Xã hội
29/03/2018 15:35Nghệ An: Cán bộ đùn đẩy trách nhiệm, dân “dài cổ” chờ đợi giải quyết
![]() |
Hiện trạng lối đi vào nhà bà Huyền đã bị hộ bà Hằng lấn chiếm một phần gây cản trở. Ảnh: PV
Bà Bùi Thị Huyền có đơn gửi Báo Lao Động trình bày: Bà đang ở trên mảnh đất tại khối Trung Định, phường Hưng Dũng, TP Vinh, đã được cấp sổ đỏ vào năm 2012. Đất của bà giáp giới với hộ bà Trần Thị Hằng, có đường ngõ có chiều dài 13,35m, chiều rộng 3,5m. Cả hai hộ đã được cấp sổ đỏ, sử dụng đất ổn định.
Tuy nhiên, cách đây vài năm, hộ bà Trần Thị Hằng đã giăng lưới sắt, trồng cây, lấn chiếm một phần lối đi nói trên, làm lối đi hẹp, ngắn lại, gây cản trở. Bà Huyền đã kiến nghị lên UBBD phường Hưng Dũng từ năm 2016, phường đã tổ chức hòa giải nhiều lần, nhưng không có kết quả.
Ngày 1.8.2017, bà Bùi Thị Huyền viết đơn tố cáo bà Hằng lấn chiếm đất công lên UBND TP Vinh. Tuy nhiên, từ đó đến nay, vụ việc vẫn “án binh bất động”.
Cuối tháng 3.2018, PV hỏi ông Nguyễn Như Hải, Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng, ông Hải trả lời, việc hòa giải, báo cáo, phường đã thực hiện, bây giờ chỉ biết chờ chỉ đạo của thành phố. PV liên hệ với ông Lê Sỹ Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, ông Chiến đề nghị làm việc với Phòng Quản lý đô thị và Phòng TNMT.
PV liên hệ với Phòng TNMT, được biết vụ việc do Phòng Quản lý đô thị giải quyết. PV đến trực tiếp làm việc với Phòng Quản lý đô thị TP Vinh, cán bộ phòng này cho hay trách nhiệm tham mưu giải quyết vụ việc là của Phòng TNMT. PV lại liên hệ với Phòng TNMT, cán bộ nói trên cho biết: “Lúc đầu, có văn bản chỉ đạo Phòng TNMT tham mưu, nhưng sau đó xác định lại, đã có văn bản giao Phòng Quản lý đô thị”.
PV đưa cho cán bộ Phòng Quản lý đô thị văn bản số 1033 ngày 28.2.2018, do ông Lê Sỹ Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh ký, giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị chủ trì, tham mưu UBND thành phố giải quyết, trả lời công dân trước ngày 20.3.2018. Tuy nhiên, cán bộ Phòng Quản lý đô thị cho biết: “Không nhận được văn bản này” (?).
Vị cán bộ nói trên xin photo văn bản 1033 và hẹn tuần sau sẽ trao đổi với lãnh đạo rồi thông tin lại. Sang tuần, vào ngày 27.3, cán bộ này trả lời: Lãnh đạo đang bận, chưa trao đổi được. PV nói lãnh đạo đã giao việc rồi, sao không cứ thế mà làm, vị này đáp: “Giao nhưng mà giao chồng chéo thế này không được, cứ giao hết phòng này sang phòng kia. Sự việc có kiến nghị phải xử lý thôi, vấn đề là giao cho ai phải giao rõ ràng” (?).
Như vậy, sau 7 tháng gửi đơn, công dân cứ việc “dài cổ” chờ đợi, còn cán bộ UBND TP Vinh thì đang đùn đẩy cho nhau, không ai tham mưu giải quyết.
| Dài cổ chờ nhận nhà ở xã hội
Hàng loạt dự án nhà ở xã hội ở Nha Trang, TP Huế không giao căn hộ đúng tiến độ khiến khách hàng lâm vào ... |
| Dân Quảng Ngãi thẫn thờ nhìn nhà cửa đổ ập xuống sông, xuống biển
Tại tỉnh Quảng Ngãi từ đầu tháng 11 đến nay, mưa lũ kéo dài cộng với triều cường làm bờ sông, cửa biển sạt lở ... |
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (20 phút trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (32 phút trước)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (1 giờ trước)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (1 giờ trước)
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (1 giờ trước)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (1 giờ trước)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (2 giờ trước)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (2 giờ trước)
- Giá vàng 'nhảy múa' do căng thẳng Trung Đông, có nên mua lúc này? (2 giờ trước)
- Israel bắt đầu 'làn sóng' tấn công quy mô lớn vào Iran (2 giờ trước)
