Pháp luật
03/10/2017 17:55Bệnh nhân xếp hàng tiễn Viện trưởng Huyết học về hưu
![]() |
Nhiều bệnh nhân đến chia tay giáo sư Trí. Ảnh: Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.
Đây không phải chỉ là buổi chào cờ như hàng tuần tại Viện, mà là lần cuối giáo sư Nguyễn Anh Trí tham dự với tư cách Viện trưởng Huyết học Truyền máu Trung ương (Hà Nội). Nhiều bệnh nhân, nhân viên y tế của Viện có mặt để nói lời chia tay và tiễn giáo sư về hưu.
Sau lễ chào cờ, các bệnh nhân vẫy tay chào nguyên Viện trưởng. Có những em bé mặc đồng phục bệnh nhân tay dán băng kim truyền dịch. Có những thân nhân bệnh nhân trong trang phục đời thường khác nhau đứng xen kẽ với các y bác sĩ mặc blouse trắng. Điểm chung giữa họ là gương mặt xúc động, nụ cười chia sẻ, và đâu đó có cả nước mắt nghẹn ngào... Họ vẫy tay, ôm choàng giáo sư Trí khi chia tay.
“Bệnh nhân là những người đã mang lại cho tôi niềm đam mê trong công việc, những thành công, thành tựu trong cuộc đời tôi”, giáo sư Trí chia sẻ.
![]() |
Nhiều cán bộ y tế của Viện đã không cầm được nước mắt khi chia tay giáo sư Trí. Ảnh: Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương
Giáo sư Nguyễn Anh Trí chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/10. Hơn 30 năm công tác trong ngành y tế, ông có 14 năm gắn bó với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Giáo sư Trí là một trong những người đóng góp nhiều với các hoạt động hiến máu tình nguyện. Lễ hội xuân hồng, Hành trình đỏ... hoạt động hiến máu thu hút hàng nghìn người tham gia là sáng kiến của giáo sư Trí và các nhân viên Viện Huyết học. Bản thân ông cũng đã 21 lần tham gia hiến máu tình nguyện.
Giáo sư Trí tâm sự: “Chúng tôi đã xây dựng được một văn hóa rất đặc trưng của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, từ lời ăn tiếng nói, mặc quần áo, đi thang máy, sử dụng trang thiết bị đến đối xử với người bệnh… Nơi đây, hơn một mái nhà, nhân viên y tế và bệnh nhân không có khoảng cách; bệnh nhân ngồi xếp hàng chờ bác sĩ cắt tóc, cạo râu cho mình như ở một spa thực thụ".
| Bé trai bị bỏ rơi ở Viện Huyết học được nhiều người xin nuôi
Những ngày qua có rất nhiều người đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xin nhận nuôi bé trai bị mẹ bỏ lại. |
https://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/benh-nhan-xep-hang-tien-vien-truong-huyet-hoc-ve-huu-3650075.html?vn_source=box-Topstory&vn_medium=ho&vn_campaign=vn
- Người đàn ông xăm hình nhiều nhất thế giới với 40 lớp mực phủ kín 90% cơ thể (20:45)
- Vì sao sushi từng là món ăn chỉ dành cho người nghèo tại Nhật Bản? (20:10)
- Vì sao đáy chai nhựa thường lồi lõm? (1 giờ trước)
- Gần 100.000 km, 4 chuyến xuyên Việt: Chủ xe nói gì về độ bền của ô tô VinFast? (3 giờ trước)
- Toyota xác nhận bán tải Hilux chạy hydro sẽ mở bán năm 2028 (3 giờ trước)
- Chê bóng đá Thái Lan kém Việt Nam, HLV Park Hang Seo xin lỗi (4 giờ trước)
- Sợ cưới xong chật vật vì tiền, người trẻ lần lữa mãi không dám lập gia đình (4 giờ trước)
- Ba năm, hai lần mất người thân, mẹ nam sinh khóc nghẹn đón con về (4 giờ trước)
- Nga cải tiến tên lửa huấn luyện, đẩy mạnh tấn công Ukraine (4 giờ trước)
- Sự hoàn hảo vô hồn của nhạc AI đang 'giết' óc thẩm mỹ con người (4 giờ trước)

