Nhìn thẳng - Nói thật
30/11/2018 17:11Vụ học sinh bị tát 231 cái: Đã có lời tha thứ!
Tròn 10 ngày sau khi em Hoàng Long Nhật nhận 230 cái tát từ các bạn cùng lớp, 1 cái tát của cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy đến mức phải nhập viện điều trị đa chấn thương vùng mặt, em Nhật cũng đã trở lại cuộc sống bình thường.
Những ngày qua, Nhật cũng là người thường xuyên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Ai cũng xì xào, bàn tán về em. Ai cũng đánh giá bình phẩm cô giáo chủ nhiệm của em,.. Nhật chắc chắn hiểu và chứng kiến toàn bộ việc này. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn, gia đình và em Nhật đều đồng lòng tha thứ cho cô giáo Thủy.
Như thông tin mà VnExpress đăng tải, anh Hoàng Văn Thuyết (bố của Nhật) bày tỏ: "Thấy con sức khỏe bình thường, không bị ảnh hưởng gì, cô giáo cũng thành tâm hối lỗi nên gia đình đồng ý bỏ qua. Về mặt tình cảm, chúng tôi đã tha thứ, còn việc công an điều tra gia đình không thể can dự. Gia đình chỉ mong sự việc sớm trôi qua, để ít nhất con trai tôi có thể ổn định yên tâm học hành".
Một học sinh bình thường, có học lực kém. Một gia đình nghèo khó với người bố bị khiếm khuyết thính giác nên chậm chạp hơn người khác. Nhưng họ đã biết từ chối gói tiền bồi thường 10 triệu đồng của cô giáo Thủy, và họ còn biết mở lòng để tha thứ cho người phụ nữ ấy.
![]() |
Cô Nguyễn Thị Phương Thủy (Ảnh: VNE)
Cô Thủy khẳng định có lỗi. Khoan nói về pháp luật, chỉ nói về cái tình, cái tâm của người thầy thì cô Thủy mắc hai lỗi nghiêm trọng. Đầu tiên, cô này trừng phạt học sinh bằng bạo lực. Thứ hai, cô này dạy cho các học sinh khác tập thói quen bạo lực khi thi hành mệnh lệnh trừng phạt bạn.
Nhưng những cái sai đó bắt đầu từ đâu? Từ chính áp lực mà cấp trên của cô ban xuống. Bản thân cô Thủy cũng đã nói, ngày hôm đó cô bực mình vì vài em học sinh ở lớp bị đội Cờ đỏ ghi tên. Và cô phải phạt. Nhiều người nghĩ cô ngụy biện, nhưng phải ở trong tâm thế của cô Thủy người ta mới hiểu.
Để trường đạt chuẩn, lớp lớp đều phải thi đua. Chỉ một lớp kém cỏi mà để ảnh hưởng đến thành tích cả trường thì lỗi lầm ấy cô Thủy một mình không thể gánh vác nổi. Vì thế cô có áp lực, có những căng thẳng trong công việc là chuyện dễ hiểu.
Cần nói thêm, Nhật là một học sinh có học lực trung bình, nhưng cái lớp 6.2 mà cô Thủy chủ nhiệm có đại đa số là học sinh trung bình. "Lớp cá biệt" ấy thường xuyên đội sổ xếp hạng của trường. Vậy với một lớp học toàn những thành phần kém cỏi mà cô Thủy vẫn phải thi đua thành tích, xem ra nhà trường đã đẩy cô giáo này vào thế khó.
Vậy là lại căn bệnh thành tích. Căn bệnh này tạo ra áp lực dạy cho giáo viên, áp lực học cho học sinh. Thay vì tìm cách để trẻ từng bước ham học, học tốt lên, thì người ta buộc phải dùng mọi biện pháp để ép trẻ phải ngoan, ép trẻ phải học.
Cô Thủy phải nhập viện cấp cứu vì sang chấn tâm lý. Cô ấy có bị sốc không, chắc chắn có. Cô giáo này đã phải suy nghĩ rất nhiều, cô ấy sẽ phải đấu tranh với miệng lưỡi xã hội, đấu tranh với những lời đàm tiếu, đe dọa, và đứng trước nguy cơ mất nghiệp, thậm chí bị xử lý theo pháp luật. Nhưng trên hết, cô ấy sẽ phải đương đầu với sự dằn vặt lương tâm của chính mình. Có lẽ, cái tâm của người làm giáo viên cũng như tính thiện của con người vẫn còn hiện hữu người giáo viên này.
![]() |
Trường THCS nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: VNE)
Cô Thủy trước khi nhập viện cũng đã xin tha thứ. "Tôi nhận thấy biện pháp giáo dục của mình hoàn toàn sai. Tôi rất ân hận, thấy có lỗi lớn với phụ huynh, học sinh. Cầu xin gia đình học sinh rộng lòng tha thứ". Cô giáo ấy xin tha, và cậu học trò cũng đã tha thứ cho cô giáo của mình!
Nếu pháp luật gọi tên, cô Thủy vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu ngành giáo dục kỷ luật, cô Thủy vẫn phải chấp hành kỷ luật. Nhưng người giáo này sẽ an yên hơn, khi nạn nhân của mình – cậu học trò cá biệt ấy đã cho cô một cơ hội, một chiếc chìa khóa để tự mở cửa giải thoát cho lương tâm khỏi những day dứt, dằn vặt.
Người làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan ban ngành. Nhưng chúng ta, những người đang ngồi ngoài sự việc và quan sát sự việc, có lẽ cũng nên khép lại những miệng lưỡi để cho câu chuyện lắng xuống, để người phụ nữ từng làm giáo viên ấy được nhẹ lòng. Bởi dù sao, nạn nhân đã mở lòng tha thứ, còn bản thân cô giáo này - ở một góc độ nào đó, cũng chỉ là một nạn nhân khác – nạn nhân của bệnh thành tích.
Phải chăng, không chỉ ngành giáo dục mới mắc căn bệnh này? Vả lại, thật ra, chính gia đình cậu học sinh bị nhận 231 cái tát kia cũng đã nói, mong sự việc trôi qua.
Đỗ Tú
| Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xin đừng im lặng sau vụ học sinh bị tát 231 cái
Theo GS.TS Phạm Tất Dong, sự việc một em học sinh ở Quảng Bình bị tát 213 cái đang gây xôn xao dư luận, hoang ... |
| Giáo viên bắt cả lớp tát 231 cái vào mặt bạn, luật sư: ‘Hành động dã man, phản giáo dục’
"Pháp luật không cho phép giáo dục sử dụng hành động bạo lực dã man như vậy, nhất là đối với một đứa trẻ. Bất ... |
| Giáo viên bắt tát 231 cái vào mặt học sinh ở Quảng Bình: Những người có lương tri phải rát mặt
Cái tát của cô giáo viên chủ nhiệm lớp ở Quảng Bình không chỉ khiến má của cậu học trò nhỏ đau đớn, mà còn ... |

