Xã hội
09/12/2018 19:16Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Sẽ hỗ trợ chuyển trường cho cháu nếu gia đình mong muốn
Liên quan đến vụ cô giáo trường Tiểu học Bình Hữu (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) đánh bầm tím người một học sinh khuyết tật, bà Phan Thị Nguyệt - Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐTB&XH tỉnh Long An cho biết, nếu cháu bé và gia đình không muốn tiếp tục học ở trường cũ sẽ được hỗ trợ chuyển trường.
“Cán bộ Phòng Bảo vệ chăm sóc Trẻ em và Bình đẳng giới trực tiếp liên hệ với xã để tìm hiểu nguyện vọng của gia đình và sẽ hỗ trợ. Đặc biệt, Phòng sẽ phối hợp với ngành Giáo dục hỗ trợ chuyển trường nếu như cháu bé không muốn học ở trường cũ, tạo điều kiện để cháu bé đi học trở lại”, bà Nguyệt cho hay.
Theo bà Nguyệt, nếu trường hợp bé K. bị bạo hành mà ảnh hưởng đến sức khỏe, Phòng sẽ hỗ trợ khám chữa bệnh cho bé. Ngoài ra, nếu gia đình bé K. có nguyện vọng thì sẽ được nhận những chính sách hỗ trợ phù hợp, can thiệp và bảo vệ cháu bé.
![]() |
Trường tiểu học Bình Hữu, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. (Ảnh: VOV)
Ngày 8/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn khẩn tới Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về vụ học sinh tại đây bị cô giáo đánh thâm tím người.
Cụ thể, Bộ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An chỉ đạo kiểm tra, xác minh và nếu có thì phối hợp với các ban, ngành liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo.
Đồng thời, Bộ yêu cầu Sở chỉ đạo quán triệt trong toàn ngành việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, phòng chống bạo lực học đường và các quy định khác của Bộ đã ban hành.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An phải báo cáo kết quả về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trong ngày 10/12/2018.
Cùng ngày, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa Nguyễn Tấn Lợi chỉ đạo tạm đình chỉ công tác 15 ngày từ 10/12 đối với giáo viên Cái Thị Vui để làm rõ và xem xét hình thức kỷ luật.
Cũng trong ngày, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An Nguyễn Thanh Tiệp đã ký văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về vụ việc nêu trên.
Nạn nhân là em K. mới 7 tuổi, học sinh lớp 1 trường tiểu học Bình Hữu. Theo lời kể của anh Nguyễn Hữu T. (bố em K.) chiều 7/12 khi bé đi học về, anh phát hiện phần mông và lưng bé tím tái. Gặng hỏi, thì K. cho biết em bị cô Vui đánh nhưng không dám nói cho bố mẹ biết vì sợ bị la.
Do đau quá, K. không nhớ cô đã đánh bao nhiêu cái. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã báo lên cô Vui và nhà trường.
- Hồ nước lớn nhất thế giới đang biến mất vì biến đổi khí hậu (1 giờ trước)
- Thể thao Việt Nam: Tập trung nguồn lực cho các môn trọng điểm (2 giờ trước)
- Nhiều doanh nghiệp địa ốc chuyển nhượng dự án để thu hồi dòng tiền (3 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Man Utd vs Nottingham Forest: Bruno Fernandes săn kỷ lục (4 giờ trước)
- Mưa lũ cuốn trôi xe khách, tàn phá đường ở Cao Bằng (5 giờ trước)
- Công nghệ 17/5: Dùng hình ảnh trẻ em để ‘câu view’ sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng (5 giờ trước)
- Israel đối mặt nguy cơ bầu cử trước thời hạn (6 giờ trước)
- Chứng khoán tuần qua: VN-Index chao đảo vùng đỉnh, khối ngoại bán ròng mạnh (6 giờ trước)
- Loạt mỹ phẩm bị thu hồi vì sai công thức, nhãn mác (6 giờ trước)
- Chùm ảnh: Những ngày gấp rút trên tuyến Vành đai 2,5 qua Thanh Xuân (6 giờ trước)
