Nhìn thẳng - Nói thật
14/10/2017 23:22Khi đê Chương Mỹ \'vỡ trong kế hoạch\'
Chuyện là, hôm qua, trong buổi họp báo thông báo về tình hình mưa lũ, khi phóng viên hỏi đê Chương Mỹ (Hà Nội) có vỡ hay không, thì ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và phòng chống thiên tai, sau một hồi mô tả, giải thích, đã khẳng định, đoạn đê hữu Bùi "vỡ trong kế hoạch".
![]() |
Ông Đỗ Đức Thịnh. Ảnh: T.Hạnh
Dù sao thì ông Thịnh đã nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật: Đê vỡ. Ông chỉ nhấn mạnh thêm, là "đê vỡ trong kế hoạch". Chắc ông mong muốn dư luận đừng quá quan tâm, hồ nghi về vụ vỡ đê này.
Đê vỡ trong kế hoạch có nghĩa là chủ động làm cho nó vỡ, và nước lũ đi vào vùng chứa lũ, cũng theo đúng kế hoạch, rất chủ động.
Ông Chi cục trưởng biện giải thế, khiến dư luận hồ nghi. Hình như có điều gì đó không bình thường trong sự cố vỡ đê hữu Bùi, Chương Mỹ?
Khi sự cố xảy ra, cán bộ xã và người dân khẳng định, đê bị vỡ. Phóng viên nhiều cơ quan báo chí có mặt tại hiện trường cũng không nói khác khi tận mắt chứng kiến đoạn đê dài khoảng 15m bị sạt vỡ, hàng trăm ngôi nhà cùng tài sản, hoa màu phút chốc ngập chìm trong nước.
![]() |
Người dân Chương Mỹ khốn khổ vì đê vỡ. Ảnh: Nhị Tiến
Cũng không có thông tin nào cho rằng lực lượng có trách nhiệm chủ động cho đê vỡ "theo kế hoạch". Trong khi đó, lãnh đạo huyện Chương Mỹ lại quả quyết, đê không vỡ, đê chỉ bị nước tràn qua.
Nói gần nói xa, chẳng qua nói thẳng.
Một là, chuyện đê vỡ, đê không vỡ, hay "vỡ trong kế hoạch" nó liên quan đến trách nhiệm. Mà một bộ phận cán bộ của ta rất sợ trách nhiệm, dù hậu quả là do thiếu trách nhiệm hay lơ là trách nhiệm mà nên.
Hai là, có một thông tin mà ông Chi cục trưởng và lãnh đạo huyện Chương Mỹ còn chưa công bố cho báo chí và người dân biết, là đoạn đê bị vỡ rạng sáng ngày 12/10 vừa rồi, nằm trong tuyến đê mới được xây dựng, nâng cấp, vừa được nghiệm thu.
Nói tóm lại, sự cố vỡ đê hữu Bùi, Chương Mỹ (Hà Nội) và câu chuyện thông tin từ phía lãnh đạo, vừa "trong kế hoạch", lại vừa "đúng quy trình".
| Huyện ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước nhìn từ flycam
Nhiều ngày sau khi đoạn đê bao vỡ, huyện Chương Mỹ vẫn mênh mông nước, 900 hộ dân với 4.600 người vẫn bị cô lập. |
| Vỡ đê Chương Mỹ: Cảnh sống khó tin của người Hà Nội
Sau sự cố vỡ đê Bùi 2, người dân thôn Nhân Lý khắc khoải chờ nước rút. Họ thiếu nước sinh hoạt, ăn nhờ cho qua ... |
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/khi-de-chuong-my-vo-trong-ke-hoach-404693.html
- Tinh hoa và sáng tạo của nghề gốm Bát Tràng (17:05)
- Người nhà bệnh nhân ung thư kiệt sức vì vừa chăm bệnh vừa kiếm tiền (2 giờ trước)
- Đội bóng của Ronaldo nguy cơ bị tước suất dự Cúp C1 châu Á (3 giờ trước)
- Quan chức Fed muốn tăng thêm lãi suất, nhưng tháng 10 vẫn là ẩn số (4 giờ trước)
- AI, biến đổi khí hậu và những mối đe dọa khiến con người biến mất vào năm 2100 (6 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 13-10: Đồng loạt giảm (6 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA bị tố nhận thù lao ngầm 1,76 triệu USD (7 giờ trước)
- 'Vượt sướng khó hơn vượt khổ': Áp lực của thế hệ F2 doanh nghiệp Việt (7 giờ trước)
- Sự thật cuộc phỏng vấn gây bão mạng của Ronaldo giữa lùm xùm bỏ tuyển Bồ Đào Nha (7 giờ trước)
- Tổng thống Trump bất ngờ nói điều đặc biệt về ông Putin (7 giờ trước)

