Câu chuyện nhân văn
15/08/2019 21:25Xin nghỉ việc vì chó cưng chết, cô gái bị sa thải
Emma McNulty gọi cho sếp mình, chủ một chuỗi thức ăn nhanh, nói không thể đến làm việc theo ca vì con chó cô chăm sóc suốt 14 năm vừa chết. Thay vì tỏ vẻ cảm thông, người chủ yêu cầu cô phải đi làm theo quy định, nếu không sẽ bị kỷ luật.
"Tôi không thể đi làm vào ngày hôm đó và đã bị sa thải. Tôi vừa thất nghiệp lại mất đi người bạn thân nhất của mình. Nó khiến tôi càng thêm đau khổ và ốm yếu", cô cho biết.
![]() |
| Cô gái kêu gọi các công ty cho phép nhân viên nghỉ việc nếu thú cưng chết. Ảnh: Mirror. |
Emma cho biết, sẽ làm hết sức để giúp những người khác không phải trải qua cảm giác tồi tệ như mình. Cô kêu gọi các nhà tuyển dụng có chính sách mới, cho phép nhân viên được nghỉ làm khi thú cưng qua đời.
"Một con vật nuôi trong nhà - như con chó của tôi, cũng quan trọng như một thành viên trong gia đình vậy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đồng hành và thân thiết mỗi ngày", Emma nói.
Nhật Minh (Theo Mirror)
- Siết chặt kiểm soát dịch Ebola tại các cơ sở y tế (2 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp tại Lào (2 giờ trước)
- Cảnh báo chiêu trò dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, tiền ảo trên không gian mạng (3 giờ trước)
- Tân Chủ tịch Fed nói gì khi tuyên thệ nhậm chức? (3 giờ trước)
- Nắng nóng gay gắt kéo dài, làm gì để tránh say nắng, sốc nhiệt? (3 giờ trước)
- Iran tuyên bố có quyền quản lý Hormuz, Mỹ tiếp tục gây sức ép (4 giờ trước)
- Nắng nóng gay gắt, 5 nhóm người dễ gặp biến cố tim mạch (4 giờ trước)
- Thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran hoàn thành 95% (4 giờ trước)
- Ukraine tuyên bố bắn trúng trạm bơm dầu ở vùng Vladimir của Nga (5 giờ trước)
- Pep Guardiola nén nước mắt trong ngày chia tay Man City (5 giờ trước)
