Y tế
24/12/2017 21:00Vụ Bệnh viện Chợ Rẫy bị tố tắc trách: Kêu cứu lên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
![]() |
Chia sẻ
Bệnh nhân Thúy Huyền bị đoạn chi sau tai nạn, phải dùng chân giả. Ảnh: QH
Ngày 24.12, ông Phan Quốc Hoàn, trú xã Ea BHốk, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết, ông đã viết đơn kêu cứu lên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về việc con gái ông bị tai nạn phải cưa chân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Nguyên nhân, sau khi Bệnh viện Chợ Rẫy có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, ông Hoàn đã gửi khiếu nại tiếp lên Bộ Y tế.
Đơn gửi từ ngày 3.11, không thấy hồi âm gì từ Bộ Y tế. Vào 14h03 ngày 19.12, ông Hoàn đã gọi vào số 0969.641.919 để hỏi, được người cầm máy cho biết đây là đường dây nóng của Bộ Y tế, và cho biết đơn của ông Hoàn không được thụ lý giải quyết vì trong đơn có nội dung kính gửi cả hai cơ quan Bộ Y tế và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, nên Bộ Y tế không xử lý.
Ông Hoàn đã phải viết đơn kêu cứu lên Bộ trưởng Bộ Y tế, bởi vì đơn khiếu nại của ông thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế (Bệnh viện Chợ Rẫy trực thuộc Bộ Y tế, phía Sở Y tế TPHCM đã có văn bản trả lời không có thẩm quyền giải quyết đơn ông Hoàn).
Vào 8h05 ngày 20.12, PV gọi đến số điện thoại nói trên, người cầm máy phủ nhận việc trả lời đơn ông Hoàn, từ chối nghe PV trình bày và đề nghị PV đến trực tiếp nơi tiếp công dân của Bộ Y tế.
“Tôi là người dân, nếu đơn viết chưa đúng như mẫu quy định thì phía Bộ Y tế phải có trách nhiệm hướng dẫn, nếu không giải quyết cũng phải có văn bản phúc đáp chứ không thể trả lời qua loa, tắc trách như vậy”, ông Hoàn nói.
Không sai sót chuyên môn?
Như Lao Động đã thông tin, vào ngày 2.5, con gái ông Hoàn là Phan Thị Thúy Huyền bị tai nạn giao thông tại tỉnh Bình Thuận, bị gãy hở xương đùi, chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy, nhập viện lúc 14h cùng ngày.
Mặc dù bị chấn thương nặng, nhưng sau hơn 7 giờ nhập viện, bệnh nhân mới được đưa vào phòng mổ. Bệnh nhân sau đó phải cắt bỏ 1/3 giữa đùi chân phải. Phía gia đình cho rằng Bệnh viện Chợ Rẫy đã tắc trách dẫn đến việc con họ phải đoạn chi. Phía Bệnh viện Chợ Rẫy đã có quyết định số 6007 ngày 20.10.2017, cho rằng không có sai sót chuyên môn nên không chấp nhận hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân.
| Những nỗi đau chưa nguôi
Không yêu được cũng tạt axít, ghen tuông cũng tạt axít, cạnh tranh làm ăn cũng tạt axít, mâu thuẫn nhỏ cũng tạt axít, đôi ... |
| Mời "pháp sư" trừ tà bằng roi dâu, 2 chị em gái nhập viện cấp cứu
Ngày 17/11, đại diện bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị tổn thương nặng do bị "pháp sư" ... |
- Cùng đi thỉnh kinh, vì sao Trư Bát Giới không thành Phật? (1 giờ trước)
- Đường Tăng phong lưu nhất 'Tây du ký': U70 chật vật mưu sinh (2 giờ trước)
- Dàn sao phim Hoa cỏ may sau 25 năm: Người thành 'nữ hoàng', người ở ẩn kín tiếng (2 giờ trước)
- 'Gã điên' khiến võ thuật Trung Quốc chao đảo, 10 năm sau biến mất không dấu vết (3 giờ trước)
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (5 giờ trước)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (6 giờ trước)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (6 giờ trước)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (7 giờ trước)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (8 giờ trước)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (8 giờ trước)
