Khỏe
13/09/2017 07:27Bị xương ếch đâm thủng đại tràng, nam thanh niên nhập viện cấp cứu
Sáng 12/9, bác sĩ Huỳnh Thị Kim Dung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh TP HCM, cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cứu chữa một trường hợp bị tai nạn hy hữu với dị vật đi lạc vào đường ruột rồi đâm thủng đại tràng mà không hay biết. Nạn nhân là anh Võ Minh C. (22 tuổi, ngụ TP HCM).
![]() |
| Chiếc xương ếch đâm thủng đại tràng |
Trước đó, ngày 28/8, anh C. nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ. Qua kiểm tra thăm khám, siêu âm bụng khá kỹ, các bác sĩ chưa phát hiện gì bất thường ở bệnh nhân (ngoài tình trạng bị sỏi thận quá nhỏ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe) nên điều trị nội khoa, uống thuốc theo dõi.
Tuy nhiên, diễn tiến hai ngày sau tình trạng đau bụng anh C. không bớt mà cơn dữ dội hơn kèm theo sốt.
Tiếp tục thực hiện những công đoạn cận lâm sàng cần thiết như thử máu, X-quang bụng, siêu âm bụng kiểm tra kỹ thêm lần nữa thì mới phát hiện bệnh nhân có bất thường ổ bụng, viêm phúc mạc, xuất hiện hơi tự do, dịch ruột tràn ra bụng, kèm theo là hình ảnh của một dị vật đang gây tổn thương thành ruột.
Ca can thiệp được thực hiện khẩn cấp. Qua hơn 1 giờ nội soi, các bác sĩ đã rút ra được dị vật là đoạn xương dài 4 cm có đầu nhọn đã xuyên thủng hoàn toàn đại tràng chậu hông (1/3 đoạn xương đã lòi ra ngoài thành ruột); tiếp đó vá lại lỗ thủng, làm sạch ổ bụng… để cứu bệnh nhân.
Theo ThS-BS Đỗ Minh Đại, Khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (người trực tiếp lấy dị vật cho bệnh nhân), thông thường những ca tràn dịch nhiễm trùng ổ bụng thì phải mở ổ bụng và mất cả tháng bệnh nhân mới bình phục.
Ở trường hợp này chỉ xử trí nội soi mất hơn 1 giờ và bệnh nhân tránh được cuộc mổ lớn, phục hồi nhanh. Giải thích vì sao ở lần khám đầu không phát hiện dị vật, BS Đại cho biết do lúc đầu đoạn xương bị lấp khuất và "trốn kỹ" trong lòng ruột nên siêu âm cũng chưa thể phát hiện.
"Với biểu hiện không rõ ràng ban đầu ở người bệnh, chúng tôi cũng đã không loại trừ chỉ định theo dõi kỹ về ngộc độc thức ăn, viêm ruột, đau ruột thừa, thận", BS Đại thông tin.
Anh C. cho hay, trước ngày nhập viện đã cùng gia đình đi ăn tối ngoài quán, trong đó có dùng món thịt ếch và anh đã nuốt luôn đoạn xương lúc nào không biết. Đến sáng sớm hôm sau, bị bụng đau âm ỉ nhưng anh vẫn đi làm, đến khi tình trạng không thuyên giảm mới xin nghỉ rồi đến thẳng bệnh viện.
http://vtc.vn/bi-xuong-ech-dam-thung-dai-trang-nam-thanh-nien-nhap-vien-cap-cuu-d349453.html
- Những phát biểu đáng chú ý của lãnh đạo Nga và Trung Quốc (20/05/26 22:14)
- Du lịch y tế Việt Nam cần gì để đạt mục tiêu 4 tỷ USD? (20/05/26 21:10)
- Triệt phá đường dây buôn 100.000 chai nước nước hoa giả, doanh thu 200 tỷ đồng (20/05/26 21:09)
- Thủ tướng yêu cầu hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 10/6 (20/05/26 21:05)
- Chuyện ít biết về cổng Parabol: Giai thoại 'ngọn sóng' biểu tượng của Bách khoa Hà Nội (20/05/26 21:05)
- Ca sĩ Long Nhật bị bắt: Sự nghiệp 30 năm và đời tư đầy thị phi (20/05/26 20:24)
- Hè chưa bắt đầu, nhiều học sinh đã kín lịch học từ sáng đến tối (20/05/26 19:28)
- Dàn CEO Nga - Trung ký những thoả thuận gì bên lề cuộc gặp cấp cao? (20/05/26 19:13)
- Vụ chủ vườn chim Hai Chìa cầu cứu: Địa phương vào cuộc, tìm phương án bảo vệ (20/05/26 17:50)
- Công bố và trao quyết định Tổng Giám đốc Petrovietnam (20/05/26 17:17)
