Tin hot
17/11/2020 15:27Vụ con dâu, 2 cháu nội bị đánh dã man ở Hà Tĩnh: Bố chồng 70 tuổi khai gì?
Cụ thể, sáng ngày 16/11, trao đổi với PV báo Vietnamnet, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã chuyển tin báo cho Phòng CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sự việc ông Hoàng Trần Cổn (70 tuổi, trú xã Xuân Viên) về hành vi đánh con dâu đang mang thai và 2 cháu nội.
Danh tính nạn nhân là chị P.T.D (34 tuổi, con dâu ông Cổn) và 2 con gái của chị D. là cháu H.B.N (9 tuổi) và H.N.V (4 tuổi).
Theo vị lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân, vụ án này có dấu hiệu của tội Giết người nên Phòng hình sự Công an tỉnh đang thụ lý. Bước đầu ông Cổn đã khai nhận đánh con dâu và 2 cháu. Hiện sức khỏe của ông Cổn đã tốt trở lại, song phía công an vẫn phải bảo vệ nghiêm ngặt đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Tình trạng sức khỏe con dâu và 2 người cháu đang có tiến triển tốt.
|
|
|
Căn nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Công an Đà Nẵng |
Như tin tức đã đưa, vào tối ngày 13/11, người dân thôn Nam Viên (xã Xuân Viên) phát hiện cháu H.B.N trên đầu đầy máu, vừa chạy vừa kêu cứu. Ngay lập tức mọi người chạy sang nhà ông Cổn (ông nội cháu N.) và phát hiện chị D. cùng cháu V. đang nằm bất tỉnh trên vũng máu. Ngay lập tức mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Bước đầu chị D. khai vào tối ngày 13/11, trong bữa cơm tối, ông Cổn chê canh không ngon dẫn đến bức xúc. Trong cơn nóng giận, ông Cổn đã dùng hung khí là búa đinh tấn công 3 mẹ con chị D., khiến cả 3 bị trọng thương.
Sau khi gây án, ông Cổn bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy tìm ông Cổn. Vào tối cùng ngày, ông Cổn được phát hiện tại một trang trại cách hiện trường gây án khoảng 300m, trên người nồng nặc mùi thuốc sâu nên đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an tìm thấy một bức thư do ông Cổn để lại trước khi gây án với nội dung vĩnh biệt thế giới.
Theo báo Công an Đà Nẵng, vợ chồng ông Cổn sinh được 3 người con, người vợ đã mất, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Anh H. (chồng chị D.) là con thứ, sau khi kết duyên với chị D. và sinh được 2 đứa con gái, hiện đang mang thai đứa thứ 3.
Do hoàn cảnh khó khăn, anh H. thường xuyên phải đi làm ăn xa, vợ và 2 con gái ở chung nhà với ông nội. Trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng khoảng 3 ngày, anh H. mới rời nhà đi vào tỉnh Đắk Lắk làm thuê. Sau khi nhận được tin dữ, anh H. đã trở về quê để chăm sóc vợ và các con đang điều trị tại bệnh viện.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
- Cao thủ Trung Quốc nâng ô tô bằng 1 tay, khiến 300 tên cướp khiếp sợ (33 phút trước)
- Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7 (3 giờ trước)
- Mỹ tấn công Iran bằng bộ binh, thu giữ uranium: Nhiệm vụ bất khả thi? (3 giờ trước)
- Hải quân Mỹ không thể hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz: Còn đường nào thay thế? (4 giờ trước)
- Giá nhà quá đắt, người phụ nữ Mỹ mua nhà thờ để ở chỉ với hơn 1 tỷ đồng (4 giờ trước)
- Bác sĩ tim mạch: Đặt stent tại Mỹ tốn 1,5 tỷ đồng, về Việt Nam chỉ 100 triệu (6 giờ trước)
- Xả mạnh quỹ bình ổn 4.000-5.000 đồng/lít, Bộ Công Thương nói rõ lý do giá xăng dầu vẫn tăng (7 giờ trước)
- Tại sao người Mỹ gọi bóng đá là 'soccer' chứ không phải 'football'? (9 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất lâu hơn vì chiến sự tại Trung Đông (9 giờ trước)
- USD tăng lên cao nhất 4 tháng khi giá dầu chạm mốc 100 USD (10 giờ trước)
