Israel và Iran tiến hành các cuộc tấn công mới rạng sáng 15/6, làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng hơn sau khi Israel không kích vào mỏ khí đốt lớn nhất thế giới.
Tehran đã hủy bỏ các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố những đòn tấn công vừa qua chỉ là khởi đầu so với những gì Iran sẽ phải chứng kiến trong những ngày tới.
Quân đội Israel cho biết nhiều tên lửa Iran đã phóng về phía Israel vào cuối ngày14/6, và lực lượng phòng không nước này đang nỗ lực đánh chặn. Israel cũng cho biết họ đang tấn công các mục tiêu quân sự tại Tehran.

Tên lửa được phóng từ Iran về phía Israel được nhìn thấy từ Tubas, khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng, hôm 14/6. (Ảnh: Reuters)
Nhiều vật thể bay được nhìn thấy trên bầu trời đêm ở Jerusalem. Không có còi báo động vang lên ở thành phố này, nhưng đã được nghe thấy ở thành phố Haifa, miền bắc Israel.
Cơ quan y tế Israel cho biết một phụ nữ khoảng 20 tuổi đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau khi một quả tên lửa đánh trúng một ngôi nhà ở miền bắc Israel. Các nhân viên cứu hộ mang đèn pin đã được nhìn thấy đang tìm kiếm trong đống đổ nát của ngôi nhà, vốn vẫn còn đứng vững nhưng phần mái đã bị sập một phần. Truyền thông Israel đưa tin 3 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở Tamra, một thành phố chủ yếu là người Palestine sinh sống.
Iran cho biết kho dầu Shahran ở Tehran đã bị tấn công trong một cuộc không kích của Israel, nhưng tình hình đã được kiểm soát, và một đám cháy đã bùng phát sau một vụ tấn công khác nhằm vào một nhà máy lọc dầu gần thủ đô. Theo hãng tin Tasnim của Iran hôm 15/6, các cuộc không kích của Israel cũng nhắm vào tòa nhà Bộ Quốc phòng Iran ở Tehran, gây thiệt hại nhẹ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các tên lửa và máy bay không người lái của nước này đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các nhà máy sản xuất nhiên liệu cho máy bay chiến đấu của Israel. Lực lượng tinh nhuệ này cảnh báo các cuộc tấn công của Tehran sẽ “mạnh mẽ và quy mô hơn” nếu Israel tiếp tục các hành động thù địch.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Iran về những hậu quả nghiêm trọng hơn, nhưng cho biết vẫn chưa quá muộn để chấm dứt chiến dịch của Israel nếu Tehran chấp nhận cắt giảm mạnh chương trình hạt nhân của mình.
Một vòng đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, dự kiến tổ chức tại Oman ngày 15/6, đã bị hủy bỏ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố các cuộc thảo luận không thể diễn ra trong khi Iran đang hứng chịu những cuộc tấn công từ phía Israel.
Trong cuộc tấn công đầu tiên được cho là nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết Iran đã tạm thời đình chỉ một phần sản xuất tại mỏ khí đốt lớn nhất thế giới sau khi một cuộc không kích của Israel gây ra hỏa hoạn lớn.
Mỏ South Pars, nằm ngoài khơi tỉnh Bushehr ở miền nam Iran, là nguồn cung cấp phần lớn khí đốt được sản xuất trong nước.
Lo ngại về nguy cơ gián đoạn xuất khẩu dầu của khu vực đã khiến giá dầu tăng 9% vào thứ Sáu, mặc dù Israel đã tránh tấn công vào ngành dầu khí của Iran trong ngày đầu tiên của chiến dịch.
Một tướng lĩnh Iran, Esmail Kosari, cho biết Tehran đang xem xét khả năng đóng Eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch kiểm soát lối vào Vịnh Ba Tư dành cho tàu chở dầu.