Thể thao
02/01/2025 21:25Xuân Son, Tiến Linh so đẳng cấp với 2 ngôi sao Thái Lan
Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan không chỉ là trận đấu phân cao thấp của 2 đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á (theo vị trí trên bảng xếp hạng FIFA). Hai lượt trận chung kết AFF Cup 2024 cũng là màn "đua nước rút" của các chân sút hàng đầu hướng đến danh hiệu "vua phá lưới" giải đấu.
Điều này tương tự như ở kỳ AFF Cup 2022 khi Nguyễn Tiến Linh và Teerasil Dangda ganh đua đến trận đấu cuối cùng và chia sẻ giải thưởng.
Trong nhóm dẫn đầu cuộc đua ghi bàn ở giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều góp 2 đại diện. Nguyễn Xuân Son ghi bàn nhiều nhất với 5 pha lập công. Đáng chú ý, tiền đạo số 12 của đội tuyển Việt Nam chỉ thi đấu 3 trận. Lẽ ra anh có thể đạt thành tích cao hơn ở vòng bán kết nếu không nhường cho Nguyễn Tiến Linh thực hiện 2 quả phạt đền.
Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tiến Linh cùng đua "vua phá lưới" với 2 ngôi sao Thái Lan.
Bên cạnh đó, Xuân Son còn có 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Dù vậy, tại AFF Cup, thống kê về kiến tạo và số trận thi đấu không được xét đến để chọn vua phá lưới trong trường hợp 2 cầu thủ đứng đầu có số bàn thắng bằng nhau.
Bám đuổi Xuân Son là đồng đội Nguyễn Tiến Linh, 2 cầu thủ Thái Lan và Shawal Anuar (Singapore) cùng có 4 bàn. Tuy nhiên, Anuar chắc chắn không thể nâng cao thành tích khi đội bóng của anh bị chính đội tuyển Việt Nam loại ở vòng bán kết.
Nhóm cầu thủ có 3 bàn cũng chia tay giải đấu trước trận chung kết. Bjorn Kristensen bị loại cùng đội tuyển Philippines, trong khi Teerasak Poeiphimai của đội tuyển Thái Lan bị chấn thương dây chằng. Anh vẫn sang Việt Nam nhưng phải ngồi xe lăn.
Như vậy, chỉ có Tiến Linh và 2 cầu thủ Thái Lan Suphanat Mueanta, Patrik Gustavsson là đối thủ cạnh tranh danh hiệu "vua phá lưới" với Xuân Son. Tiến Linh có cơ hội ít nhất bởi huấn luyện viên Kim Sang-sik không sử dụng tiền đạo này đá chính khi có Xuân Son trong đội hình. Tiến Linh chỉ được tung vào sân ở hiệp 2 trong cả 3 trận gần nhất.
Suphanat Mueanta chơi rất hay ở AFF Cup 2024. Dù vậy, anh vừa bị ốm, sốt gần 40 độ C và phải nhập viện ngay sau trận bán kết với Philippines. Suphanat trở lại tập luyện bình thường từ chiều qua (1/1) nhưng chưa chắc có đủ thể lực tốt nhất cho trận chung kết lượt đi. Trong khi đó, Patrik Gustavsson cũng chấn thương nhẹ mới bình phục.
Trận chung kết AFF Cup 2024 lượt đi diễn ra lúc 20h hôm nay 2/1 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).
- Từ dải điểm 10 Toán đến lệnh giữ khẩn cấp giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (1 giờ trước)
- Hà Nội giao thêm đất xây nhà ở xã hội (2 giờ trước)
- Phía sau vỏ bọc 'luôn ổn', nhiều người trẻ đang kiệt quệ tinh thần (2 giờ trước)
- Kỷ niệm 20 năm thành lập Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ (03/7/2006 03/7/2026): Vững vàng vai trò đơn vị tiên phong ngành khí tại khu vực Tây Nam Bộ (2 giờ trước)
- Cầu Thành Vượng - nhịp cầu Hòa Bình trên vùng đất căn cứ Cách mạng (2 giờ trước)
- Chuyên gia nói về đánh giá ô nhiễm ở Hà Nội, TPHCM giảm sau 1 tháng bán xăng E10 (2 giờ trước)
- Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ hàng chục người nhập viện sau bữa cơm gà ở Khánh Hoà (2 giờ trước)
- FIFA vừa xóa thẻ đỏ cho đội Mỹ, Pháp cũng đòi gỡ án treo giò (3 giờ trước)
- Tiết kiệm điện: Bao giờ thành thói quen của mỗi hộ gia đình? (3 giờ trước)
- Ngôi sao Brazil bật khóc nức nở, nghẹn ngào xin lỗi sau trận thua Na Uy (3 giờ trước)