Phụ huynh đánh cô giáo thủng màng nhĩ: 'Chúng tôi mong được tha thứ'

Thừa nhận việc chồng và em trai đánh cô giáo mầm non là sai, bà Lanh ở Quảng Nam khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Chiều 29/6, bà Lê Thị Lanh, người chứng kiến và can ngăn chồng đánh cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai ở cơ sở mầm non Sen Hồng (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) kể, chiều 21/6 con gái Phan Thị Minh Thảo đi học về thuật lại chuyện cô Mai cầm chổi đánh vào đùi nên bị bầm.

Nghe con gái kể, ông Phan Minh Thuận rất nóng giận, cùng em ruột bà Lanh là ông Lê Tự Quy và một số người thân kéo lên cơ sở Sen Hồng. “Anh Thuận tát trúng vào mặt cô giáo Mai. Cú tát thứ hai tôi níu lại nên trúng vào vai cô. Còn cậu Quy tát trúng vào mặt cô Mai”, bà Lanh kể.

Theo bà Lanh, chính bà cũng nghi ngờ "đánh nhầm người" vì cô Mai không chủ nhiệm lớp con gái (ở trường có hai cô tên Mai). Tuy nhiên, bé Thảo chỉ vào cô Mai cận - người bị đánh. Khi có mặt đầy đủ giáo viên ở cơ sở Sen Hồng, bà Lanh đề nghị con gái nói rõ ai đánh, Thảo tiếp tục chỉ cô Mai cận. "Thảo mới 5 tuổi nhưng khá khôn lanh", bà Lanh chia sẻ.

Sau sự việc, bà Lanh đưa con đến cơ sở khác học. Tuy nhiên, đến trưa 23/6 cháu kêu đau ở vết bầm tím nên gia đình đưa đi khám, bác sĩ xác định bị chấn thương ở đùi. Sau ba ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Điện Bàn, cháu mới khỏi.

"Con tôi nằm viện nhưng không thấy chủ cơ sở mầm non gọi điện hỏi hay đến thăm. Gia đình tôi sai khi đánh cô Mai, nhưng chủ cơ sở mầm non cũng thiếu trách nhiệm khi không hề thăm hỏi sức khỏe con gái tôi”, bà Lanh trách móc.

phu huynh danh co giao thung mang nhi chung toi mong duoc tha thu

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Đắc Thành.

Bà Lanh cho biết thêm, ngày 22/6 bà đã vào bệnh viện thăm hỏi sức khỏe cô Mai nhưng không gặp, vì cô đã về nhà. Ngày sau đó cô mới nhập viện, nhưng gia đình không biết, "cứ tưởng nhẹ chứ không ngờ lại ra nông nỗi như vậy".

"Chồng và em trai tôi đánh cô giáo Mai là hoàn toàn sai, gia đình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và mong cô giáo tha thứ", bà Lanh nói.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, chủ sở mầm non Sen Hồng cho hay, cơ sở có khoảng 30 trẻ chia làm 2 lớp, được gắn camera giám sát 24/24h. Cháu Thảo trước học ở cở sở, sau đó nghỉ. Trước khi xảy ra sự việc, Thảo mới học lại được một tháng.

"Tôi đến nhà hỏi thăm sức khỏe cháu Thảo, được gia đình trả lời cháu đi học ở cơ sở khác. Thảo ăn uống bình thường và đến trường học", bà Thu nói và cho biết đã thông báo việc cô Mai cấp cứu ở bệnh viện cho gia đình biết.

Trước đó, cô Nguyễn Thị Xuân Mai (21 tuổi, giáo viên cơ sở Mầm non Sen Hồng, xã Điện Thắng Trung) gửi đơn đến nhà chức trách tố cáo ông Phan Minh Thuận, bố em Phan Thị Minh Thảo, cùng một người khác xông vào trường đánh người vô cớ, gây thương tích.

Mai trình bày, chiều 21/6, cô và một số giáo viên khác đang trả trẻ tại cơ sở mầm non Sen Hồng thì ông Thuận đưa con đến hỏi cô nào đánh cháu. Cô Mai và một cô giáo khác đến hỏi cháu bị làm sao, ông Thuận hỏi lại ai đánh con ông bầm ở bẹn. Qua xem xét, các giáo viên cho rằng vết bầm nhẹ và lâu rồi, có thể do cháu ngồi xe đạp, chứ không ai đánh.

Bố con ông Thuận ra về được vài phút thì quay lại. Ông Thuận cùng em vợ xông vào đánh cô Mai khiến ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả chẩn đoán xác định cô Mai bị sang chấn thủng nhĩ tai phải.

phu huynh danh co giao thung mang nhi chung toi mong duoc tha thu Phụ huynh đánh cô giáo thủng màng nhĩ: Nhiều trẻ chứng kiến

Bà Mai kể lại, 2 người đàn ông lao vào đánh tới tấp vào vùng đầu, mặt khiến cô Mai không kịp phản ứng chỉ ...

phu huynh danh co giao thung mang nhi chung toi mong duoc tha thu Nữ giáo viên thực tập bị đánh nhập viện: Trẻ tím chân do chơi đu quay

Theo ban giám hiệu trường Mầm non Việt - Lào, Nghệ An, con phụ huynh Nghĩa bị bầm tím chân là do cháu chơi đu ...

/ https://vnexpress.net