lên: "Đợi tớ với! Chụp ảnh kỷ niệm nào".

Sau buổi đi chơi, các em lên xe buýt của trường để trở về nhà mà không ngờ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân trong một vụ không kích bằng tên lửa của liên quân do Arab Saudi dẫn đầu khi đi qua một khu chợ nơi phiến quân Houthi kiểm soát. Homran thiệt mạng. Thầy Hussein tới nghĩa trang muộn, đang tìm chỗ đỗ xe, cách chiếc xe buýt không xa.

"Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, khói bụi xộc lên khắp nơi", Hussein nhớ lại. "Cảnh tượng thật không tin nổi. Máu, các mảnh thi thể người vương vãi khắp nơi".

"Mấy ngày trước thôi, bọn trẻ còn đang cười đùa, vui mừng vì sắp được đi thực địa. Vậy mà bây giờ chúng chỉ còn là những cái xác không nguyên vẹn. Tôi chết sững, rồi bắt đầu hét lên \'Ôi trời ơi, bọn chúng chỉ là trẻ con thôi\'", thầy giáo và cũng là ông bố ba con kể lại.

phut cuoi cua cac hoc sinh tren xe bus bi khong kich o yemen

Xe buýt cháy trơ khung sau khi trúng tên lửa. Ảnh: AFP.

Taha al-Mutawakil , người đứng đầu cơ quan y tế của phiến quân Houthi, cho hay trong số 51 người chết trong vụ không kích, có tới 40 nạn nhân là trẻ em. Ngoài ra còn có 79 người bị thương, trong đó có 56 trẻ em.

Truyền thông Houthi sau đó phát hình ảnh hiện trường vụ không kích, cho thấy thi thể các bé cháy đen dưới xe buýt bị nổ tung, hay cảnh một người bố Yemen bật khóc cạnh xác con trai phủ bạt xanh đằng sau xe bán tải.

Sáng 13/8, hàng trăm người có mặt ở đám tang tập thể các cậu bé. Những quan tài bé nhỏ rước qua đường phố Saada trước khi đưa lên xe tải. Những tấm bạt lớn in gương mặt đẫm máu của các bé sau vụ tấn công kê cạnh quan tài. Một vài biển hiệu viết chữ "Người Mỹ giết trẻ em Yemen".

phut cuoi cua cac hoc sinh tren xe bus bi khong kich o yemen

Huyệt mộ của các học sinh Yemen trúng không kích. Ảnh: AFP.

Abdel-Ilah Mohammad, bố của cậu bé Mohammad Abdel-Ilah 7 tuổi thiệt mạng trong vụ không kích, cho hay con trai phấn khích trước chuyến đi chơi tới nỗi dậy từ 6h sáng.

"Chúng tôi không thể ngờ chuyện lại như thế. Cháu mặc bộ đồ trắng, bước ra cửa. Xịt nước thơm, chải tóc cẩn thận. Thằng bé đã rất đẹp trai rồi, nó không cần phải làm thế. Ôi, con tôi không biết chuyện gì đang chờ nó", người bố đau khổ nói.

Cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết sẽ gửi quan chức tới điều tra vụ không kích nhầm này.

"Tôi đã cử một tướng ba sao tới Riyadh để xem xét chuyện đang diễn ra và ngăn cản thảm kịch này tái diễn", Mattis nói. Hãng thông tấn nhà nước Saudi cho biết liên quân Arab Saudi cũng đã mở điều tra sau vụ tấn công.

phut cuoi cua cac hoc sinh tren xe bus bi khong kich o yemen Mỹ không kích nhầm, giết chết ít nhất 9 cảnh sát Afghanistan

Máy bay Mỹ ném bom nhầm vào vị trí của lực lượng an ninh Afghanistan thay vì phiến quân Taliban.

phut cuoi cua cac hoc sinh tren xe bus bi khong kich o yemen Lý do Israel bất ngờ không kích quân Chính phủ Syria

Một nguồn tin trong quân đội Syria cho biết, một địa điểm đóng quân của họ đã bị Israel tập kích nhằm “che đậy cho ...

/ https://vnexpress.net