Mưa lũ khiến ba quả núi đổ ụp vùi lấp 5 người dân

Đang ở chân núi, anh Thăng giật bắn mình bởi tiếng động lớn, quay lại thì toàn bộ thung lũng bị san phẳng, anh chỉ biết gào khóc tìm con. 

Chiều 27/6, cùng lực lượng cứu hộ cào bùn tìm kiếm nạn nhân trận lũ quét ba hôm trước, anh Lò Văn Sinh (42 tuổi, thôn Nậm Há 1, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) chia sẻ, mấy chục năm qua chưa bao giờ anh chứng kiến cảnh tượng thiên tai nào đáng sợ như vậy.

Anh Sinh kể, sau hơn 10 ngày mưa liên tục, nước chảy từ đỉnh núi theo dòng suối đổ xuống thung lũng nơi bốn hộ dân với hơn 10 người đang sinh sống.

mua lu khien ba qua nui do up vui lap 5 nguoi dan

Thung lũng biến thành bãi đất. Ảnh: Phạm Dự.

Trưa 24/6, dòng nước chảy mạnh và đục hơn bình thường. Khoảng 15h30 cùng ngày, anh Sinh đang câu cá cách chân núi chừng 500 m thì nghe tiếng nổ lớn “như đánh bom” khiến anh giật mình. Vội nhìn lên, anh thấy quả núi phía trước mặt đổ sụp, đất đá theo dòng nước cuồn cuộn về phía thung lũng.

Anh Sinh thoát chết khi nhanh chân chạy lên ngọn đồi gần đó. “Núi lở nhanh, chỉ khoảng 5 phút đã san phẳng các căn nhà, ao cá và nhiều đám ruộng bậc thang”, "hoa màu trước mặt đã không còn dấu vết gì". Suốt chiều dài một cây số dưới thung lũng chỉ còn một màu đất đá.

mua lu khien ba qua nui do up vui lap 5 nguoi dan

Các nóc nhà, hoa màu chưa lộ diện sau ba ngày đào bới. Ảnh: Phạm Dự.

Vụ lở núi đã san phẳng bốn nhà dân, vùi lấp 5 người.

Sau ba ngày lực lượng cứu hộ đào bới, chiều 27/6, các nóc nhà vẫn chưa lộ ra và bốn trong số năm nạn nhân chưa được tìm thấy.

Ngồi sụp trên đống đổ nát khóc thương con, anh Lò Văn Thăng (36 tuổi) nhớ lại, sáng đó cậu con trai 14 tuổi của anh chăn trâu ở khu Nậm Há 1, nơi có căn nhà tạm của gia đình. Khoảng 14h, anh nhận tin từ con trai rằng lũ đang lên nhanh, bắt đầu sạt vào ruộng lúa nên vội chạy về. Vừa đến nơi, anh bảo con trai vào trú mưa còn mình đi ra cách chân núi chừng 500 m để cào đất bị sạt.

Đang lúi húi cào, anh thấy “trời đất rung chuyển” sau tiếng động lớn. Quay lại, anh không thấy con trai đâu, toàn bộ thung lũng đã biến thành bãi đất đá. Anh chỉ còn biết đứng gào khóc nhìn dòng lũ xiết chảy qua trước mặt.

"Không ai nghĩ lũ quét, núi lở để cảnh báo dân"

Từ đầu đến chân toàn bùn đất sau nửa ngày sục bùn tìm vợ và con trai, anh Lò Văn Sanh (34 tuổi) nói gia đình năm người nay chỉ còn ba. Toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn không còn gì.

Khoảng 14h30 ngày 24/6, vợ anh Sanh gọi điện cho anh nói mưa rất to và bùn đất từ trên núi đang sạt xuống ngày càng nhiều. Chị nói sẽ cùng con gái ra cào đất ở mương nước và dặn anh đừng về vội kẻo nước lên to "sẽ nguy hiểm".

Không ngờ đây lại là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai vợ chồng. Khoảng 15h anh gọi lại cho vợ thì điện thoại không liên lạc được. Nghĩ chuyện chẳng lành, anh vội chạy bộ hơn 2 km về nhà thì chỉ thấy một bãi đất đá.

Gia đình anh Sanh là cư dân mới ở thung lũng thôn Nậm Há 1. Đầu năm 2018, anh mua năm sào ruộng ở đây, dựng nhà canh tác. Sau vài tháng ổn định, anh vay mượn bạn bè đầu tư thả gà, nuôi lợn. "Bây giờ thì mất cả vợ con và trắng tay rồi", anh thẫn thờ.

Theo anh Sanh, mưa nhiều ngày đã khiến các quả núi trồng hoa màu thấm nước. Ngoài ra, nước lũ lên cao, chảy theo các con suối nhỏ từ đỉnh núi xuống thung lũng có thể là nguyên nhân chính dẫn đến vụ sạt lở kinh hoàng.

mua lu khien ba qua nui do up vui lap 5 nguoi dan

Anh Sanh đứng thẫn thờ ở nơi vốn là mái nhà của mình, nay là hiện trường đất đá vùi lấp vợ con . Ảnh: Phạm Dự.

Chiều 27/6, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân Lò Văn Kiếm (15 tuổi).

Theo chỉ huy đội cứu hộ, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lượng đất đá rất lớn, vùi sâu hiện trường nhiều mét, phương tiện đào bới thô sơ vì máy móc chưa tiếp cận được.

Lãnh đạo huyện Sìn Hồ cho biết đây là trận lũ quét gây thiệt hại lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây ở địa phương. "Tháng 6/2018, lượng mưa đo được trong ba ngày liên tiếp ở Sìn Hồ là kỷ lục từ trước đến nay song không ai tính đến việc lũ quét, lở núi xảy ra để cảnh báo người dân", vị này nói.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, đến 7h sáng nay, mưa lũ, sạt lở đất tại miền núi phía Bắc đã làm 19 người chết (Hà Giang 5 người chết do sập nhà; Lai Châu 14 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi); 11 người mất tích ở Lai Châu do lũ cuốn; 12 người bị thương.

Mưa lũ cũng làm 124 nhà bị đổ, cuốn trôi; 579 nhà bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp; 1.500 ngôi nhà bị ngập nước. Về nông nghiệp, 717 ha lúa bị ngập úng; 486 ha hoa màu bị thiệt hại; 251 con gia súc, gần 6.000 con gia cầm bị chết; 46 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính 440 tỷ đồng.

mua lu khien ba qua nui do up vui lap 5 nguoi dan Hà Giang bị thiệt hại trên 120 tỷ đồng do mưa lũ

Số liệu thống kê của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Hà Giang, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm 5 người chết ở ...

mua lu khien ba qua nui do up vui lap 5 nguoi dan Mảng núi sạt thần tốc, đẩy bay 2 máy xúc và 2 công nhân xuống vực

Cả vạt núi bất ngờ bị sạt lở thần tốc, đẩy bay 2 máy xúc lao xuống vực, 1 công nhân đang sửa đường bị thương nặng.

mua lu khien ba qua nui do up vui lap 5 nguoi dan Sạt lở đất kinh hoàng ở Lai Châu: Nỗi đau xé lòng người ở lại

“Nghe tiếng nổ lớn rồi ầm một cái, tôi vừa chạy vừa kêu con chạy ra khỏi lán nhưng không kịp, trong tích tắc, đất ...

/ VnExpress