Tin hot
22/08/2019 22:05Vụ cô giáo quỳ trước UBND tỉnh: Vi phạm dạy thêm là “tội đồ”?
Được biết, đến nay lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn yêu cầu cơ quan chức năng phải giải quyết dứt điểm vụ “cô giáo quỳ trước UBND tỉnh” trước ngày 10.9.
Như Lao Động đã thông tin, vào năm 2018, cơ quan chức năng cho rằng cô Nguyễn Thị Hoa Anh, giáo viên trường Tiểu học Võ Thị Sáu, TP Buôn Ma Thuột đã có hành vi tổ chức dạy thêm trái quy định.
Sau đó, UBND TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định điều chuyển cô Hoa Anh từ Trường tiểu học Võ Thị Sáu về Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh. Cho rằng bị xử lý sai quy định, cô Hoa Anh khiếu nại, tố cáo nhiều lần, nhưng không được chấp nhận.
Theo các văn bản pháp luật hiện hành, không có hình thức xử lý kỷ luật “điều chuyển” đối với viên chức vi phạm, do đó việc UBND TP Buôn Ma Thuột áp dụng hình thức nói trên đối với cô Hoa Anh là trái quy định.
Việc điều chuyển giáo viên phải thực hiện đúng quy định, quy trình, dựa trên nhu cầu thực tế của cơ sở giáo dục, phù hợp với nguyện vọng của giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên thuận lợi hơn trong công tác.
Áp dụng hình thức điều chuyển như một biện pháp kỷ luật, sẽ tạo ra cú sốc tinh thần đối với giáo viên, ảnh hưởng xấu đến chất lượng giảng dạy và cuộc sống giáo viên đó.
Đáng nói, qua sự việc cho thấy, nhiều địa phương vẫn coi hành vi dạy thêm trái quy định của giáo viên (không có giấy phép, không được dạy thêm đối với Tiểu học…) như là “tội đồ”.
Nhiều nơi, tổ chức các đoàn để tiến hành “bắt quả tang” việc dạy thêm trái quy định, lập biên bản giáo viên trước mặt học sinh, và sau đó áp dụng các hình thức kỉ luật hà khắc, thậm chí tự “sáng tạo” ra hình thức kỷ luật.
Hình ảnh người thầy, trong mắt học trò lúc đó đã không còn sự tôn nghiêm.
Trong khi về bản chất, dạy thêm trước hết là hành vi truyền bá tri thức của người thầy. Nhiều giáo viên giỏi, được phụ huynh gửi gắm, nhưng vì bậc Tiểu học, nên phải tổ chức dạy thêm theo kiểu “du kích”, vì sợ bị xử lý.
Một số giáo viên dạy thêm miễn phí, giúp đỡ con cháu và người thân.
Mặt khác, một số giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chưa đáp ứng cuộc sống, nên phải đi dạy thêm.
Việc dạy thêm, chỉ thực sự là vi phạm và đáng trách, khi giáo viên tìm cách ép học sinh đi học thêm.
Còn đối với các trường hợp khác, hoặc vi phạm lần đầu..., cần có cái nhìn chia sẻ, bao dung với người thầy, không nên quá khắt khe, cứng nhắc.
Trường hợp cô Hoa Anh không phải là cá biệt. Nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có quan điểm rõ về trường hợp này, đồng thời có văn bản hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các cấp về biện pháp xử lý giáo viên dạy thêm không đúng quy định, tránh tái diễn trường hợp giáo viên bị xử lý quá nặng nề, ảnh hưởng đến hình ảnh và vị thế người thầy.
- Cùng đi thỉnh kinh, vì sao Trư Bát Giới không thành Phật? (31 phút trước)
- Đường Tăng phong lưu nhất 'Tây du ký': U70 chật vật mưu sinh (1 giờ trước)
- Dàn sao phim Hoa cỏ may sau 25 năm: Người thành 'nữ hoàng', người ở ẩn kín tiếng (1 giờ trước)
- 'Gã điên' khiến võ thuật Trung Quốc chao đảo, 10 năm sau biến mất không dấu vết (2 giờ trước)
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (4 giờ trước)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (4 giờ trước)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (4 giờ trước)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (5 giờ trước)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (6 giờ trước)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (7 giờ trước)